Có một tình yêu

Phạm Nga

Có một tình yêu…sau những phút đầu tiên
Rồi cứ thế đi về miền xa thẳm
Có một tình yêu… em từng gửi gắm
Cả trái tim mình… để gặm nhấm niềm đau…

Có một tình yêu…suốt đời vẫn đậm sâu
Nên đớn đau ngàn năm sau chẳng hết
Tình yêu ấy cả đời em thêu dệt
Nhưng cuối cùng cũng vuột khỏi tầm tay…

Có một tình yêu… luôn mang nhiều ngang trái
Nghĩ về nhau lại tê tái xốn xang
Thương bao nhiêu thì tình cũng lỡ làng
Như chiếc lá đã héo tàn khô khốc…

Có một tình yêu…em dốc hết chân thành
Dù vẫn biết mong manh và cay đắng
Nên suốt đời lòng em luôn trĩu nặng
Rồi lặng thầm ôm mãi mối tình si…

Phạm Nga
Nguồn: ketnoicamxuc.com

Related posts