Tết đến nhớ quê hương

Hạnh Nguyên

Tết đến, xuân về đã bao năm
Nhìn dưa hấu đỏ, bánh chưng xanh
Lòng buồn man mác, tôi thương nhớ
Đất nước, quê nhà quá xa xăm

Thấm thoát thời gian qua rất nhanh
Tôi như cánh én thiếu mùa xuân
Lạc lõng cô đơn nơi xứ lạ
Chỉ thấy quanh mình tuyết giá băng!

Đêm nay gió lạnh, trời không trăng
Tôi đón giao thừa, lòng băn khoăn
Nhớ tết Mậu Thân, đêm trừ tịch
Khói lửa mịt mù vì chiến tranh!

Xa vắng lâu rồi, dù xa xăm
Vẫn nhớ Sàigòn, nhớ hàng năm
Chợ hoa Nguyễn Huệ, mai vàng nở
Đón xuân nhộn nhịp, hội hoa đăng

Lưu lạc xứ người, bước gian truân
Đã qua mấy tết, mấy mùa xuân
Hướng về Sàigòn, Huế, Hà Nội
Lòng tôi bồi hồi, nhớ bâng khuâng!

***********************************

TẾT ĐẾN NHỚ QUÊ HƯƠNG
Thơ: Hạnh Nguyên
Nhạc: Tô Thanh Tùng
Trình bày: Diệu Hiền

Related posts