Trung Quốc: Nhân viên y tế Thiên Tân tiết lộ tình hình nghiêm trọng của dịch bệnh

Phương Hiểu

Trung Quốc: Nhân viên y tế Thiên Tân tiết lộ tình hình nghiêm trọng của dịch bệnh
Kiểm tra an ninh đã được thiết lập tại Cơ sở Shuixi của Bệnh viện Trung ương số 1 thành phố Thiên Tân để điều trị y tế. (Video chụp màn hình)

Nhân viên y tế và người dân ở Thiên Tân vô cùng lo ngại về việc chính quyền Trung Quốc che giấu dữ liệu và mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Những người đến các bệnh viện hàng đầu ở Thiên Tân để khám bệnh phát hiện ra rằng bệnh viện đã thiết lập các biện pháp kiểm tra an ninh cho bệnh nhân. Ngoài ra, chi phí điều trị y tế cao cũng là nguyên nhân khiến người dân bất mãn.

Quan chức từ chối báo cáo dịch bệnh đang hoành hành

Dịch virus Covid-19 chưa bao giờ biến mất ở Trung Quốc, và một làn sóng dịch bệnh mới đang lan rộng trong những tháng gần đây, tuy nhiên, chính quyền Trung quốc vẫn giữ thái độ ‘che dấu’, và sử dụng những cái tên như cúm mùa hay các loại virus khác để giải thích tình hình dịch bệnh đang diễn ra. Một số lượng lớn người dân Trung Quốc được The Epoch Times phỏng vấn gần đây cho biết, làn sóng dịch bệnh này vẫn là virus Corona mới. Vào đầu năm, ông Tề, một công dân ở Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, nói với phóng viên của The Epoch Times, rằng các nguồn tin cấp cao trong quân đội Trung Quốc tiết lộ đợt bùng phát mới nhất vẫn là loại virus Corona mới.

Vào ngày 14/1, Bà Vương Đại Yên, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, cho biết dữ liệu gần đây từ hệ thống giám sát đa kênh cho thấy tỷ lệ chủng đột biến JN.1 của virus Corona mới đang tăng lên.

Bà Trần Vân (bí danh), một nhân viên y tế ở Thiên Tân, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên The Epoch Times vào ngày 19/1 rằng chính phủ không báo cáo, xét nghiệm hoặc bỏ qua dịch bệnh hiện tại và hoàn toàn không coi dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu.

Bà Trần Vân nói rằng bà nghe nói ngày nay có nhiều người mắc bệnh phổi trắng hơn.

Ông Trương, một người dân Thiên Tân, mới đây nói với phóng viên The Epoch Times rằng nhiều người đã bị lây nhiễm bởi làn sóng dịch bệnh này, bao gồm cả những người bị bệnh nặng và những người mắc bệnh phổi trắng, chắc chắn sẽ có một số trường hợp tử vong nhưng chính phủ từ chối báo cáo. Hiện tại bệnh viện không còn phòng bệnh nên chúng tôi phải đợi một ngày mới được xếp hàng.

Anh cho biết cả bố và mẹ anh đều bị nhiễm bệnh và phải nhập viện cách đây vài ngày. “Chắc là viêm phổi. Chụp X-quang phổi khá nặng, đờm toàn màu trắng và dính”.

“Sau khi bác sĩ xem phim chụp X-quang ngực, ông ấy nói rằng bệnh nhiễm trùng phổi của bệnh nhân khá nghiêm trọng, nhưng bác sĩ không cho biết ông ấy bị nhiễm loại virus gì. Thực tế, họ biết nhưng không nói ra. Họ chỉ nói rằng ông nên nhập viện để truyền dịch càng sớm càng tốt, trong bệnh viện không có phương pháp điều trị tốt nào, chỉ có truyền thuốc và uống thuốc ”.

Ông Trương lại nói rằng, truyền thông không đưa tin về những vấn đề này.

“Sau khi bố tôi xuất viện, ông uống thuốc ở nhà hàng ngày, bao gồm thuốc chống viêm và thuốc ho. Tình trạng của ông có lúc thuyên giảm, có lúc ông ho suốt ngày. Tổng chi phí nằm viện gần 5.000 nhân dân tệ (khoảng 17 triệu VND)”

Tác dụng tiêu cực của vaccine và khẩu trang

Bà Trần Vân nhấn mạnh rằng nếu những người đã tiêm chủng có vấn đề thì chính phủ sẽ không thừa nhận.

Bà Trần Vân tiết lộ: “Một số người mắc bệnh ung thư và chết ngay sau khi tiêm vaccine. Một số người có sức khỏe tốt nhưng đột ngột bị bệnh và qua đời sau khi tiêm vắc xin. Một số người 70 tuổi mắc bệnh tiềm ẩn và qua đời sau khi tiêm vaccine. Thật khó để biết họ đã được tiêm phòng hay chưa, nhưng trước khi tiêm vaccine thì họ vẫn ổn. Tôi biết một người có sức khỏe tốt. Sau khi tiêm phòng, anh ấy được chẩn đoán mắc bệnh viêm dây thần kinh và hiện cần phải tiêm nội tiết tố”.

Bà tiết lộ rằng một khu vực thuộc khoa nội trú của Bệnh viện Đa khoa Đại học Y Thiên Tân có rất nhiều bệnh nhân gặp nhiều vấn đề khác nhau sau khi tiêm chủng. “Là bác sĩ, chúng tôi biết rằng họ đã được tiêm phòng, nhưng điều đó sẽ không bao giờ được phản ánh trong các báo cáo, bởi vì việc này phải được che đậy”.

“Một thanh niên khoảng 30 tuổi cho biết, sau khi tiêm vaccine, toàn bộ con người anh đã khác trước. Anh bị bệnh đã một năm, tình trạng này không có cách nào cải thiện, chỉ có thể tự mình từ từ hồi phục. Tác dụng phụ của vaccine rất tiềm ẩn”.

Bà Trần Vân tiết lộ rằng giám đốc khoa hô hấp từng nói rằng ông khuyến cáo không nên đeo khẩu trang. Anh ấy không mặc nó nếu có thể. Bởi vì con người thở ra ngoài bằng mũi và thường xuyên đeo khẩu trang nên việc chỉ bị ngạt thở bởi khẩu trang thôi là chưa đủ, nó ngăn cản cơ thể con người trao đổi không khí với thế giới bên ngoài, giống như một người đang ở trong chân không và đột nhiên không thể thích nghi được với môi trường xung quanh. thế giới bên ngoài. Việc đeo khẩu trang đặc biệt khiến khả năng miễn dịch của trẻ trở nên kém hơn.

Vì vậy, bà Vân cho biết, vaccine virus Corona mới không chỉ có hại cho cơ thể con người, việc đeo khẩu trang cũng không mang lại hiệu quả gì. “Ai biết chất lượng khẩu trang có đạt tiêu chuẩn hay không? Các công ty sản xuất khẩu trang đều có mối quan hệ rộng rãi. Họ đều có các thế lực đứng sau. Buộc người dân đeo khẩu trang là một cách để kiểm soát người dân”.

Ngoài ra, bà cho biết trẻ em sinh ra trong thời kỳ dịch bệnh phải đeo khẩu trang từ nhỏ, sau đó phải xét nghiệm axit nucleic và tiêm chủng, những điều này rất có hại cho trẻ em và cả người già. “Có một loại sợi rất mịn trong khẩu trang dùng một lần, không thể thoát ra khỏi phổi người dân khi họ hít vào. (Chính phủ) có thể hướng dẫn mọi người cách thực hiện”. Trong làn sóng dịch bệnh này, nhiều người bị nhiễm vi-rút đã tìm cách điều trị y tế và phàn nàn rằng chi phí y tế quá đắt. bà Vân nói: “Tôi nghĩ bệnh viện đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ lợi dụng dịch bệnh này”.

Nói về tác dụng phụ của vắc xin Covid-19, ông Trương đến từ Thiên Tân cho biết, trong thời gian dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào năm ngoái, mẹ của một người bạn cùng lớp ông đã qua đời. “Bản thân bà ấy không có bệnh gì, sau khi tiêm phòng bà ấy mắc bệnh, nằm viện một thời gian rồi qua đời, tin tức cũng không đưa tin”.

Ông Trương còn cho biết, vợ của bạn cùng lớp đã tiêm phòng, sức khỏe không tốt và bị bệnh tim, may mắn thay, bà đã nhập viện và được cứu sống.

“Bố mẹ tôi được cả khu phố, công an, đơn vị yêu cầu tiêm vắc xin nhưng cả nhà đều từ chối tiêm”.

Bệnh viện tuyến 3 thành phố Thiên Tân thiết lập kiểm tra an ninh

Một tài khoản IP có trụ sở tại Thiên Tân, tự giới thiệu mình là thuyền trưởng cấp cao của Bộ Giao thông Vận tải”. Ngày 19/1, tài khoản này có đăng 1 video, trong video nói: “Bệnh viện cũng kiểm tra an ninh à? Đi khám bệnh ở Thiên Tân có đắt không? Bệnh viện cấp ba mới trông như thế nào?”

Trong video, anh này nói rằng trong tai anh ấy có một áp suất âm, khi anh ấy nói và nghe như thể có một tấm màng ngăn cách. Nghi ngờ mình bị nhiễm bệnh, anh ấy lấy bộ xét nghiệm Covid-19 tại nhà ra và tự xét nghiệm. “Kết quả kiểm tra là một đường thẳng”.

Ngày 17/1, ở Thiên Tân tuyết rơi dày đặc, đường trơn trượt, anh ở nhà nhưng tình trạng ù tai vẫn không cải thiện. Đến ngày 18/1, anh cảm thấy như sắp chết (gần như chỉ còn nghe được một nửa) nên quyết định đi khám. Anh đến Bệnh viện Trung ương số 1 Thiên Tân và phát hiện khoa tai mũi họng của bệnh viện nằm ở một cơ sở khác ở Shuixi, nên bắt taxi đến đó.

Anh ấy nói rằng khi đến Shuixi, khu khám bệnh rất sang trọng và cao cấp. Nhưng sau khi vào bệnh viện bạn sẽ được kiểm tra an ninh trước (giống như chế độ kiểm tra an ninh tại sân bay). Sau khi đăng ký, anh đợi hơn một tiếng đồng hồ mới đến lượt mình. “Bác sĩ nói là viêm tai giữa tiết dịch do cảm lạnh. Bác sĩ yêu cầu tôi kiểm tra thính giác trước rồi xác nhận chẩn đoán, tổng cộng phải mất 4 tiếng để đóng phí, kiểm tra thính lực, xác nhận kết quả, chẩn đoán và lấy thuốc (thuốc xịt mũi). Cuối cùng, tổng chi phí là 544,89 nhân dân tệ (khoảng 1,9 triệu).

Một cư dân mạng ở Thiên Tân nói: Bệnh viện kiểm tra an ninh, liệu có phải bác sĩ sợ người khác mang dao tấn công? Cư dân mạng khác ở tỉnh Cát Lâm nói: Những khoản chi phí y tế này thực sự đang giết chết người dân!

Theo The Epoch Times
Lý Ngọc biên dịch

Related posts