Chuyên gia: Trung Quốc biến Chủ tịch Evergrande thành con dê thế tội để xoa dịu công chúng

Xin NingLynn Xu

Chuyên gia: Trung Quốc biến Chủ tịch Evergrande thành con dê thế tội để xoa dịu công chúng
Ông Hứa Gia Ấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Evergrande, phát biểu trong cuộc họp báo bên lề kỳ họp thứ 4 của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 12, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 6/3/2016. (Ảnh: Etienne Oliveau/Getty Images)

Những lời công kích nặng nề của dư luận đã nhắm vào Chủ tịch Evergrande Hứa Gia Ấn kể từ khi ông bị bắt. Theo các nhà phân tích, đây thực ra là một thủ đoạn của Bắc Kinh.

Kể từ khi vụ bắt giữ ông Hứa Gia Ấn được công bố, truyền thông Trung Quốc tràn ngập tin tức về sự lao dốc ngoạn mục trong sự nghiệp của người sáng lập Evergrande, cũng như những chi tiết tai tiếng về lối sống xa hoa trước đây của ông. Các nhà phân tích cho rằng, bị coi là “kẻ thù của công chúng”, ông trùm bất động sản đang bị coi là con dê thế tội trong nỗ lực xoa dịu hoặc đánh lạc hướng dân chúng Trung Quốc khỏi những căng thẳng ngày càng gia tăng do cuộc khủng hoảng bất động sản gây ra.

Vào ngày 1/10, không lâu sau khi vụ bắt giữ ông Hứa được đưa tin, một bài báo đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc, liệt kê “ba tội lỗi của ông Hứa Gia Ấn: “chống lại đất nước, ngành bất động sản và người dân”.

Bài báo và việc lan truyền bài báo dường như là nhằm tách ông Hứa ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với cáo buộc rằng ông đã để lại khoản nợ hàng nghìn tỷ USD và hàng triệu căn nhà chưa hoàn thiện cho chính phủ và hủy hoại ngành bất động sản, gây thiệt hại cho vô số người mua nhà.

Ông Hứa “gần như đã gây ra cuộc khủng hoảng Lehman phiên bản Trung Quốc,” một bài báo trên cổng thông tin Trung Quốc Tencent viết, đồng thời gọi ông là “khối u của thời đại” cần được “lịch sử xét xử”.

Ông Huang Hongsheng, người sáng lập công ty công nghệ hàng đầu Skyworth, đã chỉ trích ông Hứa trong một video vào ngày 2/10, coi ông là kẻ thù của người dân Trung Quốc. Ông Huang nói rằng ông Hứa đang “sử dụng luật pháp Mỹ để bảo vệ sự phá sản của mình và biến tài sản của người Trung Quốc thành tài sản cá nhân của mình ở Mỹ”, và rằng ông Hứa đang hợp tác với “các thế lực thù địch”, đó là “một sai lầm lớn”.

Có thể nói rằng, kiểu chiến dịch tấn công bằng dư luận này là một chiến thuật đánh lạc hướng khi chính quyền ĐCSTQ cố gắng tránh công chúng hướng sự phẫn nộ vào chế độ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng bất động sản đang căng thẳng. Các nhà quan sát tình hình Trung Quốc cho rằng ông Hứa Gia Ấn là con dê thế tội thích hợp cho ĐCSTQ.

Ông Su Zi-yun, Giám đốc Nghiên cứu Công nghiệp và Tài nguyên Quốc phòng tại Viện Quốc phòng và An ninh Đài Loan, gọi sự leo thang công kích của dư luận là “thủ đoạn thông thường” của ĐCSTQ để đổ mọi trách nhiệm lên một con dê thế tội.

ĐCSTQ đang cố gắng tránh tình trạng bất ổn xã hội. Ông Su nói với The Epoch Times vào ngày 5/10 rằng các cổ đông đã mất hết tiền và những chủ sở hữu bất mãn của những tòa nhà chưa hoàn thiện được coi là “những yếu tố gây bất ổn” có thể đe dọa sự cai trị của ĐCSTQ.

Ông Đường Tịnh Viễn (Tang Jingyuan), một nhà bình luận thời sự, cũng có quan điểm tương tự. “Vụ việc của ông Hứa Gia Ấn có thể mang lại nhiều bất ổn hơn cho xã hội Trung Quốc và tác động toàn diện đến chế độ ĐCSTQ. Trong làn sóng dư luận này, chúng ta có thể thấy ĐCSTQ lại đứng ngoài và thao túng nó [vụ việc của ông Hứa]”, ông Đường nói.

Biểu tình và tự tử vì bất động sản

Việc xây dựng bị tạm dừng của Thành phố Du lịch Văn hóa Evergrande, một khu phát triển khu dân cư-bán lẻ-giải trí hỗn hợp, ở Thái Thương, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc vào ngày 17/9/2021. (Ảnh: Vivian Lin/AFP qua Getty Images)

Cuộc khủng hoảng bất động sản đã gây ra sự phẫn nộ của hàng triệu chủ nhà và các cuộc biểu tình đã nổ ra ở nhiều nơi ở Trung Quốc.

Ông Wang Wei (hoá danh) đến từ Sơn Đông, một tỉnh ven biển ở miền đông Trung Quốc, nói với The Epoch Times rằng vào năm 2019, ông đã chi 2,73 triệu CNY (khoảng 390.000 USD) để mua một ngôi nhà rộng 100 mét vuông của Evergrande ở thành phố cảng Nhật Chiếu của tỉnh này. Ngôi nhà được dành cho cha ông. Ông vẫn chưa nói với bố rằng ngôi nhà đang bị bỏ dở vì sợ bố của mình không chịu đựng được thông tin đó.

Sau khi biết tin ông Hứa bị bắt, ông Wang đã vội vã đến Nhật Chiếu. Ông nhận thấy công trường xây dựng được phong tỏa bằng hàng rào sắt và lực lượng an ninh được bố trí canh gác 24/24 tại công trường.

Tại hiện trường là một đám đông giận dữ từ khắp nơi trên cả nước, hô khẩu hiệu và giương cao biểu ngữ. Một số phụ nữ xông vào tòa nhà với ý định phản đối bằng cách nhảy lầu tự tử. “Cảnh tượng thật hỗn loạn”, ông kể lại.

Ông Wang cho biết chính quyền lo ngại các chủ nhà sẽ “gây rối”, cướp bóc hoặc phá hủy các dự án phát triển thất bại của Evergrande.

Ông Wang cho biết, một số chủ nhà đã đến ngân hàng địa phương để nộp đơn yêu cầu hỗ trợ nhưng được thông báo rằng nhân viên ngân hàng không thể giúp họ. Ông cho biết mình đã rất may mắn vì mua được căn nhà mà không cần đi vay, do đó ít nhất ông không gặp khó khăn về khoản vay. “Nếu không tôi sẽ nhảy lầu tự tử” trong tuyệt vọng, ông nói.

Theo ước tính của giới truyền thông, số lượng tòa nhà chưa hoàn thiện của Evergrande tại Trung Quốc đã lên tới 1,62 triệu căn và liên quan tới 6 triệu chủ sở hữu.

Các nhà phân tích cho biết, vụ sụp đổ bất động sản bắt nguồn từ chính sách đất đai và tài chính của ĐCSTQ cũng như lợi ích riêng của chế độ này. Trong nhiều thập kỷ, cả chính quyền trung ương và địa phương đều đã bòn rút của cải tư nhân thông qua các nhà phát triển bất động sản bằng cách áp đặt giá đất cao và thuế cao.

Đổi lại, các doanh nghiệp tư nhân như Evergrande, với sự hỗ trợ và hậu thuẫn của chính quyền các cấp của ĐCSTQ, đã có thể vay những khoản tiền khổng lồ để đầu tư và mở rộng.

Một công nhân nhập cư đi qua Thành phố Evergrande ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 24/9/2021. (Ảnh: Getty Images)

Ông Đường cho rằng ĐCSTQ đã thao túng dư luận thông qua chiến dịch tuyên truyền trong vụ việc của ông Hứa. Tuy nhiên, ông Hứa sẽ không thể vươn lên vị thế cao ngay từ đầu, “nếu không có quyền lực của chính phủ [ĐCSTQ] và ‘các gia đình đỏ’ hậu thuẫn ông”, ông nói. Vì vậy, ông Đường cảm thấy ông Hứa không phải là người đã gây ra nỗi đau cho những người chủ nhà. Người có lỗi cuối cùng chính là ĐCSTQ.

Mọi thứ của ông Hứa đều do ĐCSTQ ban cho

Trong nhiều sự kiện công khai, ông Hứa tuyên bố rằng, mọi thứ ở Evergrande đều do ĐCSTQ ban cho. Nói cách khác, ông nợ ĐCSTQ mọi thứ.

Ông Hứa từ lâu đã đảm nhận vai trò “găng tay trắng” [găng tay trắng: những người trung gian thực hiện các hành động bẩn thỉu như rửa tiền], tích lũy và quản lý tiền bạc cho các gia đình hàng đầu Trung Quốc. Vai trò đó bao gồm mối quan hệ thân thiết của ông với gia đình cựu phó chủ tịch Tăng Khánh Hồng.

Cựu Phó chủ tịch Trung Quốc Tăng Khánh Hồng tại phiên khai mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 18 tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 8/11/2012. (Ảnh: Feng Li/Getty Images)

Theo cuốn sách “Red Roulette” của tác giả, doanh nhân người Anh Desmond Shum, Evergrande cũng được hậu thuẫn bởi gia đình của một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc, ông Giả Khánh Lâm (Jia Qinglin). Ông Giả là thành viên của Ủy ban Trung ương, cơ quan ra quyết định hàng đầu của ĐCSTQ.

Không phải ngẫu nhiên mà vào tháng 8/2002, Evergrande đã làm gương cho các doanh nghiệp tư nhân khác ở Quảng Châu, thành lập 35 uỷ ban, 18 chi bộ và 1.023 chi bộ phụ thuộc trong tập đoàn Evergrande. Các tổ chức này quản lý hơn 10.000 đảng viên. Suy cho cùng, ông Hứa đã nợ ĐCSTQ mọi thứ.

Tuy nhiên, giờ đây khi ngành bất động sản và ông Hứa đã xuống dốc, “đồ giặt bẩn” của ông – những bí mật bẩn thỉu về lối sống xa hoa trước đây của ông – đang được công bố rộng rãi.

Truyền thông Trung Quốc gần đây xôn xao với những câu chuyện về Đoàn múa hát Evergrande của ông Hứa. Được thành lập vào năm 2010, nhóm biểu diễn có hàng trăm vũ công hấp dẫn. Ngân sách hàng năm của nó rất lớn, chỉ riêng tiền lương đã tiêu tốn khoảng 100 triệu CNY (13,7 triệu USD) hàng năm. Có tin đồn cho rằng nhiệm vụ của đoàn kịch không chỉ dừng lại ở việc khiêu vũ; những người biểu diễn được cho là cung cấp ‘các dịch vụ riêng tư’ cho các giám đốc điều hành của Evergrande hoặc các quan chức của ĐCSTQ.

Chỉ hơn hai năm trước, ông Hứa được mời đến Tháp Thiên An Môn để kỷ niệm 100 năm thành lập ĐCSTQ. Ông là ông trùm kinh doanh duy nhất nhận được “vinh dự” như vậy. Tuy nhiên, “găng tay trắng” rất trung thành với ĐCSTQ giờ đây đã trở thành “kẻ thù”, theo chỉ thị của ĐCSTQ, ông Su nói.

Ông Su cho biết, Chính phủ Trung Quốc đang vướng vào một vũng lầy, cả bên trong và bên ngoài. Vì vậy, giống như một con vật bị dồn vào chân tường, nó có thể tấn công bất cứ ai nếu cần.

Theo The Epoch Times

Bảo Nguyên biên dịch

Related posts