Cư dân mạng Trung Quốc: “Biến chủng virus COVID-19 năm 2024 khá mạnh”

Vào ngày 21/11 /2023, Bệnh viện Nhi Bắc Kinh chật kín người đến khám. (Ảnh chụp màn hình)

Dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc Đại Lục ngày càng gia tăng và kỳ nghỉ “Quốc khánh” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vừa kết thúc. Cư dân mạng tại Đại Lục đang than thở, nói thẳng rằng loại virus corona mới năm 2024 “lần này khá mạnh”, gây ra bệnh tiêu chảy và ho liên tục.

Gần đây, lượng lớn cư dân mạng trên nền tảng Douyin ở Trung Quốc Đại Lục đã đăng tải các cuộc thảo luận sôi nổi về loại virus mới KP.2. Nhiều người cho rằng “chủng mới năm 2024 khá mạnh”, đột nhiên nóng từ trong ra ngoài một cách khó hiểu, mệt mỏi, buồn ngủ và tiêu chảy liên tục. Một số người cho biết, từ ngày 15/9 đến ngày 5/10, họ vẫn sổ mũi và sắp “ngã gục”. Bác sĩ Dương Đạo Văn (Yang Daowen) từ Khoa Hô hấp Y học Cổ truyền Trung Quốc đã để lại một tin nhắn trên tài khoản Douyin của mình, “Biến thể virus Corona mới KP.2 đã lan đến Trung Quốc”.

Bác sĩ Dương Đạo Văn, thuộc Khoa Hô hấp Y học Cổ truyền Trung Quốc, đã để lại một tin nhắn trên tài khoản Douyin của mình, “Biến thể virus Corona mới KP.2 đã lan đến Trung Quốc”. (Ảnh chụp màn hình)
Cư dân mạng chia sẻ “virus Corona mới 2024 khá mạnh”. (Ảnh chụp màn hình)

(Nội dung ảnh trên: Ngày 5/10/2024 lúc 09:44

Dòng mới 2024 khá mạnh

1: Ngày 15 (tháng 9), tôi chợp mắt trong phòng bệnh và quên mặc quần áo dày. Khi tỉnh dậy, tôi bắt đầu hắt hơi, nghĩ đến việc bị cảm.

2: Không hiểu sao, tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng bừng từ trong ra ngoài, mồ hôi túa ra từng đợt.

3: Tôi cảm thấy mệt mỏi một cách khó hiểu và rất muốn ngủ. Tôi nghĩ là do tôi thức suốt đêm ngày 14 nên buồn ngủ mới đi ngủ. Tôi cũng nghi ngờ đó là do tôi đã ngất xỉu khi ra ngoài chơi trước đó.

4: Càng ngủ càng buồn ngủ, mũi vẫn bị nghẹt và nước mũi tiếp tục chảy ra.

5: Tối ngày 16 tôi không cầm được khăn giấy nữa nên tốt nhất tôi nên mua một ít thuốc. Sau khi ăn được một tiếng, tôi tiếp tục bị chảy mũi và hắt hơi.

6: Chết tiệt, đến bây giờ là ngày 5/10 mà vẫn chảy nước mũi.)

Một số cư dân mạng đã tiến hành tự kiểm tra các triệu chứng của chủng virus Corona mới đột biến KP.2, cho biết từ ngày 1 đến ngày thứ 7 nhiễm bệnh, cổ họng khô và đau họng, sốt thông thường 38-39 độ và đau nhức.

Cư dân mạng chia sẻ, ngày thứ 7 bị tiêu chảy và giảm 10 cân. (Ảnh chụp màn hình)

(Nội dung ảnh trên: Tự kiểm tra các triệu chứng của chủng virus Corona mới KP.2!!

“Tự kiểm tra triệu chứng” từ ngày 1 đến ngày thứ 7 nhiễm bệnh

Ngày 1: Các triệu chứng nhẹ, có thể cảm thấy hơi khô họng, đau họng và mệt mỏi.

Ngày 2: Triệu chứng sốt (thường là 38°~39°) có thể xảy ra, có thể không có triệu chứng sốt và cảm giác khó chịu ở cổ họng có thể trầm trọng hơn.

Ngày 3: Đau chân tay, đau họng, nhức đầu, đau mắt, nghẹt mũi, đau nhức cơ thể và mệt mỏi

Ngày 4: Nhiệt độ cơ thể bắt đầu giảm và cơn sốt không còn nữa, nhưng cảm giác đau họng và ngứa họng vẫn còn, đồng thời bắt đầu chảy nước mũi và ho.

Ngày 5: Ho dữ dội, nhiều đờm, hắt hơi, sổ mũi

Ngày 6: Đánh rắm, bụng cồn cào

Ngày 7: Giảm 10 cân (5kg) khi bị tiêu chảy)

Một số cư dân mạng chỉ ra rằng triệu chứng đầu tiên của chủng virus đột biến KP.2 là “tiêu chảy”, sau đó là đau lưng, sốt cao, ho dữ dội, sổ mũi; sau đó virus tấn công mắt, tai, họng đều đau; khó ngủ, chóng mặt và cổ họng ngứa dẫn đến ho liên tục.

Cư dân mạng chia sẻ các bước sau khi nhiễm nhiễm biến thể Kp.2 năm 2024. (Ảnh chụp màn hình)


(Nội dung ảnh: Triệu chứng virus 2024Kp.2

Bước 1: Tiêu chảy (tôi nghĩ ăn thứ gì đó khiến bụng bị đau)

Bước 2: Đau tay chân mỏi nhừ, mỏi thắt lưng và đau lưng

Bước 3: Sốt, ớn lạnh, hắt hơi điên cuồng, chảy nước mũi liên tục, mất vị giác

Bước 4: Mắt sưng và đau, tai đau và tai giống như bị dị vật bít lại (đừng nghĩ rằng tai bạn có vấn đề, thực chất là do virus tấn công)

Bước 5: Cổ họng khô, nuốt đau, khó ngủ

Bước 6: Giảm sốt, chóng mặt, đi lại nhẹ nhàng như đang bồng bềnh

Bước 7: Cổ họng ngứa ngáy không nhịn được, ho khụ khụ

Nghe nói nếu bạn bị tiêu chảy trước, điều đó có nghĩa là bạn có một cơ thể khỏe mạnh hơn và chưa giảm được 10 cân (5kg).)

Nhiều cư dân mạng trong khu vực bình luận video cho biết họ cũng bị tiêu chảy, thậm chí nôn mửa, ho và cảm thấy không khỏe trong thời gian dài.

“Tôi bị ho như thế này cả tháng nay, đi khám mấy bệnh viện cũng không khỏi.”

“Tôi hoàn toàn nhiễm virus, đã tiêm mũi vắc-xin thứ 3 rồi, thậm chí uống thuốc cũng không có tác dụng.”

“Đã nửa tháng nay mắt tôi đau và tôi vẫn còn choáng váng.”

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc Đại Lục vào năm 2019, những ca tử vong đột ngột xảy ra thường xuyên. Các đảng viên ĐCSTQ làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm các quan chức, chuyên gia, học giả và những người nổi tiếng, liên tục qua đời, phần lớn là những người khỏe mạnh, tuy nhiên, nguyên nhân tử vong được thông báo hầu hết đều nói là do “bệnh tật” hoặc “bệnh đột ngột” mà không đề cập đến nguyên nhân cụ thể.

Ví dụ, bà Lý Hồng Mai (Li Hongmei), một đảng viên ĐCSTQ và là một chuyên gia nổi tiếng về bệnh tiểu đường ở Trung Quốc, đã qua đời vì bệnh tật ở Bắc Kinh vào ngày 19/9/2024, ở tuổi 59. Thông báo chính thức cho biết bà “qua đời do bệnh và điều trị không hiệu quả”.

Phó giáo sư Trương Kỳ Lạc (Zhang Qile), hướng dẫn nghiên cứu sinh thạc sĩ tại Viện Nhân quyền thuộc Đại học Khoa học Chính trị và Luật Tây Nam ở Trùng Khánh, qua đời tại Trùng Khánh vào ngày 17/9, “do bệnh và điều trị không hiệu quả”, hưởng dương 38 tuổi.

Theo trang “Nhật báo Phương Nam”, Giáo sư Lý Hải Tăng, một nhà khoa học trẻ, giáo sư và người hướng dẫn tiến sĩ nổi tiếng tại Trường Kỹ thuật Năng lượng và Điện thuộc Đại học Sơn Đông, đã qua đời vì một cơn nhồi máu cơ tim đột ngột ở Thanh Đảo hôm 29/8/2024, hưởng dương 34 tuổi.

Ngày 6/9, một người đàn ông trung niên giao đồ ăn đột ngột qua đời trên đường phố ở quận Dư Hàng, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.

Mới đây, trên mạng lan truyền thông tin một thanh niên giao đồ ăn ở Quảng Châu cũng bị ngã xuống bất tỉnh khi đang giao hàng.

Những sự việc tương tự từng thu hút sự chú ý của dư luận. Về vấn đề này, một số cư dân mạng cho rằng đó là “mệt mỏi muốn chết”, số khác cho rằng đây là di chứng của “vắc-xin” virus Corona mới. Một số cư dân mạng thẳng thắn cho rằng tất cả đều do virus Corona mới gây ra.

Lý Mộc Tử, Vision Times

Related posts