Hà Nội: Hàng loạt khu dân cư mất nước

Tạ Linh

Nhóm tình nguyện hỗ trợ nước sạch cho bà con cư dân ở KĐT Thanh Hà huyện Thanh Oai (ảnh: Facebook OFFB).

 “3-4 ngày nay tôi không tắm, chỉ lau người. Sống trên đất Thủ đô mà mỗi lần dùng nước phải dùng gáo bé tí, múc từng chút một, khổ hơn thời bao cấp”, bà bà Phạm Viết Xuân Phương nói.

Nhiều khu dân cư ở quận huyện Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Thanh Oai, Hoài Đức… đang mất nước sinh hoạt, gây xáo trộn cuộc sống người dân. Sớm 19/10, hàng trăm cư dân khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, tiếp tục xếp hàng chờ lấy nước sạch từ xe téc. Khủng hoảng nước ở khu đô thị Thanh Hà, nơi có 26 tòa nhà với khoảng 16.000 dân, bắt đầu từ hai tuần trước, khi cư dân phát hiện nước không đảm bảo chất lượng và đến nay chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trước đó, sáng 16/10, chị T.T.L.H. (người dân tại khu đô thị Thanh Hà) xin nghỉ làm ở nhà vừa chăm sóc mẹ già, vừa chờ xe chở nước sạch đến sảnh chung cư. Khi chồng chuẩn bị đi làm, chị dặn mang theo túi quần áo bẩn nặng hơn 20kg đến tiệm giặt là.

“Tôi vừa mang xô đi khắp nơi xin nước cất dành đi vệ sinh”, người phụ nữ 39 tuổi ngán ngẩm nói với PV Dân Trí.

Chị H. dùng màng bọc thực phẩm bọc xung quanh bát, đĩa để tái sử dụng. (Ảnh: NVCC/Dân Trí).

Trong bữa cơm tối 15/10, chị H. dùng màng bọc thực phẩm bọc xung quanh bát, đũa và đĩa. Bằng cách này, sau bữa ăn, chị không cần rửa bát, tái sử dụng lần sau, đồng thời tiết kiệm nước.

Không chỉ Thanh Hà, cuối phố Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm cũng bị thiếu nước hơn 10 ngày nay. Đã 80 tuổi, bà Phạm Viết Xuân Phương vẫn hàng ngày xách xô, vác can sang nhà hàng xóm xin nước. “3-4 ngày nay tôi không tắm, chỉ lau người. Sống trên đất Thủ đô mà mỗi lần dùng nước phải dùng gáo bé tí, múc từng chút một, khổ hơn thời bao cấp”, bà Phương nói với báo VnExpress.

Người dân chờ đợi để lấy nước sinh hoạt chiều ngày 19/10. (Ảnh: NLĐ).

Nằm trong ngõ 159 Phùng Khoang, dãy trọ 10 phòng với khoảng 25 người thuê của gia đình ông Dân mấy ngày nay nháo nhào vì mất nước. Để có nước sinh hoạt tối thiểu, ông Dân chạy đi xin khắp nơi. “Nhưng mất 2-3 ngày còn xin dễ, mất cả chục ngày khiến nguồn dự trữ cạn kiệt, xin rất khó”, ông Dân chia sẻ.

Thiếu nước, ông Dân phải khóa cửa nhà vệ sinh chung của cả dãy trọ. “Nhiều người bí bách không chịu được phải chuyển đi nơi khác, một số sinh viên tạm chuyển về quê”, ông Dân nói.

Về lý do cụ thể thiếu nước ở khu đô thị Thanh Hà, Phó giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thanh Hà Dương Đình Trình cho biết khu đô thị dùng hai nguồn nước ngầm và nước mặt. Sau khi người dân phản ánh nước có mùi, nguồn nước ngầm khai thác tại chỗ đã tạm dừng để nâng cấp.

Tại khu vực cuối phố Phùng Khoang, đơn vị cấp nước là Hợp tác xã Thống Nhất. Hợp tác xã này mua nước của Công ty cổ phần Viwaco sau đó bán lại cho người dân. Đại diện hợp tác xã cho hay trước đây mỗi ngày Viwaco cấp khoảng 4.000 m3, nhưng hiện chỉ còn một nửa. Nước ít, những hộ dân ở cuối nguồn bị thiếu.

Phía Viwaco, doanh nghiệp chủ yếu cung cấp nguồn nước mặt sông Đà, chưa lên tiếng phản hồi vì sao cấp thiếu nước.

Related posts