Tin VN sáng thứ Năm: Tức tối chuyện bị đuổi học từ hơn 15 năm trước, học sinh cũ chém thầy giáo

Tổng cục Thuế bốc thăm chọn 71 cán bộ để xác minh tài sản

Trụ sở Tổng cục Thuế tại Hà Nội. (Ảnh: Tổng cục Thuế).

Theo báo VnExpress dẫn thông tin từ Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, cơ quan này đã tổ chức bốc thăm công khai lựa chọn ngẫu nhiên 71 người để xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Theo kết quả bốc thăm ngày 31/8, ngoài số trưởng phòng, có 37 cán bộ cấp phó trưởng phòng và phó chi cục trưởng; 9 người thuộc cấp vụ phó và cục phó sẽ được xác minh tài sản.

Nội dung xác minh gồm tính trung thực, đầy đủ của bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ cũng như giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trước Tổng cục Thuế, Đà Nẵng đã bốc thăm để xác minh tài sản của ba người của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hai người của Nhà xuất bản Tổng hợp.

Huệ Liên

Tức tối chuyện bị đuổi học từ hơn 15 năm trước, học sinh cũ chém thầy giáo

Một phiên tòa xét xử tại TAND tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh minh họa: quangngai.toaan.gov.vn)

Sau khi chào hỏi, trở về nhà, bị cáo Hậu nhớ lại chuyện mình bị đuổi học hơn 15 năm trước, nên cầm dao ra chém thầy giáo gây thương tích nặng.

Ngày 14/9, TAND tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Tá Hậu (SN 1990, trú xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) 8 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h30 ngày 29/11/2021, bị cáo Bùi Tá Hậu cùng nhóm bạn đang nhậu tại quán thịt cầy “Cây Dừa” ở thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa).

Tại đây, bị cáo nhìn thấy bàn bên cạnh có ông Huỳnh Nam Thắng (SN 1975, trú tại thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận, Tư Nghĩa) là thầy giáo cũ dạy tại Trường THPT Tư Nghĩa 2 mà Hậu từng học, đang ngồi nhậu cùng ông Lê Phương Mai (SN 1965, trú tại tổ 5, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi) cũng là giáo viên, cùng nhiều khách khác.

Bị cáo Hậu đã bước qua chào hỏi, bắt tay ông Thắng. Ông Thắng cũng bắt tay trò chuyện mặc dù không nhớ bị cáo là ai vì Hậu đã học tại trường hơn 15 năm trước.

Sau đó bị cáo về nhà và nhớ lại chuyện mình bị đuổi lúc đang học lớp 10 tại Trường THPT Tư Nghĩa 2. Cho rằng chính ông Thắng là người đã báo cáo với Ban Giám hiệu nhà trường khiến mình bị đuổi học, bị cáo nảy sinh ý định trả thù.

Bị cáo Hậu lấy con dao bếp rồi quay lại quán Cây Dừa chém nhiều nhát vào đầu và người ông Thắng, gây thương tích 29%. Khi ông Thắng chạy trốn, bị cáo tiếp tục dùng dao chém vào đầu ông Mai đang ngồi cùng bàn, gây thương tích 13%. Lúc này, ông Mai cũng bỏ chạy, bị cáo đuổi theo tiếp tục chém. Lúc mọi người can ngăn, bị cáo còn gào lên: “Thả ra, tao giết hết bọn nó”.

Sau đó, những người xung quanh đã kịp thời khống chế và bắt giữ Hậu bàn giao cho cơ quan chức năng. Hai nạn nhân lúc này bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Tại tòa, bị cáo Hậu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời nhờ gia đình bồi thường cho bị hại và được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.

Thạch Lam

Dùng bằng giả, Bí thư Đảng ủy phường bị khai trừ Đảng

Trụ sở phường Long Anh, nơi ông Cường công tác. (Ảnh: antt.vn)

Một Bí thư Đảng ủy phường ở TP. Thanh Hóa bị khai trừ Đảng vì sử dụng bằng giả để thăng tiến trên con đường sự nghiệp.

Ngày 14/9, UBKT Thành ủy TP. Thanh Hóa cho biết đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Kim Cường, Chủ tịch HĐND phường Long Anh, TP. Thanh Hóa.

Ông Lê Kim Cường bị cơ quan chức năng phát hiện đã thực hiện việc kê khai, sử dụng văn bằng giả nhằm bổ sung vào hồ sơ cán bộ, công chức để được quy hoạch, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Đảng, chính quyền.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm, ngày 14/9, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Kim Cường bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. Thanh Hóa cho biết thêm cùng với việc xử lý kỷ luật về đảng, ông Lê Kim Cường sẽ bị xử lý kỷ luật về hành chính và đoàn thể theo quy định.

Phạm Toàn

Tiếp tục xuất hiện clip lột đồ, đánh hội đồng của nhóm nữ sinh ở Đồng Nai

Cảnh 4 nữ sinh tập trung đánh một bạn nữ khác. Một em dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu nạn nhân. (Ảnh chụp màn hình clip/Facebook)

Mới đây, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện một số clip ghi hình 2 nữ sinh bị một nhóm nữ sinh lao vào đánh hội đồng, dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu. Một trong 2 nữ sinh bị đánh thậm chí còn bị lột đồ trước sự chứng kiến, cười nhạo của nhiều người.

Ngày 13/9, Sở Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đồng Nai yêu cầu Phòng GD-ĐT huyện Định Quán và Trường THCS-THPT Tây Sơn báo cáo cụ thể liên quan đến vụ việc.

Cùng ngày, theo sự chỉ đạo của bà Trần Thị Mỹ Phúc – Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn (huyện Định Quán, Đồng Nai), Công an xã Thanh Sơn đã mời phụ huynh và các em học sinh liên quan lên để xác minh làm rõ, đồng thời yêu cầu học sinh gỡ clip trên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày Chủ nhật (11/9) do mâu thuẫn từ trước giữa nhóm học sinh của Trường THCS-THPT Tây Sơn và một học sinh học trường khác trong xã. Đám đông cổ vũ, quay clip là bạn bè đi cùng.

Qua hình ảnh trong các đoạn clip được đăng tải lên mạng, một nữ sinh mặc áo trắng bị 3 nữ sinh khác nắm tóc, đấm, đá liên tục vào đầu, mặt, bụng… Em này thậm chí còn bị lột đồ, bị quay clip trước sự chứng kiến, cười đùa của những người đứng xem.

Nữ sinh bị đánh còn lại mặc áo vàng, bị khoảng 4 học sinh khác dùng tay, chân liên tiếp đấm, đá, đạp vào người và tát vào mặt. Một em nữ dùng mũ (nón) bảo hiểm đập liên tiếp vào vào đầu em này đến nỗi vỡ mũ (nón).

Tương tự các trường hợp trước đây, điều đáng nói là việc các nữ sinh đánh hội đồng bạn đa phần diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người, nhưng không có ai ngăn cản mà còn cổ vũ, thậm chí quay clip để tung lên mạng.

Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Tây Sơn – ông Nguyễn Ngọc Toản cho hay trong số 2 nữ sinh bị đánh, 1 em đang học lớp 8 tại trường, em còn lại là học sinh ở trường khác. Nhà trường đã yêu cầu các em học sinh liên quan viết tường trình, đến nhà thăm và động viên nữ sinh trong trường bị đánh, nữ sinh học trường khác được nhà trường gọi điện thoại thăm hỏi.

Thạch Lam

Bán ma túy dưới vỏ bọc thức ăn chó mèo, hai sinh viên tại Đà Nẵng bị bắt

Trần Văn Nhâm và Phạm Tài Huấn tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.danang.gov.vn)

Bán cần sa giấu trong các gói thức ăn cho chó mèo, hai sinh viên đại học tại Đà Nẵng bị bắt giữ. Tại nơi thuê trọ để cất giấu ma túy, nửa kg cần sa được tìm thấy.

Ngày 13/9, Phạm Tài Huấn (SN 2001, quê Quảng Trị; tạm trú đường Trương Chí Cương, Hòa Cường Nam) và Trần Văn Nhâm (SN 2002, quê Kon Tum; tạm trú đường Lê Sát, Hòa Cường Nam) đã bị Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tạm giữ hình sự về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng hơn 22h ngày 11/9, tổ công tác C1 Lực lượng 911 Công an, TP Đà Nẵng phối hợp Công an quận Hải Châu kiểm tra, bắt quả tang hai sinh viên này có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 gói cần sa khoảng 20gr. Nhâm khai số cần sa này được mang đi bán cho dân nghiện, nhưng chưa kịp bán thì bị công an phát hiện.

Để tạo vỏ bọc, Huấn và Nhâm thuê 2 phòng trọ ở hai địa chỉ khác nhau, 1 để ở và 1 để cất giấu ma túy.

Qua khám xét nơi Nhâm thuê trọ để cất giấu ma túy tại số 113 đường Huy Cận, Phường Hòa Cường Nam, Công an quận Hải Châu thu được nhiều hộp nhựa đựng cần sa, được phân loại theo chất lượng và giá thành. Tổng khối lượng cần sa thu giữ hơn 0,5kg.

Huấn, Nhâm cho hay mình là sinh viên đang học đại học tại TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, cả hai ham chơi, thường xuyên bỏ học, sa vào tệ nạn cờ bạc lô đề, thích mua sắm điện thoại, xe máy đắt tiền. Hai sinh viên này mua số lượng lớn cần sa về vừa sử dụng, vừa bán lại kiếm lời để tiêu xài cá nhân.

Số cần sa bị thu giữ khi khám xét phòng trọ của Nhâm. (Ảnh: congan.danang.gov.vn)

Để che giấu hành vi, Huấn và Nhâm sử dụng các trang mạng xã hội, lập facebook ảo, nhóm telegram để chào hàng, liên hệ với khách, dùng tài khoản người thân để nhận tiền thanh toán chứ không sử dụng tài khoản ngân hàng của mình.

Khi khách đã chốt đơn, Huấn và Nhâm giao hàng bằng cách bỏ vào các gói thức ăn chó mèo. Nội dung chuyển khoản được dặn ghi là “thanh toán tiền thức ăn chó mèo”. Sau khi giao dịch đã hoàn tất, cả người bán lẫn người mua sẽ xóa sạch các tin nhắn.

Ban đầu, hai sinh viên này chỉ bán chủ yếu cho bạn học, sau đó dần dần mở rộng đối tượng. Để phục vụ các nhóm khách hàng khác nhau, Huấn và Nhâm nhập nhiều loại cần sa với chủng loại, màu sắc, mùi vị khác nhau và giá tiền khác nhau, phụ thuộc vào tài chính của khách, cam đoan có thể vận chuyển toàn quốc.

Hiện hai sinh viên Nhâm và Huấn đã bị Công an quận Hải Châu tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng cần sa.

Thạch Lam

‘Người tù thế kỷ’ Huỳnh Văn Nén qua đời trong cô độc

Ông Huỳnh Văn Nén. (Ảnh: laodong.com.vn)

Ông Huỳnh Văn Nén, người bị oan sai trong 2 vụ án giết người ở Bình Thuận, từng đi tù 18 năm mới được minh oan, đã qua đời ở tuổi 60.

Báo chí nhà nước hôm 14/9 cho biết ông Huỳnh Văn Nén (sinh năm 1962, ngụ huyện Hàm Tân, Bình Thuận) đã qua đời tại TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) do bị bệnh lý và gia đình đã đưa thi thể về Bình Thuận để lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, sáng 13/9, một người phụ nữ đưa ông Nén vào bệnh viện TP. Vũng Tàu cấp cứu rồi rời đi ngay sau đó. Ông Nén cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do viêm gan, viêm phổi nặng. Đến 8h sáng cùng ngày, ông tử vong.

Thời điểm ông Nén qua đời, không có người thân bên cạnh nên cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phải liên hệ vợ con ông ở thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân đến làm thủ tục nhận thi thể.

Ông Huỳnh Văn Nén là người duy nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam mang 2 án oan về tội Giết người, được biết đến là “người tù thế kỷ”.

Tháng 4/1998, ông bị cáo buộc dùng dây thừng giết bà Lê Thị B. cướp nhẫn vàng. Hơn 2 năm sau TAND tỉnh Bình Thuận xử sơ thẩm, tuyên phạt ông án tù chung thân về tội Giết người, 3 năm tội cướp tài sản và 2 năm về tội cố ý hủy hoại tài sản; tổng hợp hình phạt là chung thân.

Trong thời gian bị điều tra vụ án này, ông Nén và 9 người bên vợ tiếp tục bị cáo buộc giết bà Dương Thị Mỹ trong kỳ án vườn điều xảy ra 5 năm trước.

Do không chứng minh được hành vi phạm tội, 12 năm sau cơ quan điều tra phải minh oan cho họ và bồi thường gần 1 tỷ đồng. Riêng ông Nén đang thi hành bản án chung thân nên không được giải quyết.

Cuối năm 2015, ông Nén được TAND tỉnh Bình Thuận công khai xin lỗi tại địa phương do công an tìm được hung thủ giết bà B.

Hồi tháng 4/2016, ông Nén nộp đơn yêu cầu TAND Bình Thuận bồi thường 18 tỷ đồng do bị kết án oan trong 2 bản án. Sau đó, TAND tỉnh Bình Thuận công bố tiền bồi thường đạt được thỏa thuận với ông Nén là hơn 10 tỷ đồng.

Liên quan tới việc ông Nén bị oan, có 12 cán bộ, đảng viên bị kiểm điểm gồm đại tá Nguyễn Kiến Quốc (nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận), thượng tá Đinh Kỳ Đáp (nguyên Phó phòng Cảnh sát điều tra, trưởng ban chuyên án), bà Nguyễn Thị Hồng Dung (nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận), ông Nguyễn Ngọc Quang (nguyên Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận)…

Thẩm phán Nguyễn Thanh Tâm, chủ tọa phiên tòa xét xử khiến ông Nén bị oan cũng bị Chủ tịch nước miễn nhiệm chức danh thẩm phán trung cấp. Ông Tâm cũng bị miễn nhiệm chức vụ Phó chánh án hình sự TAND tỉnh Bình Thuận.

Sau khi ra tù và được minh oan, ông Nén không ở với vợ con ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Trần Ba

Related posts