Lỡ

Gia Bảo

“Đến hoàng hôn đôi khi còn lỡ hẹn với chân trời”
Duyên ta lỡ xin người ơi đừng trách
Thu trót lỡ để mùa Đông giá lạnh
Lỡ vòng tay người cô quạnh đã từng ôm.

Bờ môi nào trót lỡ những nụ hôn
Đừng giận nhé xin bảo tồn căng mọng
Cứ mộng mơ cho đời xanh sức sống
Thắm tươi màu hy vọng đón người sau.

Lá trầu ơi đừng lỡ với nụ cau
Hãy xanh thẳm chờ mùa sau duyên đến
Thơ còn lỡ chuyện tình…Thuyền và Biển
Sóng dạt dào sao lỡ để thuyền trôi…

Cá chép kia còn có lúc lên trời
Bỏ nước lại chảy xuôi về với biển
Trăm con sông nhập dòng ra biển lớn
Lục bình trôi xin lỡ hẹn với đời.

Tháng Bảy nào đã trót hẹn Ngâu ơi
Để Chức nữ lỡ rồi cầu Ô thước
Chờ Ngưu lang biết bao giờ gặp được
Duyên lỡ làng như bèo dạt mây trôi.

Tiếng tơ lòng lỡ hẹn với đơn côi
Đời vẫn thế biết bao điều đã lỡ. !!

Gia Bảo
Tinhyeuvanoinho.net

Related posts