Phật tại tâm, Chúa tại tâm

Nguyễn Huy Cường 

Phật Tổ nói “ta là Phật đã thành, chúng nhân là Phật sẽ thành”.

Trong tinh thần Ky tô hữu bên Thiên chúa giáo, một điều cũng thành tâm niệm, như đã được xác quyết bằng tâm hồn “Chúa ở cùng anh chị em”.

Phật tại tâm, Chúa cũng tại tâm, nếu anh có đức tin.

Khoảng những năm sáu mươi, nhiều nhà thờ ở miền núi Phú Thọ chỉ là một ngôi nhà tranh tre nứa, không có chuông, khi sắp đến giờ lễ phải gõ mõ cốc cốc cốc… gọi giáo dân.

Bàn ghế không có, giáo dân ngồi trên cái “ghế” ghép bằng cây cau, cây diễn, nền đất nứt nẻ, trời lạnh giá nên khi sắp nhận bánh thánh cứ ngồi hoặc đứng, không phải quỳ.

Những vị bề trên khi ấy, ngoài giờ hành lễ vẫn phải đi cuốc đất trồng khoai sắn.

Bên châu Âu hiện nay, có những Linh mục thiết lập bàn thờ Chúa ngay ở trên bãi biển bằng một cái bàn tàm tạm, một cây thánh giá đơn sơ…, để quy tụ những giáo hữu đi du lịch ở đó, hun đúc lòng sốt mến Chúa…

Chúa vẫn ở cùng anh chị em đó.

Thời chiến tranh, nhiều người lính chọn cách hoả táng tại chỗ. 

Sau một chùm bom, hoả tiễn chát chúa kinh hoàng, tất cả đã thành tro bụi, nhưng về sau, con cháu họ nhiều người vẫn trưởng thành, thậm chí có người thành vương thành tướng. Gia tộc đề huề.

Nhưng có những người thời nay, cha ông chết rồi cũng không yên, thầy bói bắt hậu duệ đào lên đổi sang chỗ khác. Rồi có khi một thầy khác tới ngắm ngó, chỉ thị phải đào lên, chuyển đi như Sài Gòn, Hà Nội thay chuyển đường ống thoát nước.

Ngày nay.

Tôi đã thấy:

Có những đám ma bên Lương, một giàn sư sãi tụng kinh cả tuần lễ bên linh cữu (ở vùng Nam bộ).

Ở miền Bắc, cũng có những “đội binh” hùng hậu. Gia chủ đón từ Huế ra Tuyên Quang, ở khách sạn nhiều sao, đi xe hơi hạng sang tang chủ thuê từ sân bay lên, làm một loạt thể thức tốn kém cả trăm triệu.

Nói chung, hầu như tất cả đang đi theo xu hướng “Phú quý sinh lễ nghĩa” một cách thái quá, lố bịch, nhất là những ngôi chùa vài ngàn tỷ ở nhiều nơi đang đua nhau mọc lên.

Xa lạ lắm, so với tinh thần Phật giáo.

Phật Tổ giản dị vô cùng…

Hôm nay, ngày giáng sinh… Ngày vui của một đại chúng rộng lớn trong đó có cả những người không tôn giáo.

Có cả những người theo Phật giáo và các tôn giáo khác. Tất cả cùng tận hưởng một tinh thần thanh cao, ấm áp…

Có thể nhiều người không đến được những thánh đường lộng lẫy nhưng họ rất an hoà, vì họ tin tưởng vững chắc rằng “Chúa ở cùng anh chị em”.

Tôi ngắm bức hình em gái hay bà mẹ trẻ đang ngắm nguyện Đức Chúa. Em không đi dép nhưng lúc này, có lẽ niềm tin của người thiện tâm nhỏ bé này lớn hơn bât cứ ai… Hạnh phúc, một hạnh phúc trong ngần đang ở trong em.

Ngày giáng sinh 2023.

Related posts