Đang yêu

“You say I am loved
When I can’t feel a thing.”
(Anh nói tôi được yêu
Sao thấy tim trống vắng.)

Nàng hay nghe người thân bàn tán về cuộc đời xuống dốc do nghiện ngập cờ bạc rượu chè của anh mà chợt nhớ đến kỷ niệm đi chơi với anh 2 lần lâu lắm rồi. Nàng có một nhận xét chung chung là người chung quanh hay nhìn nàng bằng ánh mắt cả ngưỡng mộ lẫn ghen tức, nhất là đám công nhân nữ hãng dệt xuất khẩu, mắt trợn trừng khi thấy anh đứng đợi nàng trước cổng công ty.

Anh là cầu thủ trung phong bóng đá số 1 của đội tuyển quốc gia. Bất cứ lúc nào ra sân, máy phóng thanh lúc gọi tên anh được hét to lên thật hào hứng. Khán giả hò reo la hét khan cổ ủng hộ đến mức quá khích! Nàng đi với 2 đứa bạn vào xem anh đá một lần duy nhất. Khi anh “làm bàn”chạy quanh nhìn lên khán giả như mong nàng ngồi đâu đó ngưỡng mộ. Nhưng không hiểu vì sao nàng lại chẳng thấy hai đứa có sợi dây nối cho tương lai? Có lẽ nàng chẳng mơ tấm chồng làm dâu của thiên hạ! Một năm sau, khi chia tay nàng lên xe hoa ‘lấy chồng xứ lạ’, một anh chàng “bình thường” chẳng có gì đặc biệt! Ngay cả vật chất tài chính cũn chẳng có gì đáng nói.

Người sững sờ nhất là anh khi đứng bên đường nhìn nàng bước lên xe hoa với bao nhiêu câu hỏi trong đầu óc! Tình yêu là như vậy đó chẳng ai giải thích được. Có người muốn lấy người mình yêu; có kẻ như nàng chỉ mơ lấy anh chồng biết thương yêu lo lắng, và chỉ có một mình nàng trong tim.

Tối qua chồng mua cho nàng tô bún chả Hà Nội và ngồi ăn chung với nhau như bao năm qua. Nào ai có biết, nàng chỉ mong có một mái ấm nhỏ gia đình. Không cần gì nhiều, nàng chỉ cần người chồng biết nấu nồi cơm, chiên con cá, hay tô cháo thịt bò khi nàng trở mệt. Chồng nhìn nàng nói: “Tuần này ‘long weekend’ tụi mình đi chơi vài bữa em nhé.”

Chỉ thế thôi! Nàng lúc nào cũng gật đầu! Đi đâu cũng được, xây thêm “kỷ niệm“ hoặc chuẩn bị cho tương lai miễn sao hai đứa luôn ở bên nhau. Tối nhìn chồng ngủ sớm để mai thức đi làm sớm, không hiểu sao bao năm qua nàng vẫn yêu khuôn mặt ‘bình thường’ ấy! Sống bao năm bên chồng, càng ngày nàng càng thấy hạnh phúc càng đong đầy! Chồng quay sang ôm nàng ”I love you, good night ❤️.” Nhiều người cả đời đi tìm mãi cái “hạnh phúc bình thường” cũng chưa được! Nàng thật sự đang yêu “IN LOVE” bạn có hiểu không?

Đặng Duy Hưng

Related posts