Sinh nhật cho em

Viễn Trình


Sáng nay thức dậy sờ râu
Quay qua đụng phải cô dâu thuở nào
Bây giờ tuổi đã xôn xao
Nửa thế kỷ vẫn ngọt ngào như mơ

Em ngày xưa, em bây giờ
Mong manh như một bài thơ vô đề
Vẫn nhạy cảm vẫn đam mê
Vẫn háy, vẫn nguýt ngón nghề trời ban

Hôm nay Sinh Nhật của nàng
Bao nhiêu ân huệ ngổn ngang trong lòng
Cám ơn em đã một lòng
Nuôi anh khôn lớn từ trong tới ngoài 

Bướm nào bướm chẳng biết bay
Chim nào chim chẳng đổi thay dòng đời
Chỉ còn chăng cái thảnh thơi
Hai trái tim nhỏ giữa đời hư vô

Mong em mãi mãi… dại khờ
Để thơ ngủ mãi trên bờ môi ngoan!

Viễn Trình
Melbourne 06/04/2024

Related posts