Tin thế giới tối thứ Năm: Tăng chi tiêu quốc phòng năm thứ 6 liên tiếp, Đài Loan củng cố quân sự

Tăng chi tiêu quốc phòng năm thứ 6 liên tiếp, Đài Loan củng cố quân sự

Đài Loan tăng chi tiêu cho quốc phòng, mua thêm máy bay chiến đấu mới. (Ảnh: 2 máy bay chiến đấu F-16V của Đài Loan/ChenHao_Kuo/Shutterstock)

Các cuộc tập trận của Trung Quốc gần đây gia tăng tình trạng căng thẳng tại eo biển, Nội các Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn vừa đề xuất ngân sách hơn 19 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng trong năm 2023, tăng gần 14% so với năm trước.

Trung Quốc gần đây đã thực hiện các cuộc tập trận quân sự lớn nhất từ trước đến nay xung quanh Đài Loan sau chuyến thăm đầu tháng 8 của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mượn cớ này để gia tăng tình trạng căng thẳng tại eo biển.

Đáp lại, Đài Loan đã đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng vào năm tới lên 19,4 tỷ USD, tăng gần 14% so với năm 2022. Con số đó bao gồm thêm 3,58 tỷ USD chi tiêu cho máy bay chiến đấu và các thiết bị khác, cũng như các ‘quỹ đặc biệt’ khác cho Bộ Quốc phòng.

Kế hoạch chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục và phải được Quốc hội Đài Loan thông qua, đánh dấu năm tăng trưởng thứ 6 liên tiếp của hòn đảo trong chi tiêu quốc phòng kể từ năm 2017.

Mức tăng hai con số vào năm 2022 đánh dấu sự gia tăng mạnh mẽ so với tăng trưởng chi tiêu quốc phòng của hòn đảo trong những năm gần đây; tăng trưởng hàng năm đã dưới 4% kể từ năm 2017.

Bộ trưởng Bộ Thống kê Chu Tzer-ming cho biết việc tăng chi tiêu quốc phòng sẽ chủ yếu đi vào chi phí hoạt động.

“Chúng tôi luôn đặt an toàn và an ninh quốc gia lên hàng đầu… Đó là lý do tại sao (ngân sách cho) chi phí hoạt động tăng lên rất nhiều”, ông Chu nói, chỉ ra các chi phí như nhiên liệu và bảo trì cho máy bay và tàu được điều động để chống lại các hoạt động quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan.

Chi tiêu được đề xuất đó chiếm 14,6% Tổng chi tiêu của Chính phủ cho năm tới và là khoản chi tiêu lớn thứ tư, sau phúc lợi xã hội và chi tiêu kết hợp cho giáo dục, khoa học – văn hóa, và phát triển kinh tế.

Hòn đảo năm ngoái đã công bố thêm ngân sách quốc phòng là 8,69 tỷ USD vào năm 2026, đứng ngoài chi tiêu quân sự hàng năm của nó, chủ yếu là cho vũ khí hải quân, bao gồm cả tên lửa và tàu chiến.

Vào tháng 3, Trung Quốc cho biết họ sẽ chi thêm 7,1% cho quốc phòng trong năm nay, đặt con số chi tiêu ở mức 1,45 nghìn tỷ nhân dân tệ (211,62 tỷ USD), mặc dù nhiều chuyên gia nghi ngờ đó không phải là con số thực sự.

Bà Thái Anh Văn đã coi việc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang – được trang bị vũ khí tốt là ưu tiên hàng đầu.

Trung Quốc đang chi tiêu cho các thiết bị tiên tiến, bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình và tàu sân bay, mà Đài Loan đang cố gắng chống lại bằng cách nỗ lực nhiều hơn vào các vũ khí như tên lửa có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Đại lục.

Trung Quốc không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của mình.

Bên cạnh đó, Đài Loan bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh, nói rằng ĐCSTQ chưa bao giờ cai trị hòn đảo này và chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.

Gặp gỡ các học giả Nhật Bản tại văn phòng của mình hôm thứ Năm, Tổng thống Đài Loan nhắc lại rằng quyết tâm bảo vệ chủ quyền, tự do và dân chủ của họ sẽ không thay đổi “do áp lực hoặc các mối đe dọa”.

“Đồng thời, với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Đài Loan sẽ không kích động các sự cố cũng như leo thang xung đột”, bà Thái Anh Văn nói trong các bình luận được đưa ra trực tiếp trên các trang mạng xã hội của mình.

Nhất Tín, theo ChannelNewsAsia

Trùng Khánh: Người già chết vì nắng nóng, tàu điện ngầm tắt đèn chiếu sáng

Trùng Khánh, một trong những thành phố đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhiệt độ cao, hạn hán và thiếu điện tồi tệ nhất.

Một bảo tàng ở Trùng Khánh đã bị hư hại do thời tiết quá nóng. (Ảnh từ MXH)

Cụ bà ở Trùng Khánh chết vì nắng nóng

Mới đây, một bài viết có tiêu đề “Đêm qua, trong vòng bạn bè của người Trùng Khánh, có bao nhiêu người đã khóc?” được lan truyền trên mạng internet Trung Quốc. Nửa đầu của bài viết đề cập đến tình hình qua đời gần đây của người trung niên và cao tuổi ở Trùng Khánh do say nắng.

Bài viết kể rằng, “Một cụ bà ở Trùng Khánh bình thường ăn tiêu tiết kiệm, trong nhà không có điều hòa cũng không có quạt. Vì mùa hè này nóng quá, cuối cùng đã cắn răng lấy ra chiếc phong bao lì xì 300 tệ mà các con tặng trong dịp Tết Nguyên năm nay, ra thị trấn và mua một chiếc quạt điện. Vào một ngày 42 độ, bà tự tay xách chiếc quạt điện về nhà. Nhưng về đến nhà thì mất điện, mất nước, nhiệt độ cao … Quạt điện không khởi động được. Chưa kịp tận hưởng làn gió mát, bà đã bị nóng đến nỗi rời khỏi thế gian này. Khi được phát hiện, tay bà vẫn đang cầm phích cắm của chiếc quạt điện … “

Bài viết cũng chỉ ra: “Theo thống kê của Đài khí tượng Trùng Khánh, trong 48 ngày qua, có 27 ngày trên 40 độ, 14 ngày trên 42 độ, 5 ngày trên 44 độ, thậm chí vài ngày gần đây lên đến 45 độ! Nếu nhiệt độ tiếp tục vượt quá 45 độ, báo cáo hay không cũng vô nghĩa. Đừng quên, thang đo tối đa của nhiệt kế (y tế) chỉ là 42 độ. Trong môi trường khắc nghiệt, con người không thể tồn tại! Người Trùng Khánh năm nay sống thấp thỏm lo sợ.”

Ngoài bài viết này, cư dân mạng Trung Quốc thông qua Weibo cũng chỉ ra rằng những ngày gần đây, dưới nhiệt độ cao ở Trùng Khánh, xe cấp cứu ra vào bệnh viện thường xuyên, và một số người trong số họ đã chết vì suy nhược sau khi bị say nắng.

Một số cư dân mạng ở Trùng Khánh cho biết, tại địa phương có một người đàn ông 40 tuổi đến từ tỉnh Sơn Đông bán bánh bao hấp gần chợ, “đã chết ngay tại quầy hàng sau một ngày làm việc mệt mỏi”; một người hàng xóm bình thường rất hay cười nói, trời nóng ra ngoài ruộng lúa làm việc, kết quả là “chết nóng ngoài đồng”.

Một cư dân mạng khác kể rằng bà của mình bị chóng mặt, té ngã vì trời nắng nóng dẫn đến xuất huyết não, nhưng nhà đang trong vùng phong tỏa kiểm soát dịch Sa Bình Bá, thành phố Trùng Khánh, nên mã sức khỏe lại biến thành màu vàng. Hiện tại bà sắp được chôn cất rồi nhưng bản thân người kể lại không thể đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng, “không hiểu sao mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như thế này”.

Một cư dân mạng khác cho biết, sau khi người chú mất đã được hỏa táng, do chính quyền có quy định về phòng cháy nên không được đốt hương, vàng mã, nến khi cúng bái.

Theo trang mạng Thời tiết Trung Quốc, kể từ tháng Bảy năm nay, nhiệt độ trung bình của thành phố Trùng Khánh đạt mức cao nhất kể từ năm 1961, và lượng mưa trung bình của thành phố cũng thấp nhất kể từ năm 1961. Dự kiến ​​trong hai ngày 25 và 26/8, Trùng Khánh sẽ duy trì thời tiết nắng, nóng và nhiệt độ cao, nhiệt độ cao nhất của thành phố vẫn ở mức 44°C.

Tàu điện ngầm Trùng Khánh tắt đèn chiếu sáng

Điều đáng chú ý là Trùng Khánh không chỉ nắng nóng mà còn thiếu điện trầm trọng.

Vài ngày trước, một bức ảnh do một hành khách ghi lại cảnh toa tàu điện ngầm Trùng Khánh với ánh sáng đỏ đã được đăng tải trên mạng xã hội Weibo. Theo những bức ảnh, sau khi cả thành phố Trùng Khánh khởi động “chế độ tiết kiệm điện”, trong toa tàu đều là ánh sáng đỏ, nhân viên tàu điện ngầm cũng thừa nhận đó đúng là cảnh của tàu điện ngầm Trùng Khánh.

Sau khi cả thành phố Trùng Khánh khởi động “chế độ tiết kiệm điện”, tàu điện ngầm ở địa phương cũng bị cắt điện. (Nguồn ảnh: Weibo)

Về vấn đề này, cư dân mạng không khỏi đùa rằng bầu không khí của chiếc xe đèn đỏ này rất “ảo diệu”, giống như “thoát khỏi mật thất”, có người còn hét lên “sao cảm giác như ngày tận thế”.

(Nguồn ảnh: Weibo)
Dòng chữ trên bảng thông báo “Tiết kiệm năng lượng, dừng thang máy; Cảm ơn đã hợp tác”. (Nguồn ảnh: Weibo)
Sau khi cả thành phố Trùng Khánh khởi động “chế độ tiết kiệm điện”, tàu điện ngầm ở địa phương cũng bị cắt điện. (Nguồn ảnh: Weibo)

Theo Công ty cung cấp điện lưới thành phố Trùng Khánh thuộc Tập đoàn lưới điện quốc gia Trung Quốc, trong vài ngày qua, nhiều quận ở thành phố Trùng Khánh đã liên tiếp đưa ra các thông báo vận động doanh nghiệp, cá nhân tránh sử dụng điện trong giờ cao điểm, nghỉ làm do nhiệt độ cao và các biện pháp khác nhằm giảm gánh nặng cho lưới điện, thời gian nghỉ ít ít thì một tuần, nhiều thì 10 ngày. Ủy ban Kinh tế và Công nghệ thông tin Trùng Khánh cũng đã ban hành một thông báo khẩn cấp về việc giảm giờ hoạt động của các trung tâm mua sắm ở nhiều quận và huyện khác nhau, đồng thời còn cho biết thời gian kết thúc thực hiện theo thông báo này sẽ căn cứ vào thay đổi thời tiết và tình hình nhu cầu để ra thông báo kịp thời.

Theo số liệu của Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, bước sang tháng Tám, khu vực Trùng Khánh đã liên tục đưa ra cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao. Ngày 24/8, Đài quan sát khí tượng trung ương Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao trong 35 ngày liên tục, và tình trạng nhiệt độ cao ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh vẫn đang tiếp tục.

Lê Tiểu Quỳ, Vision Times

Cụ bà “bị bắt” vào sinh nhật 100 tuổi chỉ vì muốn hoàn thành ước nguyện

Cụ bà Jean Bicketon đang tổ chức sinh nhật thứ 100 của mình thì một chiếc xe cảnh sát ập đến, bật đèn cảnh báo và còi báo động, các sĩ quan tiến vào viện dưỡng lão để “bắt giữ” cụ. (Ảnh minh họa: ALDECA studio/ Shutterstock)

Cảnh sát Úc gần đây đã “bắt giữ” một cụ bà trăm tuổi tại bữa tiệc sinh nhật của cụ. Cụ bà bị cảnh sát còng tay mặc dù không phạm bất kỳ tội nào.

Viện dưỡng lão đang vui mừng tổ chức sinh nhật lần thứ 100 cho một cụ bà, thì bỗng nhiên xe cảnh sát ập đến, bật đèn cảnh báo và còi báo động. 3 sĩ quan tiến vào viện dưỡng lão để “bắt” cụ bà trăm tuổi Bicketon Bicketon.

Thực ra, cảnh sát đã làm điều này để giúp cụ Jean Bicketon hoàn thành một điều ước trong Bucket List của mình. Bucket List là một danh sách những việc cần làm trước khi qua đời để không phải nuối tiếc. Nghe thì có vẻ kỳ lạ nhưng đó thực chất là một tập hợp các mục tiêu, ước mơ và khát vọng mà một người muốn thực hiện trong đời.

Hầu hết mọi người tránh làm bất cứ điều gì có thể dẫn đến việc họ bị bắt. Nhưng đối với cựu y tá Jean Bicketon, “bị bắt” là điều mà cụ thực sự mong muốn được trải nghiệm.

Cảnh sát tỉnh Victoria của Úc đăng trên Facebook hôm 21/8 rằng họ đã cử 3 sĩ quan đến một viện dưỡng lão để “bắt giữ” cụ Bicketon, người vừa tròn 100 tuổi, và họ rất vui khi làm điều đó.

Những bức ảnh được chụp tại hiện trường “vụ án” ở Newborough,Úc, cho thấy 3 sĩ quan ngồi cùng cụ Bicketon trong tiệc sinh nhật trăm tuổi của cụ, trong khi cụ đội vương miện và mặc váy hồng.

Cụ Bicketon là người tuân thủ luật pháp cả đời và không bao giờ bị bắt, cụ mong muốn sẽ trải qua cảm giác này như thế nào. Khi cảnh sát biết được cụ có nguyện vọng như vậy, 3 sĩ quan trẻ đã được cử đến để giúp cụ hoàn thành tâm nguyện.

Sau khi bước vào viện dưỡng lão, các sĩ quan cảnh sát đã nhanh chóng giải thích câu chuyện cho các cư dân trong viện, sau đó nhẹ nhàng còng tay cụ Bicketon trước khi thông báo rằng cụ đã “chính thức” bị bắt.

Cơ quan cảnh sát đã viết trên Facebook rằng cụ Bicketon nghĩ rằng đó là một trong những cách tốt nhất để ăn mừng và cơ quan này rất vui khi được giúp cụ bà trải nghiệm cảm giác bị bắt này. Họ cũng chúc cụ có một sinh nhật thứ 100 vui vẻ và cảm ơn tất cả những người đã làm nên điều đó.

“Tôi chưa bao giờ bị bắt trong đời. Tôi nói với họ rằng tôi chưa bao giờ say rượu, chưa bao giờ bị bắt, chưa bao giờ bị mất bằng lái và vi phạm pháp luật”, cụ Bicketon nói với Daily Mail Australia.

Cục Thống kê Úc (Australian Bureau of Statistics) cho biết có 4.828 người từ 100 tuổi trở lên ở nước này vào năm 2018, nhiều hơn 1.000 người so với 3.623 người vào năm 2013.

Thanh Mộc

Related posts