Xin cảm ơn ngài Thích Minh Tuệ

Nguyễn Huy Cường

2-8-2024

Ảnh minh họa: Sư Thích Minh Tuệ (trái) và Thích Chân Quang

Tôi nhận tin này cách đây bốn ngày qua các tin nhắn nhưng e ngại là tin giả, dễ bị việt vị nên hôm nay thẩm định rõ ràng qua báo Lao Động hẳn hoi rồi mới treo lên đây, để bà con ta ăn mừng một phát cho thỏa lòng mong ước.

Trước hết xin chia buồn với Đại Học Luật Hà Nội, với hàng chục ngàn vị Umer thánh Thích cúng dường Vương Tấn Việt bao năm nay. Vương cung thánh đường bê tông của các vị sắp bị san phẳng! Thượng tọa siêu phàm của các vị buộc phải hạ tọa trong những ngày tới đây.

Những tấm bằng học to của ông Việt, dù có bị thu hồi hay không, cũng chẳng ai tin nữa!

Ngày những cái gầu xúc cỡ lớn ngoạm phăng những rác rưởi của cõi linh thiêng tôi sẽ tường trình tại chỗ cho anh chị em cùng sướng!

Hoan nghênh giới hữu trách ở thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu đã khởi phát một cách làm mới không khoan nhượng, không có vùng cấm.

Hy vọng các Ban, Ngành, Trung ương sẽ học tập điển hình này để chiến với những điều nhảm nhí, xằng bậy, đội lốt tôn giáo cho những đại đức, tiểu đức, thất đức ở những chùa chiền, thánh thất khắp đất nước biến đi, hạ toạ đi, cho sạch môi trường tâm linh vốn cao quý này, kể cả những mê cung đó trị giá hàng ngàn tỷ.

Trong một clip mới đây, “Hạ toạ Thích Bằng Cấp” khóc than với đệ tử và cảnh báo: “Hai năm tới đây người ta sẽ o ép thầy, sẽ giết thầy, nên các con phải bảo vệ thầy…”

Dự báo của ngài “Thích Cúng Dường”, cúng chiếu hơi chủ quan, có thể sớm hơn nhiều.

Xin kính cẩn bày tỏ lòng biết ơn Ngài Thích Minh Tuệ, Ngài không đụng tay đụng chân vào việc xóa cái của nợ ở Bà Rịa, nhưng ngài là nhân tố kích hoạt nhân lõi trí tuệ của đất nước để nhân dân hoan hỷ, nhận ra “Thằng ba trợn” có bằng tiến sĩ kia là đồ rởm.

Năng lượng chịu đựng của Ngài là cực lớn, nó đập vỡ cả những đền đài bằng xi măng cốt thép, đập nát những quyền uy ma mị, xé toang những tấm bằng cao học rơm rác…

Adi đà… đập!

Sắp rồi!

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts