Sắp bị ĐCSTQ dẫn độ và hành quyết, tỷ phú tiết lộ bí mật chấn động

Tỷ phú Xà Trí Giang (She Zhijiang) sắp bị “dẫn độ” về Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình)

Tỷ phú Xà Trí Giang (She Zhijiang), người bị bắt ở Thái Lan gần 1 năm, sắp bị “dẫn độ” về Trung Quốc. Vài ngày trước, một nguồn tin đã tiết lộ câu chuyện nội bộ gây chấn động về vụ án Xà Trí Giang cho Vision Times, liên quan đến nhiều quan chức cấp cao của ĐCSTQ, thậm chí cả lãnh đạo cấp cao nhất.

Nguồn tin cho biết, ông Xà Trí Giang biết rằng khó thoát khỏi số phận bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xử bắn, nên sẵn lòng nói ra sự thật trước khi chết.

Nguồn tin nói với Vision Times rằng ông Xà Trí Giang bắt đầu mở sòng bạc vào năm 2013, đến năm 2017, ông đã rất giàu có. Có một sòng bạc rất hùng mạnh ở Philippines tên là Genting, và Xà Trí Giang là một trong những ông chủ phía sau hậu trường.

Có 4 sòng bạc ông toàn quyền kiểm soát. Ông cũng điều hành hàng chục thị trấn spa. Nhưng ở những quốc gia này, việc làm của ông đều hợp pháp.

Vào khoảng tháng 3/2017, một người ở Trung Quốc đã gửi tin nhắn cho ông, nói rằng ông đang bị chính quyền ĐCSTQ truy nã. Lúc đó Xà Trí Giang đã trở thành công dân Campuchia, nhưng Sở Công an Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc lại bất ngờ truy tố ông về tội mở sòng bạc, trong khi ông chưa từng đến Trấn Giang.

Không lâu sau, một người đàn ông tên là Mã Đông Lợi đã trực tiếp đến Philippines tìm gặp Xà Trí Giang, và nói rằng ông ta là Ủy viên An ninh Quốc gia của ĐCSTQ, tức gián điệp.

Người này nói: “Chính phủ Trung Quốc hiện đã khởi kiện ông, chúng tôi có thể giúp ông thoát khỏi điều này, nhưng sau này ông phải nghe lời chúng tôi. Nếu ông đồng ý, chúng tôi sẽ có rất nhiều việc cho ông làm.”

Xà Trí Giang rất sợ bị ĐCSTQ truy nã, khởi kiện và gây rắc rối. Vì vậy, ông sẵn lòng đồng ý gia nhập vào hệ thống an ninh quốc gia Trung Quốc.

Khi đó, ĐCSTQ đối xử với ông rất tốt, và giao cho ông 2 chức vụ là Phó chủ tịch Liên đoàn Hoa kiều và Phó chủ tịch điều hành Liên đoàn Doanh nhân Hoa kiều.

Như chúng ta đã biết, Phó chủ tịch điều hành của ĐCSTQ là một cán bộ cấp thứ trưởng có chức danh thực. Ông trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Cổ phần Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương sau khi gia nhập đội an ninh quốc gia.

Xà Trí Giang không có khả năng giành được Tập đoàn Cổ phần Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương, nhưng chính quyền ĐCSTQ đã mở đường và yêu cầu ông làm đại diện. Các nhà đầu tư gồm Tập đoàn Cục Đường sắt Trung Quốc số 20, các doanh nghiệp trung ương và Tập đoàn Xây dựng Tây An.

Xà Trí Giang cũng góp tiền, nhưng không phải là những khoản lớn, chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp trung ương góp vốn. Cuối cùng, tiền sẽ được chuyển từ túi bên trái sang túi bên phải.

Tính toán của ĐCSTQ là muốn có được một thuộc địa ở nước ngoài. Dự án Vành đai và Con đường hoàn toàn không phải nhằm mang lại lợi ích cho những ‘quốc gia anh em’ nghèo khó, mà là tham vọng bành trướng ra nước ngoài, mở rộng kinh tế, thậm chí là mở rộng thuộc địa của ĐCSTQ.

Nguồn tin nói với Vision Times rằng sau khi ông Xà Trí Giang gia nhập hệ thống an ninh quốc gia Trung Quốc, ông ấy từng 5 lần đến Trung Quốc theo lời mời đặc biệt. Những người tiếp đón ông chí ít đều là quan chức cấp thứ trưởng và cấp bộ.

Bản thân ông Tập Cận Bình cũng gặp Xà Trí Giang. Điều này có nghĩa là tiền đồ của ông ấy vô cùng rộng mở, nhưng ai có thể ngờ được ông ấy lại rơi vào tình cảnh ngày nay.

Khi được hỏi Xà Trí Giang đã bị bắt như thế nào, nguồn tin trả lời: Sau khi Xà Trí Giang ngồi vững, dưới sự ủy quyền của quân phiệt tại địa phương, ông đã lên kế hoạch xây dựng một lực lượng an ninh gồm 5.000 người, hòng thoát khỏi sự kiểm soát của ĐCSTQ, và trở mặt với ĐCSTQ.

Ngày 7/2/2022, ĐCSTQ cử Triệu Hồng Binh – Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Cổ phần Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương, và Mã Đông Lợi – thành viên của hội đồng quản trị của tập đoàn, tới khống chế Xà Trí Giang.

Nhưng Xà Trí Giang chỉ trao cho họ chức danh, mà không trao thực quyền. Nhiệm vụ kiểm soát Xà Trí Giang của ĐCSTQ bất thành, nên họ muốn tiêu diệt ông.

Họ nhờ một thân vương của hoàng gia Thái Lan, là anh em họ của quốc vương thứ 9 của Thái Lan, gửi thư mời Xà Trí Giang đi ăn tối, vì mối quan hệ của họ rất tốt. Sau bữa ăn hôm đó, khi họ vừa chia tay nhau, thì hàng chục cảnh sát (Interpol) ập đến và trực tiếp bắt giữ Xà Trí Giang.

Chỉ có Xà Trí Giang bị bắt. Nếu là truy bắt một nhóm tội phạm, thì vì sao Triệu Hồng Binh và Mã Đông Lợi vẫn bình an vô sự?

Thậm chí Xà Trí Giang còn không biết tại sao mình bị bắt, vì không có dấu hiệu gì. Kỳ thật bản thân vị thân vương kia cũng không biết chuyện. Sau đó, vị thân vương này đã vào nhà giam gặp Xà Trí Giang, và yêu cầu thả ông vì Xà Trí Giang là khách của ông ấy, nhưng ĐCSTQ hoàn toàn không coi trọng sự tôn nghiêm của hoàng gia Thái Lan.

Nguồn tin chỉ ra rằng ĐCSTQ hẳn đã hành động quá vội vàng. Vì bằng chứng của họ là vụ án bị Sở Công an Trấn Giang khởi tố vào năm 2017, nhưng vụ án đó đã bị họ xóa bỏ. Sau đó Xà Trí Giang còn luôn xuất hiện ở Trung Quốc như một vị khách đặc biệt. Đối với ĐCSTQ, pháp luật chỉ là một thứ công cụ tùy ý sử dụng trong tay họ.

ĐCSTQ cố tình muốn bắt Xà Trí Giang, và lợi dụng thân vương Thái Lan để gài bẫy ông, mà không thông qua các thủ tục pháp lý.

Ai cũng biết Thái Lan là sân sau của ĐCSTQ, chẳng khác gì một nô lệ, ĐCSTQ muốn bắt ai thì bắt, nhiều người ở Thái Lan đã bị bắt đi.

Lần này họ muốn đưa Xà Trí Giang trở về Trung Quốc. Vào khoảng ngày 13/5, tòa án đã ra phán quyết “dẫn độ” ông về nước. Xà Trí Giang khởi kiện, nhưng trên thực tế, những thủ tục kiện tụng của ông chỉ là chiếu lệ mà thôi.

Bằng chứng mà ông Xà Trí Giang cung cấp bao gồm: Ông hiện không phải là người Trung Quốc, mà là người Campuchia, không có quốc tịch Trung Quốc; ông cũng chưa từng mở sòng bạc ở Thái Lan hay Trung Quốc, và không đáp ứng bất kỳ điều kiện bị trục xuất nào.

Nhưng Chính phủ Thái Lan và các tòa án ở Thái Lan hoàn toàn phớt lờ điều này, và nhắm mắt tuyên bố rằng ông ấy sẽ bị đưa trở lại Trung Quốc.

Hơn nữa, sau khi bắt được Xà Trí Giang, ĐCSTQ bắt đầu tuyên truyền rầm rộ. Họ huy động ít nhất hàng trăm ngàn tài khoản người dùng, nói rằng Xà Trí Giang là kẻ lừa đảo. Tất cả đều là những lời bôi nhọ không có bằng chứng. Mặc dù Xà Trí Giang không phải là người tốt, mà là tội phạm, nhưng cũng không thể đổ hết mọi tội lỗi cho ông ấy.

Nguồn tin nói rằng ĐCSTQ nhất định phải giết Xà Trí Giang, vì ông ấy biết quá nhiều bí mật. Những bí mật mà chúng ta biết được hiện giờ chắc hẳn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Ông ấy từng có một thân phận cao như vậy trong nội bộ ĐCSTQ, tất cả những người liên quan đến ông ấy đều từ cấp bộ trở lên, ông ấy đã biết quá nhiều chuyện, và phải bị trừ khử. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến nhiều người tống tiền Xà Trí Giang, dù sao ông ấy cũng là một tỷ phú.

Nếu ngoại giới biết rằng ông Tập Cận Bình và Xà Trí Giang từng gặp mặt, đối đãi tử tế như khách VIP suốt 4 năm, giờ lại đột nhiên biến ông thành tội phạm, chẳng phải là chuyện nực cười hay sao?

Nguồn tin cũng tiết lộ, Xà Trí Giang nói rằng ông ấy rất hối hận vì đã hợp tác với ĐCSTQ. Trên thực tế ông ấy đã thoái ĐCSTQ trước năm 2017 (thoái ĐCSTQ, thoái Đoàn và thoái đội). Nhưng từ năm 2017, một lần nữa ông lại tin vào ĐCSTQ.

Từ nhỏ ông đã sợ sống trong cảnh nghèo khó. Hơn nữa, ông cũng biết ở Trung Quốc không có tự do, không thể vượt qua giới hạn giai cấp, nên ông mới ra nước ngoài lập nghiệp. Nhưng trong thâm tâm, ông vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ “áo gấm về quê”, vinh quy bái tổ. Chính vì vậy ông mới tin vào ĐCSTQ, nghĩ rằng mình đã được tái sinh, có thể báo hiếu cho tổ quốc.

Không ngờ rằng cuối cùng ông lại bị ĐCSTQ hãm hại, kết án, bôi nhọ, diệt khẩu và tịch thu tài sản, bản thân đã mang tiếng xấu, còn liên lụy đến người thân. Ông không ngờ ĐCSTQ lại quỷ quyệt như vậy, giờ hối hận thì đã muộn!

Cuối cùng nguồn tin thở dài nói rằng một lời của ĐCSTQ cũng không thể tin, hễ tin là gặp xui xẻo! Một chút lợi ích mà Đảng Cộng sản ban cho hôm nay, họ sẽ đòi lại gấp bội trong tương lai.

Lý Tú / Vision Times

Related posts