TÌM QUÊN

Hoàng Khánh Linh


Có những điều anh rất muốn mình quên
Nhưng con tim nhớ em cứ bắt anh phải nhớ
Em đã khi nào quên được tình dang dở
Nếu trên phố tình cờ anh phía trước với ai kia! 

Em có biết một điều dù tim cố quên đi
Nhưng vẫn cứ cồn cào trong nỗi nhớ
Một cái tên như vết thương dang dở
Cứ làm đau mình khi ai nhắc em ơi.

Anh đã gắng tìm người thế chỗ em thôi
Nhưng cứ ghé môi hôn… tim nghĩ về người khác
Trái tim anh vụn vỡ đau tan nát
Em đã bao giờ quên hẳn được anh chưa.

Nâng chén rượu nồng anh cạn nốt say sưa
Để quên hết những dư thừa đau xót
Để từ mai xây mộng lành… trái ngọt
Chạm môi rồi… sao vẫn thấy… môi em…

Hoàng Khánh Linh
Source: tinhyeuvanoinho.net

Related posts