Tin thế giới sáng thứ Sáu: Đoàn xe tăng 31 chiếc của Nga lọt ổ phục kích, bị Ukraina huỷ diệt

Đoàn xe tăng 31 chiếc của Nga lọt ổ phục kích, bị Ukraina huỷ diệt

Đoạn video trên Youtube cho thấy một máy bay không người lái Ukraine thả bom vào xe tăng Nga và hạ gục hơn 30 chiếc, theo ước tính từ chính phía Nga.

Đoạn video đáng kinh ngạc được chia sẻ trên YouTube gần đây cho thấy cách máy bay không người lái của Ukraine tấn công và ghi lại hình ảnh đoàn xe tăng 31 chiếc của Nga bị lọt vào ổ phục kích. Đoạn video được ghi lại ở Vuhledar cho thấy một máy bay không người lái Ukraine thả bom vào xe tăng Nga và hạ gục hơn 30 chiếc, theo ước tính từ chính phía Nga.

Đoạn phim được chia sẻ bởi The Sun, một tờ báo và trang tin tức trực tuyến của Anh.

Các hãng tin của Anh đưa tin rằng hàng chục xe tăng đã bị mất và hư hại trong cuộc phục kích, cùng với nhiều binh sĩ Nga cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Trong video, có thể thấy quân đội Nga bỏ chạy khỏi các phương tiện của họ khi họ bị quân Ukraine tấn công.

Trong một phần khác của clip, có thể thấy những chiếc xe tăng đang cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường một cách tuyệt vọng, trong khi một chiếc xe tăng bị hỏng dường như cố gắng trốn thoát, nhưng cuối cùng nó không thể khởi động lại, và có thể nhìn thấy những người lính đang chạy trốn khỏi xe tăng ngay trước khi một cuộc tấn công khác của Ukraine bắt đầu. 

Ở cuối video, có thể thấy nhiều xe tăng bị trúng đạn của Ukraine, và những cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét trong không trung từ những chiếc xe này.

Tờ The Sun lưu ý: “Quân đội Nga được nhìn thấy trong các cảnh quay trên không đang bỏ chạy dưới những đợt oanh tạc liên tục từ trên không của người Ukraine. Một ước tính của Nga là lực lượng của Vladimir Putin đã mất 31 xe bọc thép trong cuộc tàn sát tại Vuhledar, được người Nga gọi là Ugledar.”

Các lực lượng Ukraine đã đạt được những thành tựu đáng kể trong khu vực Vuhledar trong những ngày gần đây.

Một bản cập nhật từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, một cơ quan cố vấn có trụ sở tại Washington, DC, cho biết hôm thứ Hai rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố trên truyền hình nhà nước Nga rằng lực lượng lính thuỷ đánh bộ của ông đang “làm việc bình thường” vào thời điểm này và cảm ơn các hạm đội Thái Bình Dương và Phương Bắc đã “chiến đấu anh dũng”.

Nhóm chuyên gia cố vấn cho rằng việc ông Putin nhắc tới các hạm đội Thái Bình Dương và phương Bắc là có chủ ý, với việc nhà lãnh đạo Nga nhận thức sâu sắc về nhiều tổn thất đáng kể và được ghi chép đầy đủ của “các đơn vị cơ giới thuộc Lữ đoàn Thuỷ quân lục chiến 155 của Hạm đội Thái Bình Dương trong cuộc tấn công vào Vuhledar.”

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga giữ im lặng về những tổn thất ở Vuhledar. Các quan chức Nga trước đó đã bày tỏ sự lạc quan rằng quân đội sẽ kiểm soát thành công thành phố này.

ISW tin rằng ông Putin đang “cố tình nhân đôi” quan điểm lạc quan của Bộ Quốc phòng về tình hình ở Vuhledar.

Viện nghiên cứu cho rằng, ông Putin có thể nghĩ rằng sẽ lấy lại được vị thế trong một cuộc tấn công lớn mới sắp tới ở Donetsk.

Tạ Linh

Ukraina nói đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở vùng Luhansk

Ảnh: Flickr.

Văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ Tư (15/2) rằng, các lực lượng Ukraina đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của Nga ở khu vực phía đông Luhansk nhưng tình hình ở đó vẫn còn khó khăn.

Trong khi đó, Nga cũng báo cáo vào thứ Tư rằng quân đội của họ đã phá vỡ hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraina ở mặt trận phía đông. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Ukraina đã rút lui trước các cuộc tấn công của Nga ở khu vực Luhansk.

Tuy nhiên, văn phòng của tổng thống Zelensky không đề cập đến bất kỳ cuộc rút lui nào trong báo cáo về cuộc giao tranh ở miền đông Ukraina.

Báo cáo cho biết, “Trong ngày qua, các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ Ukraina đã đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng chiếm đóng (Nga) ở các quận Nevskyi, Kreminna và Bilohorivka.” 

Họ cho biết các lực lượng Nga đã nã pháo vào một số cộng đồng khác trong khu vực và nói thêm rằng: “Tình hình trong khu vực vẫn còn khó khăn.”

Liên Thành

Ấn Độ bổ sung 7 tiểu đoàn tại biên giới Trung Quốc

Lực lượng biên phòng của Ấn Độ (ảnh: AP).

Bộ trưởng Thông tin và Phát thanh truyền hình Ấn Độ Anurag Thakur hôm thứ Tư (14/2) tuyên bố rằng Ấn Độ sẽ bổ sung bảy tiểu đoàn cảnh sát mới dọc biên giới với Trung Quốc, một dấu hiệu cho thấy căng thẳng gia tăng tại biên giới vốn đã chứng kiến ​​nhiều vụ đụng độ bạo lực giữa hai nước.

Theo ông Thakur, các tiểu đoàn mới sẽ được giao cho Cảnh sát Biên giới Ấn-Tây Tạng (ITBP), đóng quân dọc theo 2.000 dặm lãnh thổ bị cấm trải dài từ Đèo Karakoram ở phía bắc đến Đèo Jelep ở phía đông dãy Himalaya.

Cuộc đụng độ khét tiếng nhất dọc theo biên giới này xảy ra ở Thung lũng Galwan vào tháng 6 năm 2020, một trận chiến tay đôi tàn khốc leo thang cho đến khi hàng chục binh sĩ của cả hai bên thiệt mạng. Lực lượng biên phòng của Ấn Độ đã được tăng cường lên mức cao kỷ lục sau trận chiến tại thung lũng Galwan, bao gồm ít nhất 50.000 quân mới.

Các cuộc ẩu đả nhỏ hơn và ít gây thương vong hơn đã diễn ra bằng nắm đấm, gậy gộc và đá trong nhiều năm, gần đây nhất là vào tháng 12 năm 2022, khi lực lượng tuần tra của Trung Quốc và Ấn Độ đụng độ nhau ở khu vực Arunachal Pradesh trên dãy Himalaya. Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo, nhưng một số binh sĩ đã bị thương khi họ ngã khỏi sườn núi trong quá trình xảy ra cuộc chiến.

Biên giới Đông Dương, chính thức được gọi là Đường kiểm soát thực tế (LAC), thường dễ xảy ra các cuộc giao tranh như vậy vì nó không được đánh dấu rõ ràng. Ấn Độ và Trung Quốc luôn cáo buộc nhau châm ngòi cho mỗi cuộc đối đầu bằng cách xâm phạm lãnh thổ của đối phương.

Ông Thakur cho biết bảy tiểu đoàn mới của lực lượng bảo vệ ITBP sẽ được hỗ trợ bởi 47 tiền đồn biên giới mới và 12 trại tập trung. Việc tài trợ cho việc mở rộng Cảnh sát Biên giới Ấn-Tây Tạng đã được Nội các Ấn Độ phê duyệt, với mục tiêu bắt đầu triển khai vào năm 2025.

Cảnh sát Biên giới Ấn-Tây Tạng lưu ý rằng, hầu hết các tiền đồn của họ đều “nằm ở độ cao từ 9.000 feet (2743,2 mét) đến 18.800 feet (5730,24 mét) nơi nhiệt độ giảm xuống âm 45 độ C trong mùa đông khắc nghiệt”.

Tạ Linh

Trung Quốc chi ít nhất 51,6 tỷ USD cho chính sách chống COVID năm 2022

Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN.

Các tỉnh của Trung Quốc đã chi ít nhất 352 tỷ nhân dân tệ (khoảng 51,6 tỷ USD) cho việc ngăn chặn COVID-19 vào năm 2022. Số liệu này được các chính quyền địa phương công bố, hãng tin Reuters trích dẫn số liệu loan báo hôm 15/2.

Trong số 31 tỉnh/thành phố của Trung Quốc, ít nhất 20 tỉnh đã tiết lộ chi tiêu của họ để chống lại đại dịch vào năm 2022. Quảng Đông, tình có nền kinh tế lớn nhất Trung Quốc, đã chi 71,14 tỷ nhân dân tệ vào năm ngoái, bao gồm tiêm chủng, xét nghiệm PCR và trợ cấp cho nhân viên y tế, tăng 56,8% so với chi tiêu liên quan đến COVID vào năm 2021 và tăng hơn gấp đôi so với chi tiêu của năm 2020. Giang Tô, tỉnh có nền kinh tế cấp tỉnh lớn thứ hai của đất nước, đã chi 42,3 tỷ nhân dân tệ để xử lý đại dịch vào năm ngoái, gấp 28 lần so với năm 2021.

Thành phố Thượng Hải, nơi bị phong tỏa vào tháng 4 và tháng 5 năm ngoái, đã chi 16,77 tỷ nhân dân tệ để chống lại COVID, bao gồm điều trị y tế, xây dựng bệnh viện dã chiến và mua thiết bị y tế.

Bắc Kinh, nơi hứng chịu hai đợt bùng phát COVID lớn vào năm ngoái, cho biết họ đã chi khoảng 30 tỷ nhân dân tệ cho công tác phòng ngừa và kiểm soát, và lên kế hoạch chi 32,77 tỷ nhân dân tệ cho y tế công cộng vào năm 2023, tập trung vào việc bảo đảm hoạt động của các dịch vụ y tế và sức khỏe của người dân.

Việc chi một con số khổng lồ như trên được cho khiến các chính quyền địa phương gặp khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang trượt dốc.

Các nhà phân tích tại Moody’s dự đoán doanh thu của các chính quyền địa phương vào năm 2023 sẽ không khả quan dù nước này đã mở cửa, nguyên nhân lạm phát gia tăng, bất động sản trầm lắng, và sự tăng trưởng yếu ớt của nền kinh tế Trung Quốc.

Liên Thành

Đội trưởng đội bóng đá nhí trong kỳ tích giải cứu ở Thái Lan đột ngột qua đời

Đội trưởng đội bóng đá nhí trong kỳ tích giải cứu ở Thái Lan đột ngột qua đời
Cậu bé Duangpetch Promthep qua đời ở tuổi 17 khi đang thực hiện ước mơ bóng đá tại Anh. (Ảnh: El Espectador Deportes/Twitter)

Cậu thiếu niên Duangpetch Promthep, một trong 12 bé trai được giải cứu một cách thần kỳ khỏi hang động ở Thái Lan vào năm 2018, vừa qua đời tại Vương Quốc Anh.

Thông tin Duangpetch qua đời được nhà sư Supatpong Methigo – giáo viên cũ của Duangpetch – xác nhận.

“Duangpetch Promthep giờ đã đi đến một thế giới khác. Hy vọng cậu ấy sẽ tái sinh và vẫn là học trò của tôi ở kiếp sau”, nhà sư cho biết trên Facebook.

Cậu thiếu niên Duangpetch (được người thân trong gia đình gọi là Dom) đến học nội trú tại Học viện bóng đá Brooke House College ở Leicestershire tại Anh, kể từ tháng 8/2022.

Khi cầu thủ có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá này thông báo vào tháng 8 rằng cậu vừa giành được học bổng để theo học tại Học viện bóng đá Brooke House College ở Leicestershire ở Anh, cách London khoảng 120 km, cậu đã gọi đó là “một khoảnh khắc quan trọng” trong cuộc đời mình trên Telegram.

Cậu nói: “Hôm nay giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực”.

Cảnh sát Leicestershire cho biết cậu Duangpetch được đưa từ trường nội trú đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Hiện chưa rõ nguyên nhân cái chết của cậu thiếu niên. Có thông tin cậu bị thương ở đầu. Cảnh sát loại trừ khả năng cái chết của cậu có yếu tố đáng ngờ, theo tờ NYTimes.

Cựu đội trưởng và huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Thái Lan Kiatisuk Senamuang, người giúp Duangpetch giành được học bổng tại Học viện bóng đá Brooke House College ở Leicestershire, mô tả cậu bé là một quý ông lịch sự, tốt bụng và có ước mơ cống hiến cho bóng đá Thái Lan.

“Tôi muốn thấy giấc mơ của cậu ấy thành hiện thực… nhưng giờ hãy yên nghỉ nhé Dom”, vị huấn luyện viên viết trên Instagram.

Cậu bé đã có quãng thời gian tuyệt vời ở Anh và vẫn luôn theo đuổi niềm đam mê với trái bóng, ông Kiatisuk chia sẻ.

“Chỉ tiếc là cậu bé vừa được trao cơ hội mà cậu hằng mong ước trong cuộc sống, thì giờ đây cuộc sống của cậu lại đột ngột bị tước đi khi còn rất trẻ. Cuộc sống thật quá tàn nhẫn!”, ông Unsworth, một trong những người cứu hộ đối bóng nhí năm 2018, bày tỏ.

“Chúng tôi đang chờ thi thể của con”, mẹ của Duangpetch, bà Thanaporn Duangthep, cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến từ thị trấn Mae Sai, miền bắc Thái Lan. Bà nói rằng dù sao thì con trai bà cũng đã thực hiện được ước mơ của mình với niềm đam mê bóng đá.

Thanh Hải

Related posts