Chiều Từ Hạ


Chào Tứ Hạ tay em còn khô lạnh
Chuyến xe chiều nơi chốn lạ lần đầu tiên
Đèn đỏ xanh ngôi chợ nhỏ bên đường
Dẫn con nhựa lối về cầu Tứ Phú

Nơi phố nhỏ cửa nhà còn khiêm tốn
Khách trên đường tất bật ghé hàng mua
Điện máy xanh nhộn nhịp cảnh giao mùa
Nào mua sắm Giáng Sinh gần tay với

Cái tên gọi mới nghe như lầm tưởng
Cả bốn mùa chỉ có nắng rát da
Trời đang đông khách lạ ngấm phong xa
Mới thắm thía cái đầu đông rét mướt

Gieo không khí thoảng mùi hương tân dược
Hoa bán ven đường sắc vàng đỏ quyện mùi thơm
Cô chủ quán miệng cười duyên dáng
Giọng êm đều âm thổ một miền quê

Mời bạn ghé thăm nơi đây một thoáng
Ngắm sông Bồ nước cuộn chảy về xuôi
Ngăn cách con sông dân xưa phải lụy đò
Giờ cầu Tứ Phú nối hai bờ rộng mở.

Ngữ Lê
05.12.2022

Related posts