Ông Trump không nhận tất cả 37 tội bị cáo buộc tại tòa Miami

Một người đàn ông đứng bên ngoài tòa án liên bang ở Miami hôm 13/6 cầm một tấm biển có dùng chữ “Trump đã đúng”. (Ảnh: Madalina Vasiliu/Epoch Times)

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không nhận tất cả 37 tội danh bị cáo buộc trong phiên tòa diễn ra chiều thứ Ba (13/6, giờ Mỹ) tại Miami, Florida.

Ông Trump đã bay đến Miami từ thứ hai (12/6) và lưu trú qua đêm tại khu tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí của ông tại Doral.

Ông Trump bị buộc 37 tội danh liên quan đến cáo buộc ông xử lý sai các tài liệu mật. Phiên công bố cáo trạng tại tòa ở Miami diễn ra từ 3 giờ chiều ngày 13/6.

Giới chức liên bang, tiểu bang và địa phương đã tăng cường công tác an ninh tại tòa trước khi ông Trump xuất hiện.

Hàng trăm người ủng hộ ông Trump đã tập hợp bên ngoài tòa án để biểu tình phản đối bản cáo trạng truy tố cựu tổng thống.

Trong phiên tòa không cho phép quay phim, chụp ảnh. Các nhân viên tòa án đã lấy vân tay của ông Trump. Nhưng ông không phải chụp ảnh chân dung. Các thủ tục này kéo dài khoảng 10 phút.

Trong phiên tòa công bố cáo trạng dài khoảng 35 phút, ông Trump xuất hiện với bộ com-lê màu xanh dương và cà-vạt đỏ quen thuộc. Ông tỏ vẻ bình tĩnh.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng ông Trump đã cất giữ trái phép 31 tài liệu chính phủ, trong đó có một số được xếp vào nhóm tài liệu tuyệt mật.

Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng ông Trump đã cho những người khác xem các tài liệu mật hai lần vào năm 2021 và hành động này được cho là vi phạm Đạo luật Gián điệp.

Những cáo buộc nghiêm trọng nhất có thể khiến ông Trump bị phạt tù giam lên tới 20 năm.

Khi tòa hỏi về việc nhận tội, luật sư Blanche của ông Trump phát biểu thay thân chủ rằng: “Chúng tôi chắc chắn đưa ra lời biện hộ vô tội”.

Ông Trump đã đang kiên định tuyên bố ông vô tội, gọi những cáo buộc này là “trò hề tư pháp”, “can thiệp bầu cử” và “cuộc săn phù thủy”.

Bà Alina Habba, một trong những luật sư của cựu Tổng thống Trump, nói rằng “việc truy tố nhắm mục tiêu vào một đối thủ chính trị hàng đầu là kiểu mà quý vị thấy trong các chế độ độc tài như Cuba và Venezuela”.

“Ở những nơi đó phổ biến các đối thủ chính trị bị truy tố, bức hại và bỏ tù”, bà Alina Habba nói hôm 13/6.

Ông Trump trên đường tới tòa án Miami đã viết trên Truth Social: “Một trong những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Chúng ta đang là quốc gia suy thoái!!!”

Ông Trump đã được tại ngoại hậu tra theo yêu cầu của vụ truy tố này. Hầu hết các điều kiện tại ngoài trước xét xử đều được bỏ qua.

Tuy nhiên, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa Jonathan Goodman có áp đặt lệnh cấm ông Trump nói chuyện với các nhân chứng hoặc các nạn nhân trừ trường hợp trao đổi thông qua các luật sư của những người này. Thẩm phán đặt ngoại lệ đối với các nhân chứng mà ông Trump đã đang thường xuyên liên lạc, trong đó có đồng bị đơn, trợ lý của ông, bà Walt Nauta. Trong những trường hợp ngoại lệ này, thẩm phán cấm ông Trump thảo luận với các nhân chứng hoặc nạn nhân về vụ án liên quan.

Các chuyên gia pháp lý tin rằng đội luật sư bào chữa cho ông Trump sẽ nỗ lực kéo dài tiến trình tố tụng càng lâu càng tốt để các phiên xét xử chính thức diễn ra sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Đối với ông Trump, chiến dịch tranh cử 2024 của ông vẫn sẽ tiếp diễn bình thường. Ngay cả khi bị kết tội các cáo buộc, thì cũng không luật nào tại Mỹ ngăn chặn ông Trump tranh cử và thắng cử vào Nhà Trắng.

Xuân Thành (Theo Just the News và The Epoch Times)

Bạn đang sao chép nội dung của Trí Thức VN. Nếu là cá nhân sử dụng, vui lòng ghi rõ nguồn trithucvn.org. Nếu là website, kênh truyền thông, vui lòng chỉ sử dụng nội dung khi có sự cho phép của Trí Thức VN.

Related posts