Vài gạch đầu dòng về cuộc chiến tranh của Putox [Putin] ở Ukraine – Ngày 13-1-2024

23:26 | Posted by BVN1

Phúc Lai GB

1. Trên chiến trường có gì?

Vẫn nhì nhằng thế. Số kiện hàng 200 do quân Ukraine tạo ra từ quân đội Ng@ [Nga] vẫn dừng ở mức thấp sau nhiều ngày. Hôm qua (12/1) là 700, xe tăng 5 cái, xe bọc thép 15 và pháo 18 cỗ.

– Ngày hôm kia (11/1) hàng 200 là 840, xe tăng 10, xe bọc thép 16 và pháo 11 cỗ.

– Ngày 10/1, hàng 200 là 830, xe tăng 12, xe bọc thép 22 và pháo 15 cỗ.

– Ngày 9/1, hàng 200 là 800, xe tăng 2, xe bọc thép 13 và pháo 12 cỗ.

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: tôi nói thật lòng nhé, nếu đọc những thông tin này mà bọn Dư Luận Viên với “Bão Lửa” vẫn cố tuyên truyền với giọng của chú Đại tá #Lee_Shimuo nhà chúng nó: “Tin giả, tin giả hết các cháu ạ!” thì đúng là sức khỏe tâm thần có vấn đề. Trong khi đó nếu tin vào những con số khủng khiếp của Bộ Quốc phòng Ng@ đưa ra, thì có lẽ vấn đề sức khỏe tâm thần còn nghiêm trọng hơn gấp bội.

“Quân đội Ng@ đang làm suy giảm khả năng chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) một cách có hệ thống. Tổn thất của đối phương trong năm ngoái vượt mức 215.000 binh sĩ và 28.000 khí tài hạng nặng”, Bộ trưởng Quốc phòng Ng@ Shói-gù thông báo trong cuộc họp ngày 9/1, đồng thời nhấn mạnh lực lượng Ng@ đang duy trì “thế chủ động chiến lược” trên toàn bộ chiến tuyến.

https://vnexpress.net/nga-tiet-lo-thiet-hai-cua-ukraine…

Mà kể ra con chó sói gù lưng này nói cũng không sai sự thật nhiều lắm đâu nhé. Quân đội Ng@ của nó đúng là đang duy trì thế chủ động chiến lược thật, khổ cái, thứ gọi là “thế chủ động chiến lược” đó là bắt buộc không thực hiện không được. Thảo nào cái anh Vi-en [VN] tàu nhanh này anh ấy đểu, cho cái món thế chủ động chiến lược vào trong ngoặc kép.

2. Từ Kyiv…

Zelenskiy đã điện đàm với Tổng thống Thụy Sĩ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Thụy Sĩ nhiệm kỳ 2024, bà Viola Amherd. Nguyên thủ quốc gia Ukraine đã chúc mừng người đối thoại về cuộc bầu cử của bà và việc bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống.

Tổng thống Ukraine nói: “Tôi chúc bà làm việc hiệu quả ở vị trí đầy trách nhiệm này và chúc người dân Thụy Sĩ hạnh phúc và thịnh vượng trong năm 2024”. Trong cuộc trò chuyện, đôi bên nhấn mạnh động lực ngày càng tăng của đối thoại song phương giữa Ukraine và Thụy Sĩ.

Volodymyr Zelenskiy bày tỏ lòng biết ơn Thụy Sĩ vì “đã ủng hộ vững chắc chủ quyền nhà nước và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong bối cảnh Ng@ xâm lược toàn diện đất nước chúng tôi.” Ông đặc biệt cảm ơn phía Thụy Sĩ đã ủng hộ bản “Công thức Hòa bình Ukraine” và tổ chức cuộc họp tiếp theo của các cố vấn an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại tại Davos vào ngày 14/1. Tổng thống Ukraine lưu ý: “Sau Hội nghị phục hồi Ukraine quan trọng ở Lugano, đây là sự kiện quốc tế quy mô lớn thứ hai nhằm hỗ trợ đất nước chúng tôi được tổ chức tại Thụy Sĩ”.

Hai lãnh đạo đã thảo luận về việc chuẩn bị cho cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia và cố vấn chính trị cho các nguyên thủ quốc gia về Công thức Hòa bình sẽ được tổ chức tại Davos và thống nhất phương thức phối hợp các biện pháp song phương trong thời gian tới.

https://www.president.gov.ua/…/glava-derzhavi-proviv…

Tôi vui mừng được chào đón Rishi Sunak ở Ukraine. Hôm nay đánh dấu một thời điểm bước ngoặt trong lịch sử châu Âu. Ukraine và Vương quốc Anh đã ký một thỏa thuận an ninh mới, chưa từng có. Đây không chỉ đơn giản là một lời tuyên bố. Đây là một thực tế sẽ thành hiện thực nhờ sự hợp tác của chúng ta, bao gồm các cam kết an ninh từ một cường quốc toàn cầu, Vương quốc Anh. Nếu Vương quốc Anh và các quốc gia khác đưa ra mức bảo đảm như vậy sau năm 1991 thì sẽ không có hành động xâm lược nào của Ng@ cả. Mục tiêu chung của chúng tôi là đảm bảo rằng một cuộc tấn công vào Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nữa một khi sự xâm lược hiện tại của Ng@ đã dừng lại và Ukraine được củng cố.

Đó là phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelenskiy nhân dịp ông và lãnh đạo Ukraine tiếp đón Tổng thống Vương quốc Anh, Rishi Sunak.

https://www.president.gov.ua/…/ugoda-pro…

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: Chẳng cần phải bình luận gì nhiều, tất cả những gì Zelenskiy nói đã quá đủ: “Đây không chỉ đơn giản là một lời tuyên bố mà là một thực tế sẽ thành hiện thực!”. Như trong rất nhiều bài trước đây tôi đã cùng quý vị đi qua những cung bậc cảm xúc nhất của cái giai đoạn “phương Tây bỏ rơi Ukraine” (như báo chí xứ Phía Đông nước Lào hồ hởi tung tin) và “đúng tới tầm” – thì ông tiên đầu tiên xuất hiện vẫn cứ từ nước Anh. Lần này không phải ông tiên đầu bù tóc rối Boris Yeltsin, í lộn Boris Johnson, mà là anh tài tử Bollywood Rishi Sunak.

Phát biểu tại Verkhovna Rada của Ukraine, Thủ tướng Rishi Sunak đã hô: “Ukraine vinh quang!” và tuyên bố một cách rất thú vị rằng “Không phải Ukraine cần NATO mà chính NATO cần Ukraine”.

Quý vị để yên tôi bình loạn vụ này chỉ bằng một câu thôi: “Cập Thời Vũ Tống Công Minh (Song Jiang – [Tống Giang Tam quốc diễn nghĩa]) gọi Sunak bằng cụ.” Thế mới là kịp thời chứ! Làm gì có ai tên là “bỏ rơi” ở đây. Mà anh chàng trẻ tuổi đẹp trai da “ngăm ngăm da trâu nhìn lâu càng đẹp” này mang theo cái gì? Cả một gói to như cái bao tải. Chính phủ Anh cho biết gói này trị giá 2,5 tỷ bảng Anh (3,2 tỷ USD) trong năm tài chính tiếp theo, là gói lớn nhất mà Anh trao cho Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu, vượt qua các cam kết hàng năm trước đó là 200 triệu bảng Anh (233 triệu USD). Mà cái bao tải đó chứa những cái gì được quy ra số tiền như thế này – khoảng 200 triệu bảng sẽ được chi cho nỗ lực mua sắm và sản xuất hàng nghìn máy bay không người lái quân sự, ngoài ra còn là tên lửa tầm xa, hệ thống phòng không, đạn pháo và thiết bị an ninh hàng hải…

Để “đáp trả,” vẫn như mọi khi Ng@ luôn cực kỳ mạnh mẽ và đanh thép, đầu tiên là truyền thông xứ đầu gấu này công kích Sunak và đáng chú ý nhất, sự “tái xuất hiện” của con sâu rượu loạn thần Dmitry Medvedev. Hắn cảnh báo “Vương quốc Anh không nên triển khai bất kỳ hoạt động nào ở Ukraine. Tay Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Ng@ nói: “Tôi hy vọng rằng kẻ thù truyền kiếp của chúng ta – “những người Anh kiêu ngạo” – hiểu rằng việc triển khai một đội quân chính thức tới Ukraine sẽ là một lời tuyên chiến chống lại đất nước chúng ta”.

Tại sao tôi viết là hắn “tái xuất hiện?” – vì đã có một thời gian hắn im lặng – nhất là thời gian trước chiến dịch tấn công mùa đông của Ng@. Năm ngoái hắn xuất hiện nhiều lần, chẳng hạn thời gian Ukraine được phương Tây chuyển giao M-777, HIMARS, rồi các loại xe tăng… Cứ hễ chúng nó sợ, là lại cử cái quân loạn thần này ra hò hét. Chẳng biết có tác dụng gì không, nhưng ví dụ như hồi Ukraine có xe tăng từ phương Tây, thì không những không ngăn được quá trình mà đã có cả một dự án xe tăng cho Ukraine được xây dựng, như chúng ta vẫn biết là “liên minh xe tăng.”

Còn chúng ta thì hi vọng, Rishi Sunak là người mở hàng mát tay cho Ukraine, từ bây giờ lại một quá trình kìn kìn mới, đầy thứ kéo đến Ukraine. Và cái sự “kìn kìn” này sẽ mở đường cho cái gì, xin để đến những phần sau tôi nói tiếp.

3. Máy bay không người lái và bãi mìn đã hạn chế các cuộc tấn công của Ukraine và cả Ng@

Nhưng…

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) Kyrylo Budanov trong một cuộc phỏng vấn với Le Monde vào ngày 11/1, cho biết rằng “các cuộc tấn công của quân Ukraine vào Crimea sẽ ngày càng gia tăng.”

Đọc những thông tin này tôi rất khoái, vì đồng chí Budanov khẳng định những nhận xét của tôi, chẳng hạn Budanov cho biết “họ nhận thấy sản lượng đạn dược nội địa của Ng@ tăng lên, chất lượng đạn dược của nước này lại giảm sút.” Năm ngoái khi lục lọi số liệu để tính toán sản lượng đạn pháo của Ng@, tôi đã cho rằng họ có thể tăng được sản lượng, nhưng với một đất nước không sản xuất được máy cái và bị cấm vận để mua máy mới, chỉ có thể mua máy của Trung Quốc và do vậy, chất lượng không thể đảm bảo. Một khi giảm chất lượng, Ng@ phải bù bằng số lượng và cứ như thế lại gây gánh nặng lên hệ thống hậu cần ngoài chiến trường.

Với tôi, điều này (đạn pháo) quan trọng hơn là sản xuất tên lửa, mặc dù Ng@ vẫn đang có những cố gắng và đạt những kết quả đáng kể trong lĩnh vực này, quý vị có thể đọc bài tại đây:

Lý do cho ý kiến này là, chỉ có một số lượng đạn pháo lớn mới có thể đem lại được bước ngoặt quyết định trên chiến trường, chứ không phải mấy quả tên lửa. Bắn tên lửa vào Ukraine, chỉ có cái sự ghê gớm đem lại cảm giác sợ hãi khi ở ngoài nhìn vào, chứ như chúng ta đã nói rồi, giống Hitler bắn V1 với V2 vào London, có ăn thua gì đâu, sợ người ta cũng không sợ –  hoặc có sợ nhưng khi trải nghiệm xong rồi, người ta bình tĩnh lại và biết làm thế nào để đối phó với những đợt không kích đó. 12 ngày đêm của người Mỹ, cũng không làm cho người Bắc Việt sợ. 900 ngày đêm phong tỏa Leningrad, dần dần cư dân bảo nhau những chỗ nào của hè phố không đi vào vì đó là những chỗ mà pháo Đức thường xuyên bắn tới, những chỗ nào đi lại an toàn. Cuộc sống vẫn tiếp tục.

Khẳng định thông tin của Budanov, Skynews hôm nay cũng có bài rất hay từ nhà phân tích quân sự Sean Bell, mà tôi đã dịch ở đây:

Tôi để ý gần đây số lượng các bài báo liên quan chủ đề này xuất hiện với tần suất khá liên tục và đều đề cập đến một vấn đề: chúng khẳng định phương Tây có thừa năng lực sản xuất nhưng quá trình đó vẫn chưa khởi động. Vấn đề này còn có một thực tế phũ phàng nữa, là dù phương Tây có khởi động được nền sản xuất quốc phòng lên, thì vẫn cứ chậm chân so với Ng@ và rõ ràng, Ng@ – Putox đang rất dám thúc đẩy sản xuất để kéo dài cuộc chiến – như lý thuyết thì ít nhất là đến cuối năm 2024. Vì vậy – dù phương Tây có cố gắng như thế nào chăng nữa, thì “vẫn không kịp.”

Làm thế nào cho kịp – tôi lại xin để đến phần cuối viết tiếp.

Tiếp tục, ông Budanov cho biết: “cường độ sử dụng máy bay không người lái và các bãi mìn “đã khiến cả Ng@ và Ukraine không thể tiến hành các hoạt động tấn công vào năm ngoái. Chúng tôi biết giải pháp cho máy bay không người lái – các biện pháp đối phó điện tử. Với các bãi mìn, chúng đòi hỏi phải có thiết bị chuyên dụng.” – Budanov nói. Trước đó, hồi tháng 11 Tướng Valeriy Zaluzhny Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine cũng gọi khả năng tác chiến điện tử là “chìa khóa chiến thắng trong cuộc chiến máy bay không người lái.”

Tuy nhiên, trong khi Ukraine và Ng@ đều đang triển khai các khả năng tác chiến điện tử (EW) phức tạp, Matxcơva lại chiếm thế thượng phong vì đã đầu tư rất nhiều vào các hệ thống này trước chiến tranh – bài đăng bên dưới đây:

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: không chỉ Ng@, cả Ukraine cũng là nước hiểu rõ tầm quan trọng của chiến tranh điện tử (EW) và cả hai cùng đã là những sừng sỏ từ thời cùng một nhà Liên Xô. Càng ngày, với mức độ điều khiển học thâm nhập càng sâu vào mọi mặt đời sống mà quân sự là lĩnh vực được ứng dụng mạnh mẽ sâu rộng nhất, EW càng trở nên quan trọng và Ng@ chắc chắn là nước dẫn đầu trong lĩnh vực này, từ những kinh nghiệm trong quá khứ.

Tôi thấy rằng, phàm là vấn đề nào đã lên báo của Tây, thì nghĩa là nó đã được giải quyết từ lâu rồi.

4. Quay lại với chiến trường…

… ngay bài trước tôi viết “cuộc tấn công mùa đông của Ng@ đã thất bại” – hôm nay thêm Đại tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh lục quân Ukraine khẳng định điều này. Theo Ukraina Pravda dẫn nguồn ArmyInform, “Cuộc tấn công của Ng@ thất bại” – Oleksandr Syrskyi khẳng định.

Ông cho biết, Bộ chỉ huy quân chiếm đóng Ng@ đã không đạt được mục tiêu đặt ra trong những tháng gần đây. Chi tiết hơn, ông cho biết quân Ng@ tiếp tục tiến công trên một số mặt trận và có đủ nguồn lực để làm điều đó, nhưng nhìn chung, cuộc tấn công mùa đông của quân đội Ng@ đã không thành công.

“Tôi muốn nói rằng cuộc tấn công của quân đội Ng@ đang thất bại… Họ đã nhiều lần đặt ra cho mình thời hạn để chiếm các khu định cư nhất định và tiếp cận các biên giới nhất định, sau đó hoãn lại – họ thực sự đã thất bại trong những nhiệm vụ này.”

Trước đó, ông Syrskyi nói rằng công tác chuẩn bị đang được tiến hành để nối lại cuộc tấn công của Ng@ trên mặt trận Sivershchyna ở phía đông bắc Ukraine. Người Ng@ đang di chuyển các đơn vị Storm-Z và thành lập các đại đội tấn công ở đó.

Ông Oleh Syniehubov, người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kharkiv cũng xác nhận rằng lực lượng chiếm đóng đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác gần Synkivka trên mặt trận Kupiansk.

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: Vùng Sivershchyna nằm trong lưu vực sông Desna ở phía bắc Ukraine. Thành phố lớn nhất vùng là Chernihiv. Hiện nay theo quản lý hành chính của Ukraine, Chernihiv là thủ phủ của tỉnh/vùng Chernihiv nên có thể sẽ không tìm thấy tên Sivershchyna trên bản đồ. Có thể đây là cách gọi trong chỉ huy tác chiến của bộ chỉ huy Ukraine. Năm kia chúng ta đã hết lòng (và cũng hết hồn hết vía) theo dõi tình hình chiến sự khu vực Sumy – Chernihiv và chứng kiến cả Sư đoàn xe tăng bị rượt cho chạy có cờ, Sư đoàn xe tăng cận vệ số 4 #Kantemirovskaya. Bây giờ nếu thực sự cái bọn Shói-gù này muốn tấn công vào đó một lần nữa, thì liệu chúng muốn gì? Chiếm Kyiv hay thêm mũi vu hồi để bao vây Kharkiv?

Thế nào cũng được, nhưng lại ôm đầu máu chạy thì là chắc chắn.

5. Trứng Thổ giải cứu Putox.

316,8 nghìn quả trứng này được nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Ng@ để “giải cứu thế giới Ng@” – hay cứu nước Ng@ khỏi cơn khủng hoảng trứng.

Kế hoạch loại bỏ cuộc khủng hoảng trứng của Putox bằng cách tương tự như đạn pháo Triều Tiên, là dựa vào trứng Thổ Nhĩ Kỳ, hóa ra lại rất nguy hiểm cho sức khỏe người Ng@. Newsweek đưa tin hơn 20% số trứng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ bị nhiễm cúm gia cầm H5N1 có khả năng lây nhiễm cao và cả các mầm bệnh nguy hiểm khác.

Người đứng đầu Rosselkhoznadzor, Sergei Dankvert nói với Đại học Hợp tác Người tiêu dùng Siberia về việc đình chỉ bán trứng mua từ Thổ Nhĩ Kỳ cho các chuỗi bán lẻ lớn do “nhu cầu đảm bảo rằng không có mối đe dọa nào đối với người tiêu dùng”.

Rosselkhoznadzor – Cơ quan Giám sát Thú y và Kiểm dịch Thực vật Liên bang (Rosselkhoznadzor; tiếng Ng@: Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) là cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp Ng@.

Tuyên bố của Dankert lan truyền khắp các phương tiện truyền thông Ng@, nhưng sau một thời gian, bình luận của ông ta đã bị xóa khỏi trang web của trường đại học nói trên.

Người Ng@ đã nhận được lô trứng Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên – 316,8 nghìn quả trứng tương đương 19,3 tấn, được nhập khẩu vào Ng@ qua trạm kiểm soát Yarag-Kazmalyar (Dagestan), theo thông tin của Rosselkhoznadzor. Đồng thời, Rosselkhoznadzor đưa tin toàn bộ lô hàng nặng non 19,4 tấn được đưa vào Liên bang Ng@ ngày 3/1 qua trạm kiểm soát Yarag-Kazmalyar đều bị tịch thu. Cơ quan này kêu gọi những người Ng@ đã mua những quả trứng này nộp mẫu máu để xét nghiệm.

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai:

Mới có hơn 300 nghìn quả trứng thôi – muỗi! Nhưng câu chuyện ở đây là, tại sao lại có chuyện trứng và gà? Đơn giản là ở Ng@, loại thịt được tiêu thụ chính là thịt gà, đôi khi là gà tây. Rất nhiều món súp, nước dùng, salad và các món ăn khác nhau có trong ẩm thực Ng@ được làm từ thịt gà. Nếu ra siêu thị, chúng ta có thể mua thịt gà với giá rất rẻ, rẻ kinh khủng thậm chí còn rẻ hơn dưa chuột, thứ “rau thiết yếu” của người Ng@. Vào cuối tuần, chúng ta có thể đến chợ nông sản mua thịt gà, ở đây thích thì mặc cả thoải mái và đôi khi, thịt gà rẻ không kém siêu thị mà ngon hơn nhiều.

Thịt gà ở Ng@ do đó, cùng với trứng và sữa là những thứ thực phẩm bình dân nhất, như người ta nói thịt gà là dành cho người nghèo. Thịt gà nuôi công nghiệp ở Ng@ với năng suất cực cao, nên ăn khủng khiếp về độ chán, nhất là với anh em Việt Cộng muốn có con gà luộc thắp hương ngày 30 Tết cúng ông bà tổ tiên (nếu ông bà có lưu lạc được sang Ng@). Đem luộc con gà công nghiệp lên chỉ cần sơ sẩy cái là nó có thể nát ra trong nồi mà không cần phải hầm hay ninh nhừ gì hết, ấy thế mà cho vào miệng nó không như gà ta hầm, nó bã ra như nhai nát cái lõi ngô.

Cùng với mức sống tăng lên, ngày nay ở Ng@, mức tiêu thụ thịt hiện đã giảm, ít hơn khá nhiều so với thời Liên Xô. Đồng thời phong cách sống cũng thay đổi, như những người Việt Nam đã sống ở thời Liên Xô từng biết: hồi đó mọi người đều tự nấu ăn và các cô gái từ nhỏ đã được dạy nấu ăn. Bây giờ, chính người Ng@ cũng nhận xét rằng mọi người đang trở nên lười hơn, hay dùng đồ ăn sẵn hơn.

Với người có thu nhập cao, người ta ít ăn thịt gà và nhìn chung không bao giờ đụng vào gà công nghiệp. Họ hay đi chơi ngoài rừng vào cuối tuần, về dacha (nhà nghỉ cuối tuần ở nông thôn) và nướng thịt bằng những cái xiên nhọn trên than hồng. Thịt xiên nướng được làm từ thịt cừu ngon, với nước xốt tự làm – nhưng bây giờ điều đó ngày càng ít vì người Ng@ có thể mua luôn nước xốt làm sẵn trong cửa hàng. Ngoài ra, đôi khi thịt bò được sử dụng thay vì thịt cừu.

Thời Liên Xô đôi khi thịt lợn được sử dụng như chất béo – vì thịt lợn ở Liên Xô trước đây và Ng@ ngày nay rất béo. Có vẻ như người Ng@ ít ăn thịt lợn hơn người Ukraine, một người bạn Ukraine nói với tôi ở Ukraine ăn thịt lợn phổ biến hơn. Xúc xích Bavaria rất được người Ng@ yêu thích. Ngoài ra thì pizza và các loại hamburger, đồ ăn nhanh như McDonald cũng rất được ưa chuộng. Càng ngày, người Ng@ giảm thích các món từ thịt mà thích các món từ sữa – sữa chua, bơ sữa, sữa, kem, phô mai,… và nhìn chung thì chúng khá rẻ, chắc là được trợ giá.

Bánh mì – lương thực chính – thì rẻ ơi là rẻ và cực ngon, nhất là bánh mì đen. Tôi rất thích ổ bánh mì đen “thơm” (ароматный батон) – cách đây 15 năm giá của nó ở Matxcơva là 10 rub cho một ổ 400gram nặng trịch, phải ăn làm hai bữa thì bây giờ phải trả cho nó 27,9 rub.

Chúng ta hay nghe những món ẩm thực Ng@ khác như bánh xèo, bánh bao và borscht của Ng@, những chiếc bánh nhân thịt rasstegay, belyashi… ăn kèm với súp. Còn cá hay trứng cá muối thì với người nghèo đừng có mơ, thậm chí người thu nhập trung bình cũng ít được ăn.

Nói chung thì sữa, bánh mì, trứng và thịt gà là thiết yếu với xã hội Ng@.

Có người bạn hỏi tôi: tại sao lại có khủng hoảng trứng và gà ở Ng@? Vào tháng 12, Rosstat đã báo cáo rằng vào cuối tháng 11, giá trứng đã tăng 15,1%, kể từ đầu năm – tăng 35,5%, tính theo giá hàng năm – 40,3%. Cuối năm 2023, trứng gà ở Ng@ tăng giá 61,35%, đây là con số kỷ lục. Rosstat – Cơ quan Thống kê Nhà nước Liên bang (Федеральная служба государственной статистики) là cơ quan thống kê cấp chính phủ ở Ng@.

Rõ ràng là có khủng hoảng, và nó đã dẫn đến một vụ ám sát nhắm vào “ông trùm trứng” của Ng@, hai ngày sau khi chính quyền bắt đầu điều tra ông này vì cáo buộc ấn định giá. Ông ta đã sống sót sau cú này, nhưng cơn cuồng loạn ở Ng@ đang gia tăng do lạm phát xung quanh mặt hàng thực phẩm thiết yếu thì vẫn tiếp tục.

Đến đây xin cho phép tôi giải thích. Chẳng hạn khi nghiên cứu sử dụng năng lượng của các trại gà bang Arkansas, người ta phát hiện ra mức tiêu thụ năng lượng điện của một trại thường xê dịch từ 20 đến 83 kWh / 1000 pound gà, tương đương 450 ki-lô-gam, tùy mức độ gà xuất chuồng lớn hay bé và mật độ nuôi – tính trung bình vào cỡ 150 con gà. Một trại gà công nghiệp như ở Ng@ có thể đạt mức vài triệu con, nếu ta tính trung bình tiêu thụ 50 kWh điện, với trại gà 1.500.000 con thì sẽ tiêu thụ 500.000 kWh điện để xuất xưởng số gà đó ra thị trường.

Để dễ hiểu hơn, ta lấy tiêu thụ trung bình 45 kWh điện cho 450 ki-lô-gam gà, nghĩa là 1 kWh giờ cho ra được 10 ki-lô-gam, với con gà nặng 2,5 ki-lô-gam thì cứ nuôi được 4 con sẽ tốn 1kWh, với trại gà 1 triệu con sẽ phải nhân 250.000 lần số đó lên, tức là 250.000 kWh. Vậy mất bao nhiêu lâu thì từ gà con đến gà thành phẩm? Chẳng hạn theo quy trình của KFC thì mất 35 ngày là từ gà con đến Hamburger, như thế 1 trại gà 1 triệu con sẽ phải tốn khoảng 7.142,8 kWh điện cho một ngày, nếu quy ra giá điện sản xuất ở Việt Nam là 15.000.000 đồng Việt Nam một ngày, 450 triệu đồng 1 tháng 30 ngày. Điện sản xuất ở Ng@ chắc chắn rẻ hơn, thì cũng phải vài trăm triệu đồng. Như vậy ngoài các chi phí giống má thức ăn, vắc-xin… thì tiền điện là chi phí lớn nhất với trại gà, nhất là ở Ng@ rét mướt khả năng tiêu hao năng lượng cao hơn của Arkansas.

Nếu vì một lý do nào đó, các trại gà mất điện thì nguồn dự phòng chỉ đáp ứng được một chốc một lát thôi chứ lâu dài thì không ai chịu thấu công suất ngốn điện đó. Đó là chưa nói đến gà đẻ trứng, vốn được điều khiển bằng… ánh sáng, mất điện lung tung thì nó đẻ cũng lung tung. Nhìn chung là, nếu mất điện gà bị rét có thể dẫn đến thiệt hại rất lớn của ngành công nghiệp gà.

Cuộc “khủng hoảng trứng gà” cho thấy đế chế của Putox đang không thể đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây, ngoài việc đóng cửa thị trường khí đốt châu Âu đối với Ng@ và hủy hoại ngành công nghiệp ô tô và hàng không của Ng@, nó còn ngăn gà mái đẻ trứng. Câu chuyện điện là chỉ một phần thôi, các trang trại gia cầm công nghệ phương Tây hiện không thể duy trì hoạt động ở Ng@, đó mới là mấu chốt.

Trong cuộc họp báo “trực tiếp” cuối năm 2023, Putox đã bị bẽ mặt và phải đưa ra LỜI XIN LỖI vì “thất bại trong công việc của chính phủ” khiến giá trứng tăng vọt 40% trong năm 2023, nhưng rõ ràng là thời điểm đó, câu chuyện mới chỉ bắt đầu. Từ đó đến nay đã nửa tháng, Putox cùng các trại gà của mình chưa thể giải quyết được mà chỉ xoay xở bằng cách… nhập trứng Thổ về cho đỡ “vật.” Và trứng Thổ, tạm thời chưa giải cứu được Putox.

6. CUỐI CÙNG

Sunak không dừng lại ở hô khẩu hiệu #Slava_Ukraine, anh tài tử này còn phát biểu rất rõ ràng: “Vương quốc Anh sẽ giúp bạn CHIẾN THẮNG trong cuộc chiến, lựa chọn và là cách tốt nhất để làm điều này là hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp quân sự Ukraine. Chúng tôi – Vương quốc Anh và Ukraine đã ký kết một quan hệ đối tác mới – nó sẽ xây dựng một tương lai mới cho Ukraine. Một “liên minh không thể phá vỡ!” Thỏa thuận của chúng tôi có nghĩa là bạn sẽ không phải yêu cầu Vương quốc Anh giúp đỡ. Thỏa thuận an ninh sẽ có hiệu lực cho đến khi Ukraine gia nhập NATO. Putox giờ đây đã đến mức phải hạ nhục bản thân mình để cầu xin vũ khí từ Iran và Triều Tiên, còn chúng ta sẽ chứng minh rằng kẻ thù của chúng ta đã sai. Putox phải hiểu rằng không quân đội nào có thể đánh bại những người tự do – Ukraine phải CHIẾN THẮNG… Nhiều vũ khí phòng không hơn, nhiều tên lửa tầm xa hơn, nhiều tên lửa chống tăng hơn, nhiều đạn pháo hơn và nhiều hoạt động huấn luyện cho binh lính Ukraine hơn… Nói chung tất cả đều có lợi hơn cho Ukraine…”

Nhưng quan trọng ở cái gọi là “mở hàng mát tay” sẽ dẫn tới một sự “kìn kìn” mới. Sự kìn kìn mở đường cho những vũ khí đang sẵn có ngay và luôn. Muốn giải quyết vấn đề, về lâu dài thì tăng sản lượng đạn pháo, nhưng có những giải pháp nhanh hơn nhiều: A-10, Apache và ATACMS.

Trong khi đó thì, Chính phủ thủ đô Matxcơva thông qua công ty điện lực của mình, thông báo lịch cắt điện luân phiên từ 14/1 đến 31/3 năm nay với cam kết không cắt ban đêm và không cắt quá 10 giờ một ngày. Bỏ mẹ chưa – đang rét -25 độ mà cắt điện thì có mà toi hết à. Các cháu Dư Luận Viên năm ngoái năm kia hò hét “châu Âu chết rét!” đâu rồi?

P.L.

Nguồn: FB Phúc Lai GB

Related posts