Tôi yêu

Trần Cẩm

Tôi yêu cuộc sống màu xanh
Ươm mầm hy vọng an lành nơi nơi
Tôi yêu lắm những nụ cười
Sớm mai toả nắng rạng ngời trước hiên

Yêu trăng nghiêng bóng bên thềm
Lung linh tôi gửi nỗi niềm qua thơ
Người tôi yêu dấu đâu ngờ
Trái tim đã khép bây giờ trông xa

Nắng lên đứng tựa hiên nhà
Một cơn gió thoảng lay hoa ngủ vùi
Tôi yêu bất tận, niềm vui
Muốn san sẻ đến muôn nơi giao hoà

Tình yêu vẫy gọi lòng ta
Tôi yêu tất cả chan hoà nắng mưa
Mặt trời đã hé rèm thưa
Bừng lên sức sống, ngày xưa đã từng!

Trần Cẩm

Related posts