Về thương lại tháng ba

Trần Nghĩa

Tôi về nhặt lại tháng ba
Nhặt chiều tím biếc hoa cà ngày xưa
Con ngõ nhỏ lất phất mưa
Còn cây xoan cỗi hoa thưa tím ngần

Tháng ba nỗi nhớ bâng khuâng
Chạm tay bông bưởi trắng ngần tinh khôi
Về thương mái tóc Mẹ tôi
Tìm đen bồ kết đâu rồi hương nhu

Tôi về nghe lại lời ru
Ngày nào cánh võng chiều thu ngọt ngào
Trả sương gió lại trời cao
Để tôi trả Mẹ thuở nào tóc đen

Trả ngày cho tối chong đèn
Nghe Cha kể chuyện bên thềm trăng vương
Hoa cau trong gió thoảng hương
Quê hương là chốn náu nương ta về

Trần Nghĩa
Nguồn: ketnoicamxuc.com

Related posts