Bảo Ngọc

Nếu mai lỡ tình vụt bay,
Xin đừng tiếc nhớ tháng ngày trần gian.
Vì ta đã có ngọc ngàn,
Một mùa duyên thắm, một làn hương mơ.
Nếu mai này mộng hóa thơ,
Xin em giữ lại ban sơ nụ cười.
Dẫu đời trôi dạt muôn nơi,
Cũng còn bóng ngọc giữa trời mênh mang.
Nếu mai này cách đôi đàng,
Xin em nhớ nhé: yêu thương chẳng tàn.
Dẫu cho gió lạc mây ngàn,
Tim ta vẫn nguyện dịu dàng tìm nhau.
Nếu mai này vắng nhịp cầu,
Xin hẹn kiếp khác trăng thâu tương phùng.
Môi xưa, mắt cũ mênh mông,
Hóa chim trắng gọi trong lòng ngàn thu.
Nếu mai lỡ tình vụt bay,
Xin anh giữ lại áng mây ban đầu.
Dẫu cho sóng cuốn bể dâu,
Hồn anh vẫn nguyện trọn câu thề nguyền.
Nếu mai này gió đảo điên,
Xin anh nhớ mảnh tình duyên thuở nào.
Trái tim dẫu có hư hao,
Cũng còn vầng sáng ngọt ngào trong nhau.
Nếu mai này vắng nhịp cầu,
Xin anh hóa cánh chim màu tìm em.
Anh bay qua chốn mênh thềm,
Hóa mây trắng phủ ấm êm đời người.
Nếu mai này lạc giữa trời,
Xin anh giữ hộ một thời thương yêu.
Ngàn thu anh nguyện sớm chiều,
Cùng em thắp sáng đôi điều vĩnh sinh.
Bảo Ngọc
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/14FkLss8rxb/
