Biển người cao tuổi lại biểu tình ở Vũ Hán, cảnh sát trấn áp quyết liệt

Tạ Linh

Vào ngày 15 tháng 2 năm 2023, hàng chục nghìn người già ở Vũ Hán đã tập trung tại Công viên Trung Sơn để phản đối, cư dân mạng gọi đó là “cuộc cách mạng tóc trắng”. (Ảnh: aboluowang /chụp màn hình video).

Hôm 15 tháng 2, hàng chục ngàn người cao tuổi ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã tập trung tại Công viên Trung Sơn (中山) để tiếp tục biểu tình phản đối chính sách cải cách bảo hiểm xã hội của chính quyền. Cư dân mạng gọi đó là “cuộc cách mạng tóc trắng”. 

Số lượng người biểu tình ngày càng đông, chính quyền đã mau chóng điều động rất nhiều cảnh sát để tạo thành bức tường người, đối đầu quyết liệt với các cụ già. Nhiều cụ già bất ngờ ngã xuống đất.

Những người cao tuổi ở Vũ Hán lại một lần nữa xuống đường nhằm bảo vệ quyền lợi của mình sau khi bị chính quyền trừ quỹ bảo hiểm y tế. Từ sáng sớm, rất đông người cao tuổi đã tập trung tại Công viên Trung Sơn của thành phố.

Các video được đăng trên Internet cho thấy một số lượng lớn cảnh sát đứng thành hàng ở lối vào công viên, chặn và giám sát những người biểu tình, cố gắng ngăn cản những người biểu tình tụ tập.

Ngoài ra còn có một số lượng lớn người mặc thường phục màu đen trà trộn trong đám đông, và một hàng xe buýt đang đậu bên đường được cảnh sát sử dụng để bắt người đi khỏi hiện trường.

Một người dân quay video giận dữ nói rằng: “Tất cả những việc này đều do ĐCSTQ làm.

Một nạn nhân của dịch Covid – 19 tên Trương Hải (张海), đã cập nhật các cuộc biểu tình trên Twitter. Trong một đoạn video anh gửi cho thấy một số lượng lớn cảnh sát đang dàn trận thành một bức tường người và đối đầu quyết liệt với người già. Hai bên xảy ra cãi vã, xô đẩy.

Đột nhiên, những tiếng la hét vang lên từ đám đông yêu cầu đừng đánh người. Sau đó, xuất hiện các đoạn video cho thấy nhiều người già ngã xuống đất.

Đoạn video này cho thấy ba cụ già ngã xuống đất, trong đó một người có vẻ đã bị bất tỉnh, nằm trên mặt đất không cử động. Hai phụ nữ khác ngồi bệt xuống đất, trong khi cảnh sát đang vây quanh họ.

Các đoạn video người già ở Vũ Hán xuống đường biểu tình một lần nữa được lan truyền trên Twitter. Tài khoản “Investigation News” đăng một video trên Twitter nói rằng, vào ngày 15 tháng 2, hàng trăm ngàn người già ở Vũ Hán đã xuống đường và tập trung tại Công viên Trung Sơn, để phản đối chính quyền Vũ Hán về vụ việc cải cách bảo hiểm y tế, cắt tận 2/3 tiền bảo hiểm y tế của họ.

Investigation News cho biết, những người cao tuổi ở Vũ Hán đã hô vang khẩu hiệu và cùng nhau hát bài “Quốc ca” phiên bản mới. Lực lượng cảnh sát lại mau chóng đến hiện trường, và cuộc đối đầu gay gắt giữa 2 bên đã nổ ra. Một số cảnh sát bắt đầu bắt người.

Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc gần đây đã đưa ra kế hoạch mới được gọi là “cải cách bảo hiểm y tế cho người lao động” lớn nhất trong hơn 20 năm qua. Theo đó kế hoạch này được thực hiện từ ngày 1/2 năm nay. Nội dung cụ thể của kế hoạch mới này vừa được công bố đã lập tức gây ra sự bất bình rộng rãi trong dư luận.

Một cư dân mạng hiểu biết về vấn đề này tiết lộ rằng vấn đề mà dư luận phản đối nhiều nhất là trước đây, những người về hưu nhận được 260 nhân dân tệ mỗi tháng (gần 900 ngàn VNĐ) trong tài khoản cá nhân của họ, nhưng sau khi cải cách thì chỉ còn 83 nhân dân tệ (gần 300 ngàn VNĐ), số tiền trong tài khoản hàng tháng đã bị giảm hơn một nửa. 

Ngoài ra, nhìn bề ngoài, số tiền có thể được bảo hiểm thanh toán là 4.000 nhân dân tệ một năm (khoảng 13,8 triệu VNĐ), nhưng số tiền thực tế có thể được thanh toán chỉ là 1.300 nhân dân tệ (khoảng 4,5 triệu VNĐ), và các khoản chi phí vượt quá đều phải tự chi trả. Hơn nữa, nhiều loại thuốc hiệu quả đã bị loại khỏi bảo hiểm y tế, nhưng những loại thuốc vô dụng thì lại được bảo hiểm thanh toán, điều này tương đương với việc tự bỏ tiền túi để chữa bệnh.

Ông Cao, một công dân của Vũ Hán, nói với Da Ji Yuan hôm 8/2 rằng, gần 2 triệu người về hưu bị ảnh hưởng. Do cải cách, người cao tuổi đã bị lỗ lớn, một năm mất hàng ngàn USD.

Trong một đoạn ghi âm giữa một người phụ nữ ở Vũ Hán và một nhân viên của văn phòng bảo hiểm y tế được lan truyền trên Internet, người phụ nữ đã chỉ trích ĐCSTQ là kẻ cướp trắng trợn.

Trước cuộc ‘cách mạng tóc trắng’ ở Vũ Hán hôm nay 15/2 , là cuộc ‘cách mạng dù’ xảy ra vào ngày 8 tháng 2, khi một số lượng lớn người cao tuổi cầm ô diễu hành dưới mưa, tập trung trước trụ sở chính quyền thành phố để phản đối chính sách cải cách bảo hiểm y tế.

Ba cuộc biểu tình đe dọa chế độ ĐCSTQ.

Gần đây, một “Danh sách cắt giảm lương hưu hàng tháng cho người hưu trí sau cải cách bảo hiểm y tế cho người lao động vào năm 2023″ được lan truyền trên Internet cho thấy, quỹ bảo hiểm y tế ở nhiều nơi trên toàn Trung Quốc đã bị cắt giảm rất nhiều.

Trước cuộc biểu tình của người cao tuổi ở Vũ Hán, đã có ba cuộc biểu tình ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, yêu cầu chính quyền trả lại tiền bảo hiểm y tế.

Ông Lâm (Lin), một người về hưu ở Quảng Châu, nói với Da Ji Yuan rằng, trước tháng 11 năm 2022, bảo hiểm y tế thanh toán cho mỗi nhân viên đã nghỉ hưu là 484 nhân dân tệ (khoảng 1tr6 tiền Việt), nhưng đến tháng 12 cùng năm, người hưu trí chỉ được trả 160 nhân dân tệ (khoảng 552 ngàn tiền Việt).

Ông nói rằng: “Những người già chúng tôi dùng số tiền tiết kiệm cả đời mình để đến hiệu mua thuốc, chứ chúng tôi không đến bệnh viện. Cải cách hiện tại chỉ có 160 nhân dân tệ, không đủ để mua khẩu trang N95..”

“Nếu chính sách này bị áp dụng ra toàn quốc, mọi gia đình đều có người nghỉ hưu, thì tất cả số tiền dành dụm cả đời của chúng tôi sẽ bị xóa sổ, điều này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chế độ ĐCSTQ”.

Related posts