Hạnh phúc mùa thu

Quỳnh Lê


Thu man mác cho đời nâng phím nhạc
Lá nhuộm vàng trong gió lặng bâng khuâng
Tiếng cung đàn vọng lại khúc tương lân
Người về đây gieo vần câu thương nhớ
(Phan Kim Liên)

Không chỉ các nhà thơ mà hầu như ai cũng yêu mùa thu!  Có lẽ, đây là mùa đẹp và hấp dẫn nhất trong năm khi thiên nhiên được tô điểm bởi những sắc mầu được thay đổi liên tục, từ xanh sang đỏ rồi vàng úa rụng rơi… Tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại có cảm tình đặc biệt với mùa thu? Chỉ biết rằng, khi làn gió heo may nhẹ nhàng đến trong những buổi chiều tím thì trái tim tôi lại rung động và tôi lại ôm trong lòng những kỷ niệm đầy thương thương, nhớ nhớ.

Mùa thu là mùa tôi bắt đầu cuộc sống mới trên đất Úc bên người chồng tràn đầy tình yêu thương mà tôi hằng mơ ước… Ngoài thời giờ chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình, chúng tôi hay hẹn hò lãng mạn nói chuyện dưới gốc cây, cùng ngồi quán uống cafe nhìn dòng người qua lại, hay nắm tay nhau đi dạo trong công viên trên những con đường ngập lá. Mùa thu từ đó đã trở thành một trong những kỷ niệm đẹp nhất của đời tôi.

Mùa thu còn là mùa lần đầu tiên tôi làm mẹ của con trai mình. Lúc ấy, tôi có một cảm giác lạ lùng nhưng thật xúc động khi lần đầu tiên lẩm bẩm từ “Mẹ” thiêng liêng nhất với đứa con tình yêu vừa mới chào đời của mình. Những gì đầu tiên luôn luôn là những điều có ấn tượng sâu sắc và sống mãi trong tim tôi.

Mùa thu cũng là thời điểm kỷ niệm ‘Ngày của Mẹ’ (Mother’s Day) để tình mẫu tử của tôi và những bà mẹ khác được vun xới, đong đầy theo từng năm tháng dần trôi. 

Mùa thu năm nay lại trở nên đặc biệt hơn khi Melbourne đón chào người chị kế của tôi, lần đầu tiên từ Việt Nam đến Úc thăm tôi và gia đình. Chị chỉ lớn hơn tôi vài tuổi nên chúng tôi nhìn xấp xỉ nhau, rất thương nhau và gần gủi thân thiết như hai người bạn.

Chị cũng như tôi, cả hai đều yêu mùa thu đến lạ lùng. Có lẽ, bởi cái đẹp dịu dàng, đằm thắm và rất riêng của nó. Nắng thu nhè nhẹ cùng gió heo may se se lạnh khiến con người cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhàng và trút đi phần nào áp lực của cuộc đời. Mưa thu thì mát lạnh và hay gieo vào lòng tôi những cảm xúc bâng khuâng.

Bây giờ ngồi ở vườn sân sau ngắm cảnh đẹp được tô điểm bằng những chiếc lá vàng, trò chuyện với chị tôi và chú cún con, tôi cảm nhận được làn gió mát và những tia nắng mùa thu dịu dàng của đất trời. Những khoảnh khắc bình yên, những đám mây trôi qua bầu trời, tạo nên một bức tranh êm đềm và huyền bí. Cảm ơn mùa thu đã mang đến cho tôi những trải nghiệm đáng nhớ. Mùa thu ơi, tôi mãi yêu thương và nhớ mãi!

Lá vàng rơi rụng khắp sân
Thu về gõ cửa tần ngần đợi ai
Bóng thu sắc ánh trang đài
Lá vàng rơi rụng nhớ hoài năm xưa
(Nguyễn Bính)

Quỳnh Lê
Melbourne 22.05.2024

Related posts