Khát vọng riêng

Trần Cẩm


Em muốn mãi là vì sao trong mắt anh
Lấp lánh rất riêng trên bầu trời đủ rộng
Một mình em, và không cần ai biết
Chỉ vậy thôi, một tha thiết ánh nhìn

Em muốn mình vẫn mãi trong nhau
Như thuở nào chưa từng xa cách
Hai đường thẳng song song một lối
Trăng và sao một dãy ngân hà

Rất cần nhau nắng tắt xế tà
Mái hiên nhỏ, mưa tràn gió giật
Ai lau hộ đôi dòng nước mắt
Đỡ se lòng gió lạnh mùa đông

Em vẫn thế ôm nhiều khát vọng
Rất tầm thường nhưng vuột tầm tay
Xuân lại về nhắc lại hôm nay
Lẻ loi em một vì sao lạc

Trần Cẩm

Related posts