Thơ tình em viết

Nắng Thủy Tinh


Thơ em viết bằng nỗi lòng sâu kín. 
Lời con tim với tất cả yêu thương. 
Gửi về anh những tâm sự vấn vương. 
Từng cảm xúc thấm sâu vào con chữ. 

Thơ em viết ngọt ngào và da diết.
Lời thiết tha thấm đẫm nỗi niềm riêng. 
Trĩu nặng lòng là nỗi nhớ vô biên.
Đầy nhức nhối con tim đau vụn vỡ.

Thơ ấp ủ một tiếng lòng nức nở.
Nên thơ buồn ray rức mãi khôn nguôi. 
Dấu trong tim những thổn thức ngậm ngùi. 
Ai biết được tình yêu là trái đắng. 

Đêm thắc thỏm cô đơn tàn canh vắng  
Những nỗi buồn mặn đắng phút chia phôi. 
Giọt lệ sầu đầy ngập trái tim côi.
Đầy trắc trở cuộc tình bao ngang trái. 

Thơ phảng phất một nỗi buồn tê tái. 
Những niềm vui ký ức của một thời. 
Thuở yêu thương dấu ái đến trong đời. 
Như vết cắt còn hoài trong tim mãi…

NẮNG THỦY TINH
16.12.2022

Related posts