‘Tội bắt người nhẹ hơn tội bắt chim’ khiến dân Trung Quốc phẫn nộ

Minh Sang

‘Tội bắt người nhẹ hơn tội bắt chim’ khiến dân Trung Quốc phẫn nộ (Ảnh chụp màn hình video).

Những tin tức mới nhất về vụ án người phụ nữ bị xiềng xích ở Trung Quốc đã thu hút sự chú ý toàn cầu. Vào ngày 7 tháng 4, Đổng Chí Dân, một người đàn ông Giang Tô ngược đãi phụ nữ đã bị kết án 9 năm tù, những người khác có liên quan bị kết án từ 8 đến 13 năm tù. Đông đảo cư dân mạng cho rằng mức án quá nhẹ, trong khi tội bắt một con chim thì đã bị phạt 10 năm tù. Chẳng nhẽ con người không bằng động vật sao?

Vào ngày 7/4, Tòa án nhân dân thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô đã phán quyết rằng, có 7 nghi phạm hình sự tham gia vụ án buôn bán người phụ nữ đeo xích sắt vào năm 1998. Trong đó, Đổng Chí Dân bị kết án 6 năm 6 tháng vì tội ngược đãi và 3 năm tù vì tội giam giữ người trái phép. Ông Đổng đã bị kết án tổng cộng 9 năm tù cho nhiều tội danh.

Các nghi can khác có liên quan khác Thời Lập Trung, Tàng Hợp Nựu, Đàm Ái Khánh, Hoắc Vĩnh Cừ và Hoắc Phúc Đắc phạm tội buôn bán phụ nữ và bị kết án lần lượt là 11 năm, 10 năm, 13 năm, 8 năm 6 tháng và 8 năm tù, đồng thời bị phạt tiền. Trong quá trình xét xử, những người này đều nhận tội.

Sau khi tin tức được công bố, nó ngay lập tức làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi. Cư dân mạng chỉ trích rằng bản án quá nhẹ và dung túng cho tội ác.

Tài khoản Tiểu Đậu Nha 0905 nói: “Bản án này không trừng phạt nghiêm khắc gì cả”.

Chỉ vì cành hoa nói: “Bắt chim thì 10 năm, (bắt người 9 năm), người không bằng động vật  đúng không?”

 Crazydoll81: “Bản án quá nhẹ” 

PixRiz_A9 nói: “Người phụ nữ này sinh tám đứa con, nếu tính cả thời gian phục hồi sau khi sinh, thời gian bị ngược đãi không chỉ là chín năm. Bản án quá nhẹ”.

Qiqiqiyi: “Hủy hoại cuộc đời người khác chỉ phạt tyù chín năm sao?” 

Theo phán quyết chính thức, vào đầu năm 1998, Thời Lập Trung và Tang Hợp Nựu đã bắt cóc nạn nhân từ làng Á Cốc, huyện Phúc Cống, tỉnh Vân Nam đến huyện Đông Hải, tỉnh Giang Tô với lý do chữa bệnh. Hai người này sau đó đã bán cô cho một nông dân họ Đông trong huyện, với giá 5.000 Nhân dân tệ. Sau khi cả hai sống cùng nhau cho đến đầu tháng 5 năm 1998, người họ Đông bị tình nghi phạm tội mua bán phụ nữ bị bắt cóc nhưng không bị truy tố vì đã hết thời hiệu truy tố.

Vào tháng 6 cùng năm, Đàm Ái Khánh và vợ (hai người này không bị truy tố vì họ chỉ đóng vai trò nhỏ trong vụ án) đã tìm thấy cô ở huyện Hạ Ấp, tỉnh Hà Nam, và bán cô với giá  3.000 nhân dân tệ cho các bị cáo Hoắc Vĩnh Cừ và Hoắc Phúc Đắc. Hoắc Vĩnh Cừ và Hoắc Phúc Đắc đã đưa người phụ nữ đến huyện Phong, và bán cho người họ Đổng (đã qua đời) và con trai ông ấy là Đổng Chí Dân. 

Khi đến nhà họ Đổng, cô xuất hiện tình trạng ngớ ngẩn, mắt đờ đẫn. Từ năm 1999 đến năm 2020, người phụ nữ sinh tổng cộng tám người con. Trong thời gian này, tinh thần của người phụ nữ bị xiềng xích ngày càng trở nên nghiêm trọng, và Đổng Chí Dân đã không đưa cô đến bệnh viện để điều trị. Cô được phát hiện trong tình trạng bị xích cổ trong một túp lều lạnh lẽo không cửa, cô nói rằng: “Thế giới này không cần tôi nữa”. Vụ việc đã làm dấy lên sự chú ý toàn cầu. Trước sức ép của dư luận, giới chức Giang Tô tuyên bố sẽ tiến hành điều tra

Related posts