Ngoại trưởng Ukraina kêu gọi Cựu tổng thống Nga Medvedev uống ít vodka hơn trước khi lên Telegram

Tạ Linh

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: AP).

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức, được xuất bản hôm 9/5, đề cập đến những tuyên bố đe dọa hạt nhân không ngừng nghỉ và ám sát tổng thống Zelensky của cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmytro Kuleba – Ngoại trưởng Ukraina nói rằng:

“Medvedev nên uống ít vodka trước khi lên Telegram. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Tôi không nghĩ nó đáng để bình luận. Ông ấy có một vai trò nhất định trong thông tin liên lạc chiến lược của Nga”.

Ngoại trưởng Ukraina nói thêm:

“Nếu người Nga có thể giết Tổng thống Zelenskyy, họ chắc chắn sẽ thử…Chúng tôi đưa ra những quyết định nhanh chóng, thông minh và tốt hơn nhiều người mong đợi”.

Đề cập đến mối đe dọa nhắm vào mình, khi phải liên tục đi khắp nơi trên thế giới, ông Kuleba cho biết, ở một số nơi, ông chỉ uống nước từ chai đã được niêm phong trước đó. Tuy nhiên ông nghĩ mình không phải là mục tiêu hàng đầu.

Khi được hỏi ông có nhắn nhủ gì với chính quyền Đức hay không, Ngoại trưởng Ukraina nói:

“Về mặt chiến thuật, tất nhiên, tất cả là về súng, bởi vì để giành chiến thắng trong cuộc chiến, bạn cần súng, súng và nhiều súng hơn nữa. Đức có rất nhiều, và rất nhiều phụ thuộc vào Đức. Bởi vì Đức có một ngành công nghiệp vũ khí rất phát triển với Rheinmetall được coi là một người khổng lồ của ngành công nghiệp vũ khí ở châu Âu và có thể là trên thế giới…Chúng tôi cần đạn pháo, đặc biệt là cho những khoảng cách xa. Chúng tôi cần xe bọc thép, chúng tôi cần hệ thống phòng không, tất cả những thứ này đều có sẵn ở Đức, và Đức đã cung cấp. Và Đức có thể cung cấp nhiều hơn nữa”.

Về cuộc phản công sắp tới, ông Kuleba nhắn nhủ những người chờ đợi rằng:

“Đừng nghĩ cuộc phản công này là cuộc phản công cuối cùng, bởi vì chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra. Và nếu chúng tôi thành công trong việc giải phóng lãnh thổ của mình bằng cuộc phản công này, thì cuối cùng bạn sẽ nói có, đó là lần cuối cùng, nhưng nếu không thì điều đó có nghĩa là chúng tôi phải chuẩn bị cho cuộc phản công tiếp theo”.

Related posts