Thủ tướng Anh nhắn nhủ người dân sau một năm đầy ‘giông bão’

Thủ tướng Anh Rishi Sunak tham dự phiên họp toàn thể của Lực lượng Viễn chinh chung (JEF) được tổ chức tại Riga, Latvia, hôm 19/12/2022 tại Riga, Latvia. (Ảnh: Henry Nicholls/WPA Pool/Getty Images)

Trong thông điệp chúc mừng Năm mới, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cảnh báo rằng, những khó khăn của Vương quốc Anh trong năm qua sẽ không “biến mất” vào năm 2023.

Trong thông điệp gửi tới công chúng sau một năm đầy sóng gió trên chính trường Anh, Thủ tướng Sunak đã hứa hẹn rằng, “những gì tốt nhất của nước Anh” sẽ được thể hiện trong những tháng tới khi nước này tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.

Ông Sunak cũng rất mong chờ lễ đăng quang của Vua Charles III vào ngày 6/5/2023, vì ông dự đoán rằng sự kiện này sẽ gắn kết người dân của đất nước xích lại lại gần nhau hơn.

Mô tả năm vừa qua là một năm đầy “khó khăn”, Thủ tướng Anh bày tỏ: “Ngay khi Vương Quốc Anh phục hồi sau một đại dịch toàn cầu chưa từng có, Nga đã phát động một cuộc xâm lược man rợ và bất hợp pháp vào lãnh thổ Ukraine”.

“Điều này có tác động kinh tế sâu sắc trên toàn thế giới và Vương quốc Anh cũng không ngoại lệ”, ông nói.

“Giờ đây, tôi biết nhiều người trong các bạn đang cảm thấy tác động của nó đến tận nhà của mình. Đó là lý do chính phủ đã đưa ra những quyết định khó khăn nhưng hợp lý để kiểm soát mức vay và nợ”, Thủ tướng Anh cho biết.

“Và chính nhờ những quyết định đó mà chúng tôi đã có thể giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất trước tình trạng chi phí hóa đơn năng lượng ngày càng tăng”.

Ông Sunak bước vào số 10 Phố Downing vào tháng 10/2022 sau nhiệm kỳ ngắn ngủi của bà Liz Truss.

“Cách đây 3 tháng, tôi đứng trên bậc thềm của Phố Downing và hứa sẽ làm việc không ngừng nghỉ cho những điều quan trọng nhất đối với cuộc sống của bạn”, ông Sunak cho biết.

“Kể từ đó, chính phủ này đã có những hành động quyết đoán để hỗ trợ Dịch vụ Y tế quốc gia với nguồn lực kỷ lục để giải quyết các công việc tồn đọng – nhiều tài trợ hơn, nhiều bác sĩ hơn và nhiều y tá hơn”.

Ông cũng nêu ra những chính sách của Chính phủ Anh để xốc lại hệ thống y tế quốc gia, xử lý tình trạng nhập cư trái phép, truy quét tội phạm lợi dụng hệ thống tị nạn.

Nhưng Thủ tướng Anh cũng đưa ra một thông điệp rõ ràng về những thách thức còn tồn tại trong và ngoài nước vào năm 2023.

Ông nói: “Tôi sẽ không giả vờ rằng tất cả các vấn đề của Vương Quốc Anh sẽ biến mất trong năm mới”.

“Nhưng năm 2023 sẽ là cơ hội thể hiện những gì tốt nhất của nước Anh trên vũ đài thế giới. Ngoài ra, London sẽ tiếp tục sát cánh cùng với người bạn Ukraine để chống lại sự tàn bạo của ông Putin, đồng thời bảo vệ tự do và dân chủ ở bất cứ nơi nào chúng tôi thấy có nguy cơ bị đe dọa”.

Đề cập đến lễ đăng quang của Vua Charles III, Thủ tướng Sunak cho biết, Vương quốc Anh sẽ “sát cánh cùng nhau bằng niềm tự hào và làm cho đất nước trở nên vĩ đại”.

Ông nói thêm: “Vâng, năm 2023 sẽ có những thách thức, nhưng chính phủ mà tôi lãnh đạo đang đặt các ưu tiên của người dân lên hàng đầu”.

Thông điệp chúc mừng năm mới từ lãnh đạo Công đảng Keir Starmer thừa nhận nước Anh vừa trải qua “một năm rất khó khăn” và cần phải thay đổi.

Ông cho rằng, năm mới sẽ mở ra một “chương mới” cho nước Anh, với sự kiện Vua Charles III đăng quang.

Ông Starmer cho biết, đảng của ông sẽ tiếp tục ủng hộ một “nước Anh mới”, đồng thời khắc phục các dịch vụ công đang gặp khó khăn và “phát triển nền kinh tế cho người dân”.

“Để có hy vọng phát triển, nước Anh cần phải thay đổi. Cách mà những người lao động đang phải vật lộn trong mùa đông này, cách mà các dịch vụ công cộng của chúng ta đang trên bờ vực, đòi hỏi không ít [nỗ lực của chính phủ Anh]”.

Hứa hẹn sẽ “khôi phục niềm tin” vào chính trị như một “lực lượng tốt đẹp”, ông nói: “Để nước Anh trở thành một quốc gia công bằng hơn, xanh hơn, năng động hơn – chúng ta cần làm chính trị theo cách hoàn toàn mới”.

“Sau tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua, đó là điều mà nước Anh xứng đáng được hưởng”, ông khẳng định.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Sir Ed Davey lặp lại thông điệp về quãng thời gian đầy “khó khăn” của nước Anh trong năm 2022, nhưng ông cũng nói rằng, năm 2023 là một “cơ hội để bước sang chương mới và hướng về phía trước”.

Năm 2022 là một năm đầy sóng gió đối với Vương quốc Anh, khi thay tới 3 Thủ tướng chỉ trong vòng 2 tháng. Thậm chí, nước Anh cũng chứng kiến sự ra đi của Nữ hoàng trị vì lâu nhất thế giới.

Giai đoạn khó khăn của Vương Quốc Anh bắt đầu khi Thủ tướng Boris Johnson từ chức vào tháng 7 sau hàng loạt vụ bê bối. Tiếp đến, cựu Thủ tướng Liz Truss điều hành đất nước chỉ trong 45 ngày sau khi áp dụng chính sách thuế khiến giá đồng bảng lao dốc và thị trường tài chính chao đảo.

Thất bại của bà Truss đã tạo điều kiện để ông Sunak trở thành Thủ tướng da màu đầu tiên của Vương Quốc Anh. Tuy nhiên, ông Sunak cũng phải đương đầu với không ít sóng gió khi tỷ lệ lạm phát của nước này cán mốc 15%

Theo The Epoch Times

Thanh Hải biên dịch

Related posts