Tin thế giới sáng thứ Hai: Trung Quốc khóa tài khoản mạng xã hội của những người chỉ trích chính sách COVID

Trùng Khánh: Hàng ngàn công nhân nhà máy sản xuất bộ xét nghiệm COVID biểu tình vì bị sa thải

Vào ngày 7/1/2023, công nhân Nhà máy Dược phẩm Dadukou Zhongyuan Huiji ở Trùng Khánh đã biểu tình quy mô lớn và xảy xung đột bạo lực (Ảnh cắt từ video)

Ngày 7/1 vừa qua, công nhân nhà máy dược phẩm Dadukou Zhongyuan Huiji ở Trùng Khánh, nơi sản xuất bộ xét nghiệm axit nucleic và dụng cụ y tế khác, đã bất ngờ biểu tình trên quy mô lớn. Xung đột bạo lực xảy ra giữa nhân viên với nhà máy và các cơ quan tuyển dụng.

Ngành xét nghiệm axit nucleic cũng rơi vào hỗn loạn sau khi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ bỏ “zero COVID” mà không báo trước vào tháng 12 năm ngoái.

Ngày 7/1, một đoạn video được chia sẻ trên Internet cho thấy Nhà máy Dược phẩm Zhongyuan Huiji ở Trùng Khánh đã sa thải nhân viên trên quy mô lớn mà không có bất kỳ sự trao đổi ý kiến ​​​​nào với người lao động và không trả lương, công nhân viên đã vây những người trung gian môi giới lao động lại để đánh, có người bị đánh chảy máu. Các sản phẩm và máy móc trong nhà máy bị đập phá, chính quyền đã đến hiện trường “duy trì ổn định”.

Theo dữ liệu, Công ty TNHH Công nghệ sinh học Zhongyuan Huiji là một doanh nghiệp công nghệ cao chuyên nghiên cứu và phát triển, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật các dụng cụ và thuốc thử chẩn đoán trong ống nghiệm. Các sản phẩm của Zhongyuan Huiji bao gồm bộ dụng cụ phát hiện axit nucleic của virus và máy chiết xuất axit nucleic tự động.

Tiểu Đông (hóa danh), một nhân viên của nhà máy, đã trả lời phỏng vấn của Epoch Times vào chiều ngày 7/1, và nói về quá trình xảy ra vụ việc.

Anh nói rằng ban đầu Zhongyuan Huiji có đơn đặt hàng ổn định lâu dài, khi bắt đầu tuyển người vào đầu tháng 12 năm ngoái, có rất nhiều đơn đặt hàng và cần nhân lực gấp, ban đầu dự tính đơn hàng có thể làm đến năm sau. Công ty cũng đưa ra quy định, có 3.000 nhân dân tệ tiền thưởng sẽ được trả lại theo 3 giai đoạn: “Một là trả lại 1.000 nhân dân tệ khi làm đến ngày 21/1/2023; làm đến ngày 15/2/2023 sẽ trợ cấp thêm, khi đó họ dùng mánh lới này để tuyển người mà thôi, tuyển được rất nhiều người, có thể đến 6.000 – 7.000 người!”

Tuy nhiên, bắt đầu từ tối 6/1, không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, công ty bất ngờ sa thải gần 8.000 lao động, tổng cộng nhà máy có gần 10.000 lao động. Còn nửa tháng nữa mới đến Tết âm lịch, nhà máy cho biết hiện bắt đầu nghỉ lễ, thời gian làm việc cụ thể sẽ được thông báo sau.

“Tất cả những người bị sa thải đều là công nhân thời vụ, bởi vì tuyển công nhân thời vụ thì nhà máy có thể không cần tăng thêm trách nhiệm, còn công nhân chính thức về cơ bản có bằng cấp và hiểu một chút luật lao động. Nếu chủ động sa thải tôi, tôi sẽ chắc chắn sẽ có kiện tụng.”

Anh cho biết, mục đích mọi người đến đây là để kiếm tiền làm thêm trong dịp tết với mức lương cao. “Ban đầu mọi người đều có suy nghĩ tết sẽ không về nhà, mà ở đây để làm, dù sao thì lương cũng cao. Kết quả là nói không trả lương liền không trả, trực tiếp sa thải luôn; hoặc là nghỉ tết hoặc là lựa chọn sau tết lại quay làm việc vào đầu năm mới, cũng không có trợ cấp bổ sung. Lương của bạn sẽ bị giảm xuống còn 20 nhân dân tệ một giờ, tức là 17 nhân dân tệ cộng với 3 tệ trợ cấp sinh hoạt.”

Tiểu Đông cho biết, anh vào nhà máy vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm ngoái. Lúc đầu là sản xuất thuốc thử chiết tách axit nucleic, lúc bấy giờ thuốc thử axit nucleic được sản xuất trên quy mô lớn trên cả nước.

“Vào tháng 7 năm ngoái là sản xuất bộ dụng cụ chiết xuất và thuốc thử axit nucleic, tháng 11 thì kiếm được nhiều tiền hơn một chút, một tháng được 8.000 – 9.000 tệ, hồi tháng 10 cũng có thể kiếm được hơn 6.000 tệ. Nhưng kể từ cuối tháng 11 năm ngoái, chính quyền chính thức công bố chính sách mới (cái gọi là 20 biện pháp tối ưu hóa phòng chống dịch bệnh). Có tỉnh cá biệt bắt đầu không thực hiện xét nghiệm axit nucleic, mà mạnh tay sản xuất kháng nguyên. Vấn đề hiện nay là không có đơn đặt hàng.”

Dịch bệnh ở Trung Quốc đang lan rộng từ các thành phố đến các làng quê, vào ngày 4/1, nhiều người được phỏng vấn ở nông thôn và bác sĩ từ các trung tâm y tế thị trấn nói với phóng viên Epoch Times rằng thiếu thuốc, thuốc tiêm, ngay cả hộp thử kháng nguyên cũng không có.

“Theo lý thông thường, hiện tại sẽ thiếu người (do nhiều người nhiễm COVID), nhưng (nhà máy) có thể đã mất một số đơn đặt hàng,” Tiểu Đông nói.

Anh cho biết, việc nhà máy đột ngột sa thải nhân viên đã bị toàn thể công nhân phản đối, lúc này giám đốc sản xuất và tổng giám đốc đều không ra nói chuyện, chỉ có quản đốc phân xưởng đứng ra. Mọi người đều cảm thấy không công bằng, nhưng cấp quản lý cao hơn lại không có ai đứng ra giải quyết.

“Khi đó, mọi người có thể đã tức giận. Không tìm được người (quản lý cấp cao), thì đập phá đồ đạc. Tối hôm qua là biểu tình quy mô nhỏ. Bắt đầu từ sáng nay, mọi người đều đến nhà máy, hiện trường có lúc ít nhất 4.000 đến 5.000 người.”

Ngoài ra, những người trung gian (môi giới lao động) cũng khiến công nhân không hài lòng. Tiểu Đông nói: “Người của đơn vị trung gian tuyển dụng cầm loa nói, ’bảo các bạn đi thì các bạn đi, đừng nhiều chuyện’, thái độ rất kiêu ngạo. Mọi người không nói lý với anh ta, người môi giới bị đánh nghiêm trọng, chưa đến nỗi vào cấp cứu đặc biệt, (nhưng) chúng tôi thấy đầu anh ta bị chảy máu.”

Tiểu Đông nói, có thể có 7 đến 10 người bị thương, bao gồm cả lãnh đạo nhà máy. Trong số đó, giám đốc sản xuất đã bị lôi ra khỏi văn phòng và bị đánh đập. Sau đó, một số lượng lớn cảnh sát đã đến, và quận trưởng quận Đại Độ Khẩu cũng đến.

“Biểu tình chỉ ở khu vực nhà máy, có hô khẩu hiệu. Chúng tôi chỉ cần trả lương, chỉ câu đó thôi. Đến hiện nay, nhà máy đã đưa ra một phương án giải quyết. Tiền lương tháng 12 sẽ được trả vào hôm nay, ngày 7/1, tiền lương tháng 1 sẽ được trả vào ngày 8. Bây giờ họ đã điều chỉnh một khoản trợ cấp, nếu sẵn sàng ở lại, thì sẽ được trợ cấp 1.000 nhân dân tệ, sau đó nếu bạn đang làm việc, nhưng nhà máy không sắp xếp công việc thì họ sẽ có một khoản trợ cấp bổ sung là 100 nhân dân tệ một ngày.”

“Một kiểu nữa là phí hồi hương một lần, đối với những người bị sa thải, thì sẽ trợ cấp 1 lần 1000 tệ, sau khi nhận tiền thì không liên quan gì đến nhà máy nữa.” 

Tiểu Đông nói rằng cuối cùng có lẽ là mọi người đã đồng ý với thỏa thuận này. Buổi trưa mọi người ra về. “Tôi là người cuối cùng rời đi, có lẽ khoảng một hoặc hai giờ chiều.”

Tiểu Đông nói rằng anh sẽ không tiếp tục làm việc ở công ty này, bởi vì nhà máy đã không bố trí công việc được nữa, không có đơn đặt hàng.

Phóng viên Epoch Times đã gọi điện đến công ty vào chiều ngày 7/1 nhưng không có người nhấc máy.

Theo Hải Chung, Hiểu Hoa / Epoch Times

Trung Quốc khóa tài khoản mạng xã hội của những người chỉ trích chính sách COVID

Trung Quốc đã đình chỉ hoặc đóng nhiều tài khoản mạng xã hội chỉ trích các chính sách COVID-19 của chính phủ.

Trung Quốc đã đình chỉ hoặc đóng tài khoản mạng xã hội của hơn 1.000 người chỉ trích các chính sách COVID-19 của chính phủ, khi nước này tiến hành dỡ bỏ các hạn chế khắc nghiệt chống virus.

Nền tảng truyền thông xã hội nổi tiếng Sina Weibo cho biết họ đã “giải quyết” 12.854 vi phạm, bao gồm việc chỉ trích các chuyên gia, học giả và nhân viên y tế và ban hành lệnh cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với 1.120 tài khoản, hãng AP đưa tin.

Công ty “sẽ tiếp tục tăng cường điều tra và dọn dẹp tất cả các loại nội dung bất hợp pháp, đồng thời tạo ra một môi trường cộng đồng hài hòa và thân thiện cho đa số người dùng”, Sina Weibo cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm, được AP trích dẫn.

ĐCSTQ chủ yếu dựa vào cộng đồng y tế để biện minh cho các biện pháp phong tỏa chặt chẽ, các biện pháp kiểm dịch và xét nghiệm hàng loạt, phần lớn trong số đó bị họ đột ngột hủy bỏ vào tháng trước, dẫn đến sự gia tăng các ca nhiễm mới khiến các nguồn lực y tế trở nên quá tải.

Sự chỉ trích trên mạng chủ yếu tập trung vào việc thực thi các quy định một cách mạnh tay, bao gồm các hạn chế đi lại khiến mọi người bị giam trong nhà trong nhiều tuần, đôi khi bị phong tỏa bên trong mà không có đủ thức ăn hoặc chăm sóc y tế.

Sự tức giận cũng được bày tỏ về yêu cầu bất kỳ ai có khả năng dương tính hoặc đã tiếp xúc với một người như vậy bị cách ly theo dõi trong bệnh viện dã chiến, nơi không chỉ quá tải mà còn thiếu thốn thực phẩm và vệ sinh kém.

Xuân Lan

Nền dân chủ phương Tây xích lại gần nhau vào năm 2022, nhưng nội bộ vẫn còn chia rẽ

Ảnh minh hoạ.

Có phải quá sớm để dự đoán rằng, năm 2022 là thời điểm bắt đầu kết thúc suy thoái dân chủ mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken liên tục cảnh báo chúng ta? Đó có phải là năm mà chế độ chuyên quyền bắt đầu sụp đổ dưới áp lực của chính nó?

Dấu hiệu rõ ràng nhất là vị thế của Tổng thống Nga Vladimir Putin bị suy giảm nghiêm trọng sau những thất bại ở Ukraina. Thay vì sáp nhập Ukraina, ông ấy đã khiến thế giới tự hỏi tại sao Nga lại được trao cho một địa thế địa chính trị cao hơn nền kinh tế của nước này khi nhận thức về sự bất khả chiến bại của quân đội Nga đã được chứng minh là sai lầm.

Việc Bắc Kinh chuyển sang một trong những chế độ ngăn chặn Covid-19 nghiêm ngặt nhất thế giới là một ví dụ khác. Với lịch sử lập kế hoạch cẩn thận của chính phủ Trung Quốc trước bất kỳ thay đổi có khả năng gây bất ổn nào, chúng ta chỉ có thể kết luận rằng – lần đầu tiên trong lịch sử – sự bất mãn của người dân đã buộc chính phủ của ông Tập Cận Bình phải rút lui.

Quyết định lùi bước và để Covid-19 hoành hành khắp đất nước mà không dự trữ vắc-xin, thuốc kháng vi-rút , hoặc các loại thuốc thiết yếu khác không phù hợp với triết lý “mò đá qua sông” mà ông Đặng Tiểu Bình thường đề xuất. Trên thực tế, động thái này chính là nhảy khỏi vách đá, và hy vọng rằng nước đủ sâu để không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Các nhà lãnh đạo theo đường lối cứng rắn của Iran, những người cung cấp máy bay không người lái cho Nga cho thấy Tehran đã xích lại gần ông Putin rất nhiều. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng đã lùi bước trong bối cảnh một cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại sự đối xử tàn bạo với phụ nữ của chính phủ.

Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken và tổng thống Joe Biden, hẳn đang bước vào năm 2023 với nhiều hy vọng hơn bất kỳ thời điểm nào trong năm, bất chấp tin tức về việc ông Putin tiếp tục bắn phá Ukraina. Dù có thể lạnh lùng đến đâu, điều an ủi duy nhất mà họ và những người bảo vệ chế độ dân chủ khác có thể có được là Điện Kremlin hành động vì tuyệt vọng chứ không phải vì họ có thế thượng phong.

Trong những năm qua, chúng ta đã nghe nhiều từ Bắc Kinh về những sai sót trong chế độ dân chủ của thế giới phương Tây, với tất cả các biện pháp kiểm tra và cân bằng đầy phiền phức của nó. Về phần mình, ông Putin đã chỉ trích phương Tây vì họ ủng hộ xã hội dân sự và đa dạng giới tính.

Phương Tây đã đưa ra cho thế giới rất nhiều ví dụ về những thiếu sót của mình, chẳng hạn như những thất bại trong chính sách đối ngoại dường như vô tận của Washington ở Trung Đông, chưa kể đến nhiều phản ứng thất bại đối với Covid-19 trong giai đoạn đầu.

Nhưng khi năm 2023 bắt đầu, việc Thụy Điển và Phần Lan chuẩn bị gia nhập NATO – cũng là lần đầu tiên họ xác định Bắc Kinh là một mối đe dọa. 

Tình trạng hiện tại của trò chơi có phải là về những điểm yếu cố hữu của chủ nghĩa độc đoán hay các sáng kiến ​​khác nhau mà ông Biden đã chỉ đạo hoặc hỗ trợ, chẳng hạn như Aukus, G4 và ủy ban thương mại và công nghệ Mỹ-EU? Thực ra, đó là tất cả những điều trên.

Nhưng cuộc chiến ý thức hệ giữa một bên là liên minh các nền dân chủ do Washington đứng đầu và một bên là Bắc Kinh, Matxcova, Tehran và các chế độ chuyên chế khác còn lâu mới kết thúc. Bất kỳ ai theo dõi sát sao nền chính trị Hoa Kỳ đều có thể thấy rằng việc Đảng Cộng hòa rời bỏ giấy thông hành kinh doanh ở nước ngoài là hy vọng tốt nhất cho họ.

Và với việc đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện Hoa Kỳ trong tuần này, những người hâm mộ ông Putin trong chính phủ Hoa Kỳ có thể sẽ làm mọi cách để cản trở những nỗ lực của ông Biden.

Cựu tổng thống Donald Trump có thể đã thua đậm vào tháng 11, nhưng thương hiệu chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo lôi kéo chủng tộc của ông vẫn thuộc cùng một kiểu cạnh tranh ý thức hệ với các đảng viên Cộng hòa truyền thống mà ông Biden đang tham gia với chủ tịch Tập Cận Bình và ông Putin.

Chẳng hạn, Hạ nghị sĩ Georgia Marjorie Taylor Greene đã tuyên bố vào tháng 11 rằng Ukraine sẽ không nhận thêm viện trợ quân sự của Hoa Kỳ dưới đảng của bà, khiến bà và Hạ nghị sĩ Florida Matt Gay các đồng minh như Matt Gaetz mâu thuẫn với Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell và các đảng viên Cộng hòa khác là những người theo chủ nghĩa truyền thống.

Năm nay sẽ rất quan trọng khi cuộc cạnh tranh toàn cầu của thế kỷ 21 giữa các chế độ chuyên quyền và các nền dân chủ diễn ra trên toàn thế giới, nhưng trận chiến quan trọng nhất vẫn đang diễn ra ở Washington.

Huệ Liên

‘Không thể nói sự thật’: Ban biên tập tạp chí nổi tiếng Trung Quốc từ chức tập thể

Gần đây, nền tảng freewechat.com, chuyên thu thập nội dung Weibo của người dùng Sina đã đăng một bản tin, “Bởi vì không thể ‘Nói sự thật’ bộ phận biên tập của tạp chí nhân văn nổi tiếng này đã tuyên bố rút lui tập thể.”

Bài báo này sau đó đã bị xóa vì cơ chế kiểm duyệt của chính quyền.

Tuy nhiên, nội dung bài báo đã được đọc và vẫn lan truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Bài báo trên cho biết, tất cả các biên tập viên của tạp chí “Drama and Film Review” đồng loạt nghỉ việc vì không thể “nói sự thật.”

Vào tháng 07/2014, tạp chí này được thành lập bởi Nhà sản xuất phim truyền hình Trung Quốc và Cục khoa Nghệ thuật Kịch, Điện ảnh và Truyền hình của Trường Nghệ thuật, Đại học Nam Kinh.

Khoa Nghệ thuật Kịch nói, “Điện ảnh và Truyền hình của Đại học Nam Kinh chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc biên tập của tạp chí này.”

Thông báo của tạp chí này cho biết, “Chín năm trước, chúng tôi đã thề lấy ‘hiện đại hóa’ và ‘nói sự thật’ làm mục đích điều hành tạp chí, nếu chúng tôi không thể tuân thủ mục đích của 6 chữ này, thì thêm một chữ cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều.”

“Trong chín năm qua, chúng tôi không hài lòng với công việc của mình và luôn cảm thấy bất lực.”

Điều duy nhất họ cảm thấy hài lòng với bản thân là họ đã giữ nguyên tắc “hiện đại hóa” và điểm mấu chốt của “nói sự thật.”

Chính vì 6 chữ này mà họ đã chiếm được lòng tin, đưa tạp chí trở thành tạp chí phim truyền hình có đội ngũ tác giả trẻ nhất, và số lượng độc giả đông đảo nhất.

Đại diện của tạp chí này cho biết, “Chúng tôi hiện đang vô cùng bối rối về cái gọi là mục đích của chúng tôi, tức là sáu chữ này, và chúng tôi đã đánh mất niềm tin mà mình từng có.”

Một số cư dân mạng cũng bình luận: “Tôi hy vọng sẽ thấy sự bất hợp tác ngày càng nhiều hơn. Sau 10 năm nói dối, cuối cùng tôi cũng nhận ra lương tâm của mình. Có thể ‘không vấy bùn’ cũng là một phẩm chất đáng quý.”

Theo thông tin công khai, tạp chí “Drama and Film Review” là một ấn phẩm định kỳ cấp bộ của Trung Quốc, xuất bản hai tháng một lần. Nó được chính thức ra mắt vào năm 2014 với sự chấp thuận của Cục Quản lý Xuất bản và Báo chí Nhà nước Trung Quốc. Các chuyên mục chính của tạp chí là: đánh giá phim chính kịch mới nhất, đánh giá phim truyền hình, đánh giá nghệ sĩ đương đại, và đề xuất kịch bản.

Huệ Liên

Lính biên phòng Ukraine loại bỏ chỉ huy quân Nga gần Bakhmut, chặn cuộc tấn công

(Ảnh: DPSU).

Trên một trong những tuyến đường gần Bakhmut, vùng Donetsk, các tay súng bắn tỉa của Lực lượng Biên phòng Ukraina đã chặn bước tiến của quân Nga đang định tấn công một thành trì của quân đội Ukraina.

Cơ quan Biên phòng Ukraina cho biết: “Nhóm bắn tỉa biên giới đã chặn bước tiến của bộ binh địch ở một trong các hướng gần Bakhmut. Đơn vị súng trường của quân chiếm đóng tiến lên tấn công thành trì của quân phòng thủ Ukraina.” 

Họ cũng nói thêm rằng những tay súng bắn tỉa Ukraina đã theo dõi kẻ thù triệt hạ người đứng đầu đơn vị của quân Nga.

Lực lượng biên phòng Ukraina đã loại bỏ chỉ huy và xạ thủ súng máy Nga bằng những phát súng trúng đích. Do đó, những người lính Nga khi mất quyền kiểm soát đơn vị đã bỏ chạy.

Ngoài ra, trong những ngày qua, các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ Ukraina đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân Nga tại các khu định cư Stelmakhivka, Makiivka, Dibrova và Bilogorivka ở vùng Luhansk và Ozaryanivka, Soledar, Krasna Gora, Pidhorodne, Bakhmut, Klishchiivka, Sil, Pervomaiske, Maryinka và Pobyeda ở vùng Donetsk.

Liên Thành

Trung Quốc thiếu máu trầm trọng, chính quyền cho phép người dương tính hiến máu

Một người khỏi bệnh Covid-19 ở tỉnh Giang Tô hiến máu (ảnh: Reuters).

Gần đây, số người nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc tăng mạnh dẫn đến số lượng người hiến máu đã giảm mạnh theo, ngân hàng máu nhiều nơi đang thiếu hụt máu trầm trọng. Theo các tin tức lan truyền trên Internet, một số người dân Trung Quốc đại lục nói rằng khi họ hiến máu họ không nhận được gì cả, nhưng khi sử dụng, họ phải trả giá cao. 

Vào ngày 5 tháng 1, tài khoản Twitter “yu (Ngôi sao Tokyo Nhật Bản)” đã đăng một video có nội dung: “Tại sao ngày càng ít người hiến máu miễn phí?. Bởi vì một khi gia đình bạn cần máu, bạn phải mua với giá cao, hoặc khi người nhà của bạn hiến máu miễn phí, nếu bạn cần thì không có máu (số lần bạn hiến máu trước đây là vô dụng), thật thối nát!”.

Trong video, người phụ nữ đại lục nói rằng bây giờ các khu phố đang kêu gọi người dân hiến máu, vốn dĩ liên tục có người hiến máu, nhưng tại sao bây giờ càng ngày càng ít người hiến máu? Bởi vì hiện nay “hiến máu là miễn phí, người dùng máu là phải trả tiền. Khi hiến tặng, họ cho bạn gì không, đợi khi thật sự cần dùng nó, tôi nói cho bạn biết, họ sẽ đòi tiền bạn!”

Người phụ nữ nói rằng có một bà già bị bệnh thiếu máu bất sản cần được truyền máu gấp, bởi vì hiện nay không có ai hiến máu, vì vậy người thân trực tiếp hiến máu để trao đổi máu tương thích với bà cụ.

Người phụ nữ còn nói, “tôi nói cho bạn biết, họ muốn nghiên cứu tới đường tơ kẽ tóc của bạn, có thể nghiên cứu tới xương tủy của bạn!”

Trong video thứ hai, người phụ nữ nói rằng việc ngân hàng máu thu phí lưu trữ là điều dễ hiểu, bách tính có thể chấp nhận được, nhưng các bạn lại muốn bán giá trên trời!.

Theo một báo cáo gần đây của CNA, do thời tiết lạnh và sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc, số lượng người hiến máu đã giảm đáng kể và ngân hàng máu ở nhiều nơi đang cạn kiệt, gây nguy hiểm cho công tác cấp cứu. Về vấn đề này, chính quyền Trung Quốc đã sửa đổi quy định hiến máu cách đây vài ngày, cho phép bệnh nhân có kết quả xét nghiệm axit nucleic dương tính, triệu chứng không nặng có thể hiến máu sau 7 ngày.

Ủy ban y tế hoặc các trung tâm huyết học truyền máu ở nhiều nơi gần đây đã vận động người dân hiến máu.

Theo Sohu, trung bình mỗi ngày, thành phố Côn Minh, Vân Nam cần 500 người hiến máu mới đủ để đáp ứng cơ bản nhu cầu máu lâm sàng của khu vực. Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, số lượng hiến máu tình nguyện trên đường phố đã giảm mạnh, hoạt động hiến máu theo nhóm cũng buộc phải đình trệ, số lượng hiến máu trung bình mỗi ngày chưa đến 100 người, gây khó khăn cho hoạt động cấp cứu phụ nữ mang thai và bệnh nhân nặng. Weibo chính thức của Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh Giang Tô cũng tuyên bố rằng lượng máu dự trữ đã giảm xuống dưới mức cảnh báo tối thiểu.

Vào ngày 17 tháng 12 năm 2022, Văn phòng của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc và Cục Y tế Hỗ trợ Hậu cần của Quân ủy Trung ương đã cùng ban hành “Hướng dẫn Phòng ngừa và Kiểm soát lây nhiễm Covid-19 tại các trạm lấy máu (Phiên bản hai)”. So với phiên bản năm 2021, nội dung chính đã được sửa đổi: Theo điều chỉnh của chính sách phòng chống dịch bệnh, nội dung về việc tạm dừng hiến máu đối với những người tiếp xúc gần, tiếp xúc gần thứ cấp và những người có tiền sử sống ở khu vực có nguy cơ trung bình và cao đã bị xóa bỏ.

Đồng thời, người nhiễm Covid-19 (trừ trường hợp nặng, nguy kịch) có thể hiến máu sau 7 ngày kể từ lần gần nhất có kết quả xét nghiệm dương tính. Những người bị nặng hoặc nguy kịch có thể hiến máu sau 6 tháng hồi phục. 

Trong thời đại dịch, tình trạng “thiếu máu” đang diễn ra ở Trung Quốc và chưa đến 80 người hiến máu mỗi ngày tại các thành phố có dân số hàng chục triệu người. Theo Banned Book, hiện tượng “thiếu máu” không chỉ tồn tại ở Bắc Kinh mà còn nhiều nơi khác. Vào ngày 22 tháng 12, tài khoản WeChat chính thức của Trung tâm máu Vũ Hán (Wuhan) cho biết do ảnh hưởng của đại dịch, số lượng người hiến máu đã giảm mạnh khiến ngân hàng máu cạn kiệt. Toàn thành phố, chưa đến 80 người hiến máu mỗi ngày, nhưng Vũ Hán cần 1.000 người hiến máu mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu máu lâm sàng.

Gần đây, Sina đưa tin rằng các ngân hàng máu ở Thượng Hải (Shanhai), Sơn Tây (Shanxi), Tứ Xuyên (Sichuan), Hà Nam (Henna), Cam Túc (Gansu) và những nơi khác cũng đang trong tình trạng khẩn cấp.

Theo thống kê mới đây của Mã Quân (Ma Jun), Giám đốc Viện nghiên cứu các bệnh về máu của Bệnh viện số 1 Cáp Nhĩ Tân (Harbin), cả nước hiện có 40 trung tâm các bệnh về máu với hơn 200 giường bệnh. Tỷ lệ thiếu máu cao nhất là trên 90%, thấp nhất là khoảng 70%, đã gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân ung thư bạch cầu và cấy ghép tạng, đặc biệt là ở hai nhóm trẻ em và người già.

Huệ Liên

Tổng thống Tây Tạng lưu vong: Trung Quốc muốn cướp người kế vị Đạt Lai Lạt Ma

Tổng thống Tây Tạng lưu vong nói Trung Quốc muốn cướp người kế vị Đạt Lai Lạt Ma (ảnh: twitter Sikyong Penpa Tsering).

Tổng thống Tây Tạng lưu vong Penpa Tsering tuyên bố ĐCSTQ sẽ tìm cách gây ảnh hưởng đến quá trình kế vị của Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Theo trang web của Cơ quan Quản lý Trung tâm Tây Tạng, ông Penpa nói với tờ PTI vào ngày 3 tháng 1, “Chúng tôi tin rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ can thiệp vào quá trình kế vị của Đức Đạt Lai Lạt Ma. … Họ đã chuẩn bị cho điều đó trong 15 năm qua.”

Trung Quốc đã can thiệp vào sự kế vị của Ban Thiền Lạt Ma, nhân vật cao thứ hai trong văn hóa Tây Tạng, bằng cách bắt cóc cậu bé 6 tuổi Gedhun Choekyi Nyima vào năm 1995. Nyima biến mất chỉ ba ngày sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố cậu là Ban Thiền Lạt Ma thứ 11.

Tổng thống Penpa tin rằng lịch sử có thể lặp lại với quy trình kế vị của Đức Đạt Lai Lạt Ma lần này. Tuy nhiên, ông nói, “Điều gì xảy ra sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện tại không còn nữa, là một thách thức lớn đối với người Tây Tạng, đặc biệt là nếu cuộc xung đột Trung-Tây Tạng không được giải quyết.”

Ngay cả việc Ban Thiền Lạt Ma thứ 10 qua đời vào năm 1989 cũng là điều đáng ngờ, với đài BBC đưa tin suy đoán rằng ĐCSTQ đã đầu độc ông. Sau khi người tái sinh thứ 11 của ông biến mất, chính quyền Trung Quốc đã gài một kẻ thay thế bù nhìn bằng cách sắp xếp cho một số nhà lãnh đạo Phật giáo tuân thủ ủng hộ người đó.

Tổng thống Penpa nói, “Ban Thiền Lạt Ma thứ 11 đã mất tích và chúng tôi vẫn không có tin tức gì về việc liệu ngài có còn sống hay không.”

Penpa nhắc nhớ lại rằng ĐCSTQ đã sửa đổi luật để cho phép nó nhúng tay trong việc kế vị của tất cả các Lạt ma tái sinh kể từ năm 2007. Theo tờ The Guardian, Bắc Kinh đã đề xuất xác định người kế vị của Đức Đạt Lai Lạt Ma bằng cách rút tên từ một chiếc lư vàng, nhưng đã bị từ chối.

Ông nói: “Điều này được thực hiện nhằm mục đích sử dụng tôn giáo như một công cụ chính trị … Kể cả Trung Quốc hay bất kỳ chính phủ nào khác cũng không nên có vai trò trong vấn đề này.”

Trước khi qua đời, Đức Đạt Lai Lạt Ma thường đưa ra những chỉ dẫn về nơi tìm kiếm đứa trẻ tiếp theo để kế vị mình. Tuy nhiên, vào năm 2015, ông đã kích động Bắc Kinh khi nói rằng ông có thể không tái sinh lần này, làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Bắc Kinh nhằm sai khiến Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 15.

Tờ New York Times đưa tin: “Các quan chức [Trung Quốc] đã nhiều lần cảnh báo rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma phải tái sinh theo các điều kiện của chế độ.”

Robert Barnett, một chuyên gia về Tây Tạng, nói với tờ The Guardian rằng Trung Quốc đã dành nhiều năm cố gắng thu phục các Lạt ma bên trong Tây Tạng bằng cách mời họ đi du lịch đến Đại lục và hứa sẽ không ngược đãi họ nếu họ ủng hộ việc Bắc Kinh bổ nhiệm Đạt Lai Lạt Ma tiếp theo. Cho đến nay nó khá hiệu quả.

Tổng thống Tây Tạng lưu vong Penpa vào ngày 3 tháng 1 đã khiển trách, “Trung Quốc Cộng sản tuyên bố không tin vào tôn giáo, nhưng họ lại muốn can thiệp vào những gì thuần túy là một chức năng tôn giáo,” và “Nếu ĐCSTQ quá quan tâm đến việc luân hồi, thì họ nên nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng.”

Tuy nhiên, không phải ai cũng thừa nhận yêu cầu của ĐCSTQ. Tờ The Times đã đưa tin vào năm 2015 rằng hơn 130 người Tây Tạng đã tự thiêu kể từ năm 2009, sử dụng những giây phút cuối cùng của họ để tố cáo ĐCSTQ.

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã rời khỏi Tây Tạng vào năm 1959 theo lời giới thiệu của cố vấn của ông và đã quy y tại Ấn Độ kể từ đó. The Times cho biết ông đã mặc quần áo như một người lính và đi bộ qua dãy Himalaya cùng với một đoàn tùy tùng gồm quân đội và các quan chức nội các. Tuy nhiên, để tránh bị lính canh Trung Quốc nhìn thấy, họ chỉ đi vào ban đêm.

Liên Thành

Related posts