Tài liệu mật bị rò rỉ: Có kế hoạch ‘tự thua’ cuôc chiến với Ukraina trong nội bộ Nga, khi ông Putin đang được hóa trị ung thư

Liên Thành

Tướng Valery Grasimov và Tổng thống Putin. (Ảnh: @GlasnostGone).

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang được điều trị bệnh ung thư và các tướng lĩnh hàng đầu của ông đang tìm cách ‘gây chiến’ ở Ukraina giống như ông, theo một tin đồn có trong tài liệu tình báo Mỹ bị rò rỉ.

Trong vụ rò rỉ bí mật của Hoa Kỳ có vẻ là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, các tài liệu được tiết lộ vào tuần trước và đã thúc đẩy một cuộc điều tra an ninh quốc gia ở Hoa Kỳ – được hiểu là đến từ bên trong Ngũ Giác Đài.

Những tiết lộ trong vụ rò rỉ bao gồm những thông tin nhạy cảm chưa được báo cáo trước đây về Ukraina, Hàn Quốc, Israel, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và những nước khác. Đặc biệt, những rò rỉ về Ukraina rất đáng lo ngại, vì chúng có thể cung cấp thông tin cho Nga.

Cùng với thông tin chi tiết về các đợt chuyển quân và tổn thất của cả hai bên tham chiến ở Ukraina, kho lưu trữ này cũng chứa các thông tin tình báo hàng ngày – một tập hợp các cập nhật ngắn từ nhiều nguồn khác nhau trên khắp thế giới.

Một trong những tin tức ngắn này dường như cho thấy, có một tin đồn nói rằng vị tướng hàng đầu của Nga đang âm mưu cố tình thua cuộc chiến ở Ukraina trong khi ông Putin đang điều trị hóa trị.

Tuyên bố cho thấy Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolay Patrushev và Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov đứng sau âm mưu này.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolay Patrushev (trái màn hình), và Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov (ảnh: sputniknews/Reuters).

Hình ảnh của phần tài liệu này đã được chia sẻ trực tuyến cùng với nhiều trang trong số 53 trang khác có trong vụ rò rỉ. 

Nó nói rằng âm mưu – được Ukraina phát hiện – “có lẽ là một nỗ lực nhằm phá hoại Tổng thống Nga Vladimir Putin”. Tiêu đề của bản cập nhật tình báo cho biết: “Ukraina biết về âm mưu bị cáo buộc của Nga nhằm tự thua cái gọi là Chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 5 tháng 3”.

Các phần nhỏ của bản cập nhật đã được biên tập lại, nhưng nó bao gồm một chuỗi các chữ cái được mã hóa.

Tài liệu này là tuyệt mật và được thu thập bằng cách giám sát thông tin liên lạc (SI) – và chỉ có thể được phát hành cho những người có giấy phép bảo mật cần thiết trong Hoa Kỳ hoặc liên minh ‘Ngũ Nhãn’ (gồm các nước Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ).

Văn bản có nội dung: “[Đã biên tập lại] vào ngày 17 tháng 2, đã biết về một âm mưu bị cáo buộc của Nga nhằm tự thua cái gọi là ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’, có lẽ là nhằm phá hoại Tổng thống Nga Vladimir Putin”.

“Theo người nhận được thông tin từ một nguồn tin giấu tên của Nga có quyền tiếp cận với các quan chức Điện Kremlin, Nga đã lên kế hoạch chuyển các nguồn lực từ Taganrog, Nga sang Mariupol, Ukraina và tập trung sự chú ý vào mặt trận phía nam”. 

“Theo nguồn tin, kế hoạch ‘tấn công’ (không có thêm thông tin) bị nghi ngờ là một chiến lược do Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolay Patrushev và Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov nghĩ ra để phá hoại có lẽ là Putin”. 

“Theo nguồn tin, Gerasimov phản đối cuộc tấn công; ông thông báo với Putin rằng khả năng của Lực lượng vũ trang Ukraina vượt trội so với Nga và cảnh báo rằng Nga sẽ chịu thương vong nặng nề nếu tiến hành cuộc tấn công”.

Tài liệu cũng cho biết vào ngày 22 tháng 2, rằng Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga Valery Gerasimov được cho là đã lên kế hoạch tiếp tục nỗ lực phá hoại cuộc tấn công của Nga và tự thua vào ngày 5 tháng 3, khi Putin được cho là đã lên kế hoạch bắt đầu một đợt tấn công, nhưng ông đang hóa trị, và do đó sẽ có thể ảnh hưởng đến nỗ lực chiến tranh.

Mặc dù không có dấu hiệu nào trong các tài liệu cho thấy tin đồn là đúng, nhưng nó cho thấy rằng tại một thời điểm nào đó, một cơ quan gián điệp Hoa Kỳ theo dõi thông tin liên lạc ở nước này đã nghe được tin đồn và xác định nó đáng để Ngũ Giác Đài đánh dấu. 

Tin đồn về sức khỏe suy giảm, trạng thái tinh thần và vị thế không ổn định của tổng thống Nga đã lan truyền từ rất lâu trước khi ông ra lệnh xâm lược vào tháng 2 năm 2022.

Năng lực thể chất của ông Putin với tư cách là một thợ săn, võ sĩ, vận động viên khúc côn cầu trên băng và kỵ sĩ từ lâu đã trở thành nền tảng cho hình ảnh ông trên các phương tiện truyền thông nhà nước như một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và đáng ngưỡng mộ, được công chúng yêu mến.

Điện Kremlin trước đây đã công bố những bức ảnh được cho là ông cưỡi ngựa để ngực trần, nằm phơi nắng và đánh bại các võ sĩ khác trong các trận đấu judo – nhằm phô trương sức mạnh của ông.

Nhưng theo Daily mail, nhà lãnh đạo 70 tuổi giờ đã béo phì và sưng húp. Ông ấy đã bị hành hạ bởi những cơn ho. Trong một số cảnh quay, ông dường như đang vật lộn với việc điều khiển cơ thể – bám vào cạnh bàn hoặc gõ chân khi nói chuyện với các quan chức.

Những dấu hiệu như vậy có thể là dấu hiệu của sức khỏe kém, xảy ra đồng thời với quyết định của ông Putin nhiều lần hủy các kế hoạch xuất hiện trước công chúng và các sự kiện đã được lên kế hoạch.

Ví dụ, vào tháng 12, Putin vào phút cuối đã rút khỏi chuyến đi tới Pskov do ‘điều kiện bay không thuận lợi’ mặc dù dự báo thời tiết cho thấy bầu trời quang đãng.

Sau đó, ông gác lại chuyến thăm nhà máy xe tăng lớn nhất của Nga ở Nizhny Tagil và cũng hủy bỏ sự xuất hiện thường lệ tại cuộc họp cuối năm của các bộ trưởng.

Ông Putin cũng từ chối tiến hành cuộc họp báo truyền thống vào tháng 12, mà bình thường ông vẫn phát biểu trong 4 giờ.

Ông thậm chí còn hủy tới xem trận đấu khúc côn cầu trên băng cuối năm yêu thích mà ông thường tham gia trước đó.

Thêm vào những tin đồn dai dẳng, đã có nhiều dịp trong năm qua ông Putin tỏ ra khó khăn trong việc kiểm soát cơ thể.

Người ta thấy ông đang nắm chặt mép bàn để làm điểm tựa khi khom lưng trên ghế trong một số cuộc họp với các quan chức tại Điện Kremlin – khác xa với hình tượng thợ săn ngực trần mà truyền thông nhà nước mô tả về ông ta.

Video cho thấy Putin nói chuyện với ông Shoigu trong khi nắm chặt mép bàn bằng tay phải – mạnh đến mức nó tắng bệch – và nhịp chân liên tục.

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng xuất hiện với diện mạo béo, khuôn mặt và cổ căng phồng.

Các đoạn clip khác về ông trong các chuyến thăm ngoại giao cho thấy ông ngồi vặn vẹo, chân và bàn chân của ông dường như co giật và không kiểm soát được.

Trong một lần đến thăm một đài tưởng niệm chiến tranh vào tháng 7, người ta nhìn thấy ông đổ mồ hôi và loạng choạng trên đôi chân không vững khi cố gắng xua muỗi ra khỏi đầu bằng một cánh tay trong khi cánh tay kia buông thõng bên cạnh. 

Trong một lần khác đến thăm đài tưởng niệm chiến tranh, ông cũng tỏ ra không vững khi quỳ xuống đặt hoa.

Và ông ấy đã không thể che giấu cơn ho liên tục đã cản trở nhiều bài phát biểu gần đây của mình.

Một số người thậm chí còn cho rằng Putin đã phẫu thuật thẩm mỹ, trong khi các chỉ huy quân sự của Ukraina cho biết vào tháng 10 năm ngoái rằng ông sử dụng thế thân để tránh các chuyến đi dài – hoặc giảm thiểu nguy cơ bị ám sát.

Những yếu tố này đã dẫn đến tuyên bố từ nhiều nguồn – bao gồm cả những người Nga lưu vong, các kênh Telegram ‘nội gián’ và thậm chí cả các chỉ huy tình báo Ukraina – rằng ông đang chiến đấu với các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm cả bệnh Parkinson và ung thư.

Với cuộc xâm lược Ukraina, nhà lãnh đạo Nga đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Một số nhân vật quân sự cấp cao khác – ít nhất là gián tiếp – đặt câu hỏi về khả năng lãnh đạo của ông. 

Thêm vào những tin đồn này, một bức ảnh Putin gặp một quan chức Nga hôm thứ Tư cho thấy nhà lãnh đạo Nga đang nắm lấy tay ghế của mình. 

Cái nắm tay của ông dường như chặt đến mức có thể nhìn thấy các đường gân trên mu bàn tay.

Related posts