ĐCSTQ luôn tìm cách che đậy dịch bệnh, cư dân Giang Tô cho biết người trong toàn bộ tòa nhà đều nhiễm bệnh

BTV Epoch Times Hoa Ngữ

Bệnh nhi đang truyền dịch trên hành lang nhi khoa của một bệnh viện ở Bắc Kinh. Ảnh chụp vào ngày 23/11/2023. (Ảnh: Jade GAO/AFP/Getty Images)

“Dịch bệnh ở Hoa lục luôn căng thẳng, phức tạp, chưa bao giờ thực sự dừng lại! Vào tháng Hai sau Tết Nguyên đán, tôi và gia đình đều bị ho, ho liên tục gần hai tuần mới có chuyển biến!” Ông Phó Minh (Fu Ming, hóa danh) sống gần Thượng Hải nói với ấn bản Hoa ngữ của The Epoch Times.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn tìm cách để che đậy dịch COVID-19. Đối với tình huống bệnh viện chật kín người, trong thông tin do ĐCSTQ công bố chính thức rất hiếm khi đề cập tới COVID-19. Cách nói mới nhất của năm nay cho nguyên nhân của bệnh cúm đến viêm phổi do Mycoplasma là “Pertussis” (vi khuẩn gây ho gà).

Uống thuốc gì cũng không hữu hiệu

Kể từ năm 2024 trở đi, dịch COVID-19 (virus Trung Cộng) tiếp tục càn quét Hoa lục nhiều lần. Tình huống bệnh viện các nơi chật kín không còn là chuyện lạ. Một số lượng lớn người dân nói rằng họ, người nhà, hoặc những người xung quanh lại một lần nữa bị sốt và ho, hơn nữa các triệu chứng giống hệt như COVID-19.

Ông Phó Minh (một cư dân Giang Tô) sống ở thành phố gần Thượng Hải cho biết cả gia đình ông đã bị nhiễm bệnh. Ông nói với ấn bản Hoa ngữ của The Epoch Times hôm 04/04 rằng, “Cả nhà tôi đã bị ho ít nhất 2 tuần liên tiếp trước khi dần dần trở nên tốt hơn.”

“Chính là ho, nhiều đờm. Bởi vì đờm lạnh, lại không thể ho ra, luôn ở trong cổ họng, vậy nên cổ họng sẽ cảm thấy rất ngứa, thế là chỉ có thể ho không ngừng!”

Ông nói rằng lần ho này uống thuốc gì cũng không hữu hiệu. “Tôi đã mua Oseltamivir của ‘Kinh Đông Mãi Dược’ trên điện thoại di động! Tôi cũng từng mua ở đó các loại thuốc hạ sốt, thuốc chống ho và thuốc cảm mạo của các nhãn hiệu khác nhau. Nhưng sau lần ho đờm này, những loại thuốc đã được mua trước đây thực sự đều không hữu hiệu! Cũng chỉ có thể uống viên nang Oseltamivir 75mg này.” Nhưng ngay cả khi uống Oseltamivir, ông cũng vẫn không ngừng ho.

“Không ai trong tòa nhà may mắn thoát, tất cả đều bị nhiễm bệnh”

Gia đình ông Phó không đến các địa phương khác trong thời gian năm mới. Ông nói, “sau năm mới, những người đi đến các tỉnh thăm người thân đã trở lại thành phố này. Trong cộng đồng chúng tôi sống dần dần xuất hiện người bị ho.”

“Mọi người không thể không đi làm. Vì vậy giống như những người khác, (các triệu chứng ho) rất nhanh xuất hiện trong nhà của chúng tôi.” Ông nói, “Khi nhà chúng tôi xuất hiện triệu chứng ho, lầu trên lầu dưới tòa nhà 7 tầng (nơi tôi sống) gần như có cùng một âm thanh ho giống hệt nhau.”

Ông Phó nói, họ sống trong tòa nhà dân cư lỗi thời, hiệu ứng cách âm rất kém. “Chỉ cần có một người hàng xóm mà quý vị biết trong tòa nhà, dù cho anh ta ho trong nhà, hoặc đột nhiên nửa đêm vừa dậy đi vệ sinh vừa ho, thì quý vị không chỉ có thể nghe thấy, mà còn có thể lập tức phân biệt ra đây nhất định là người nào, ở tầng mấy phòng mấy phát ra âm thanh!”

“Một khi quý vị bị nhiễm virus, chắc chắn quý vị sẽ ho không ngừng. Tự nhiên mọi người sẽ có thể nghe thấy!” “Vậy nên tôi có thể tin chắc: Mặc dù hiện tại trong lầu tạm thời không còn nghe được âm thanh ho này nữa, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian từ giữa tháng Hai đến giữa tháng Ba năm nay, những người sống trong tòa nhà 7 tầng này nhất định là không ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị nhiễm bệnh!”

“Các đồng nghiệp xung quanh đều bị sốt và ho”

Không chỉ có ông Phó, ký giả ấn bản Hoa ngữ của The Epoch Times cũng phỏng vấn ngẫu nhiên người dân ở nhiều tỉnh và thành phố trên cả nước. Họ đã tiết lộ tình hình dịch bệnh ở địa phương sở tại.

Ông Tiêu (Xiao), một người công tác ở Thành Đô, Tứ Xuyên, nói với ấn bản Hoa ngữ của The Epoch Times rằng, “dịch bệnh có lẽ vẫn còn.”

Ông nói, “các đồng nghiệp xung quanh gần đây đều bị sốt và ho, họ đều đã xin nghỉ một lần rồi. Chắc là COVID-19, chỉ là bây giờ mọi người đều không nhắc đến nữa.”

Ông Ngô (Wu), một công dân ở Diêm Thành, Giang Tô, nói với ấn bản Hoa ngữ của The Epoch Times rằng bệnh viện địa phương đã chật kín, rất nhiều người ho và đau họng. “Phòng khám bình thường toàn là người, chính là COVID-19 nhưng bác sĩ không nói. Trong năm mới, (do) cảm mạo phát sinh, mỗi tiểu khu đều có một hai người qua đời.”

Ông Tăng (Zeng), một công dân ở Bảo Định, Hà Bắc, nói: “Rất nhiều người ở chỗ chúng tôi bị chảy mũi, cổ họng không thoải mái, hơn nữa liên tục trong thời gian rất dài, tương tự như cảm mạo. Tôi đoán đó cũng là COVID-19. Chúng tôi ở đây đều đeo khẩu trang.”

Bà Mã (Ma), một công dân của Thượng Hải, nói: “Hiện tại khắp nơi đều có người bị ho. Có rất nhiều người mắc các triệu chứng lạnh nghiêm trọng. Tôi bị bệnh trong một thời gian dài. Vào cuối tháng Hai, tôi bị viêm phổi, hiện tại vẫn bị tiêu chảy. Rất nhiều người giống như tôi, ban đầu đều không đi khám, đến lúc bệnh tình nghiêm trọng mới đi.”

Ông Vương (Wang), một công dân ở Cáp Nhĩ Tân, cũng tiết lộ, “có rất nhiều người bị cảm mạo, cảm mạo nặng nhiều, bệnh phổi cũng nhiều, chính là viêm phổi, phổi trắng nhiều, không dễ chữa. Những người có sức đề kháng mạnh có thể sống sót, những người hơi lớn tuổi đều qua đời.”

Chính quyền ĐCSTQ luôn tìm cách che đậy tình hình dịch bệnh

Chính quyền ĐCSTQ đã cố gắng che đậy tình hình dịch COVID-19. Đối với bệnh nhân bị sốt và ho, bệnh viện không làm xét nghiệm COVID-19, thay vào đó làm xét nghiệm cảm mạo và viêm phổi do Mycoplasma, năm nay tăng thêm xét nghiệm “Pertussis.”

Gần đây, tin tức về “Pertussis tăng gấp 23 lần” đang được rất nhiều người quan tâm trên các trang truyền thông. Trang web chính thức của CDC Trung Quốc cũng đã công bố báo cáo dịch bệnh mới nhất ở Trung Quốc. Báo cáo cho thấy trong hai tháng đầu năm 2024, Trung Quốc đã loan tin có 32,380 trường hợp “Pertussis,” cao gấp gần 23 lần so với cùng thời kỳ năm ngoái, khiến 13 người tử vong.

Thông tin công khai cho biết “Pertussis” là một bệnh truyền nhiễm hô hấp cấp tính, và được xem là một bệnh trẻ em. Trong giai đoạn đầu của cảm nhiễm, các triệu chứng biểu hiện là sốt, hắt hơi và ho, v.v. Tử vong do Pertussis là rất hiếm, thường xảy ra nhất ở trẻ sơ sinh.

Thuận theo nhu cầu che đậy dịch bệnh của ĐCSTQ, “Pertussis” được giải thích là do đã “cao tuổi hóa.” Hôm 29/03, ông Trương Quốc Lương (Zhang Guoliang), phó chủ nhiệm Khoa hô hấp và chăm sóc quan trọng của Bệnh viện Nhân dân số 10 ở thành phố Thượng Hải, nói rằng trong những năm gần đây, Pertussis đã xuất hiện “cao tuổi hóa”: Tỷ lệ các trường hợp trong độ tuổi từ 7 đến 15 tăng lên đáng kể. Tỷ lệ bệnh nhân trưởng thành cũng đang tăng.

Chính quyền địa phương ở tất cả các cấp cũng phối hợp thông báo về “Pertussis.” Hôm 30/03, trang Weibo chính thức của chính quyền khu Bảo Sơn, Thượng Hải đưa ra thông báo rằng một khi “Pertussis” tiến triển đến thời kỳ cấp tính thì bệnh tình sẽ phát triển nhanh chóng. Trường hợp nghiêm trọng có thể gây suy hô hấp và thậm chí tử vong.

Ông Lâm Hiểu Húc (Lin Xiaoxu), nhà virus học ở Mỹ, từng nói với ấn bản Hoa ngữ của The Epoch Times rằng thông tin mà ĐCSTQ cung cấp không thể giải thích tình hình nghiêm trọng hiện tại, họ chỉ liệt kê các mầm bệnh có thể có ở đường hô hấp. “COVID-19 sẽ phối hợp với các loại virus đường hô hấp khác, hoặc phối hợp với Mycoplasma để công phá hệ thống phòng thủ của cơ thể người, và sẽ xuất hiện nhiễm trùng khá nghiêm trọng.”

Ông tin rằng, “COVID-19 chưa từng thực sự biến mất khỏi Trung Quốc.”

Hoàng Vân, Lý Mộc Ân thực hiện

Toàn Phong lược dịch

Related posts