Bậc thầy phong thủy nổi tiếng Hồng Kông để lại lời di ngôn chấn động cho hậu thế

Trúc Nhi, Tuệ Di

Lý Gia Thành từng được bậc thầy phong thủy Trần Lãng gặp và nói về cuộc đời và nhận định ông sẽ trở thành người giàu có nhất Hồng Kông. (Ảnh: Wikipedia)

30Trần Lãng là một trong mười thầy phong thuỷ nổi tiếng nhất ở Hồng Kông. Trong cuộc đời, ông đã xem tướng mệnh cho rất nhiều người, hầu hết đều là những nhân vật nổi tiếng. Họ đều rất tôn trọng và xem ông như một vị khách quý.

Bậc thầy phong thủy Trần Lãng

Bậc thầy Trần Bá tên thật là Trần Lãng, quê ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, trước đây gia đình ông nổi tiếng giàu có nhất vùng. Lúc nhỏ, có lần ông đi ngang qua một gian hàng toán mệnh, và cảm thấy vô cùng thích thú với thuật xem tướng đoán mệnh này. Vì vậy, cha mẹ ông đã mời hai vị thầy đến dạy riêng cho ông. Sau đó, ông một lòng tin theo Đạo giáo, thông thạo về Kinh dịch Bát quái, về phong thủy và cả tướng thuật. Nhờ tài xem tướng rất giỏi nên không lâu sau, ông đã trở thành thầy phong thủy rất có tiếng ở Hồng Kông.

Khi Lý Gia Thành 30 tuổi, ông bắt đầu kinh doanh ở Hồng Kông. Một ngày nọ, ông gặp bậc thầy Trần Lãng và đã được ông ấy tiết lộ về vận mệnh của mình, sau khi xem bói, ông hỏi Lý Gia Thành: Anh hy vọng kiếm được bao nhiêu tiền trong cuộc đời này? Lý Gia Thành trả lời: 30 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 98 tỷ tiền Việt) là đủ. Trần Lãng nói với ông, kho của cải trong số mệnh của anh sẽ không vơi, trong tương lai anh nhất định sẽ trở thành người giàu nhất Hồng Kông!

Không chỉ vậy, những người có danh tiếng ở Hồng Kông từng đến xem toán mệnh của bậc thầy Trần Lãng bao gồm: Doanh nhân Lý Triệu Cơ, Trịnh Dụ Đồng, Dương Thụ Thành, diễn viên Lưu Gia Linh, Chương Tiểu Huệ, Lê Tư, Lữ Lương Vỹ, ca sĩ Dung Tổ Nhi, ca sĩ diễn viên Tạ Đình Phong.v.v. Ngoài ra, Quốc vương Thái Lan và cựu Tổng thống Indonesia – Suharto, đều tôn Trần Lãng là “Thầy đại phong thủy”.

Nhiều năm trước, khi ông Trần đang dùng bữa cùng doanh nhân Dương Thụ Thành thì gặp một chàng trai trẻ bước vào nhà hàng. Ông quay lại nói với Dương Thụ Thành rằng chàng trai trẻ này trong tương lai sẽ rất nổi tiếng, anh nên trọng dụng anh ấy. Sau đó, chàng trai trẻ này đã thật sự gia nhập Emperor Entertainment và rất nổi tiếng trong giới giải trí, anh ấy chính là Tạ Đình Phong.

Lời di huấn chấn động trước khi qua đời

Năm 2002, ông Trần Lãng ẩn cư tại núi Thanh Thành, tỉnh Tứ Xuyên. Sau đó, ông bị bệnh nặng và được đưa đến Bệnh viện Dưỡng Hòa Hồng Kông để điều trị. Tại bệnh viện, ông được ở trong phòng bệnh tốt nhất với các bác sĩ và dịch vụ tốt nhất. Doanh nhân Lý Gia Thành là người thanh toán mọi chi phí y tế cho ông. Tuy nhiên, sau khi trải qua ba cuộc phẫu thuật vô cùng đau đớn và tiêu tốn hàng chục triệu đô-la Hồng Kông phí y dược, đến tháng 11/2003, ông qua đời, hưởng dương 78 tuổi. Trước lúc lâm chung, ông đã để lại lời di huấn trước mặt rất nhiều người nổi tiếng và giàu có đến viếng thăm ông.

Dưới đây là những lời cuối đời ông Trần đã nói:

“Lý do tôi muốn giúp các vị là vì các vị có thể giúp được nhiều người hơn.”

“Thực ra, sự giàu có mà các vị đang có không phải là phúc ở đời này tu được. Mà đó là mọi người đã qua nhiều đời mà tích đức hành thiện, hiếu thảo với cha mẹ, tôn sư trọng đạo và giúp đỡ tất cả chúng sinh mới có được những phước lành (sự giàu có và địa vị) như bây giờ.”

“Ngày nay, nhiều người đi sai đường và muốn dùng một số thủ đoạn, quyền lực hoặc những kiến ​​thức về công nghệ hiện đại để kiếm tiền. Đây là vì họ không biết rằng đó chỉ là những ‘duyên’ nhất thời mà thôi. Còn phúc phận chân chính là khi làm việc thiện tích đức, hiếu thân tôn sư, giúp đỡ mọi người.”

“Tại sao bây giờ tôi phải chịu đựng những đau đớn (ý chỉ nỗi đau ông đã chịu sau ba cuộc phẫu thuật ở Hồng Kông). Mặc dù tôi có ý tốt và muốn giúp mọi người thay đổi vận mệnh để có thể thành công sớm hơn và giúp đỡ được nhiều người hơn nhưng điều này vốn là Đạo Trời, ai thay đổi chúng thì đều phải chịu phạt. Ông trời là có đạo lý riêng.”

“Để thành công, các vị không chỉ phải gieo nhân (phúc đức) còn cần phải có duyên phận tốt. Người Trung Quốc nói rằng “Hòa khí sinh tài”, đó là trí tuệ được đúc kết ra từ vài nghìn năm qua. Muốn có nhân duyên tốt thì cần dùng thành ý để đối đãi tốt với người khác, hòa nhã, mềm mỏng…, thì sau này nó sẽ giúp các vị thành công. Tuyệt đối không được vì mình giàu có rồi mà trở nên cao ngạo, ngông cuồng. Việc này sẽ chỉ làm tổn hại phúc khí của các vị mà thôi. Kinh dịch có nói: ‘Mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích.’ (tự mãn chiêu mời tai họa, khiêm tốn thì được hưởng lợi)). Chính là có hàm ý này.”

“Làm ăn kinh doanh cần đi con đường thật chân chính và minh bạch thì sớm muộn gì thành công cũng sẽ đến. Phúc gieo càng dày, duyên sẽ tự khắc đến, không thể vội được.”

“Làm ăn đứng đắn cũng là cách để tạo phúc, gây dựng một tấm gương tốt để mọi người học theo. Đừng lầm đường lạc lối, làm ăn bất chính mà tự hủy hoại phúc phận của bản thân. Phúc đức này không thể lấy tiền ra mà đo lường được. Nếu thật sự không có đức thì cho dù kiếm được nhiều đến đâu cũng sẽ mất, còn nếu như dùng thủ đoạn mà kiếm được tiền thì trong tương lai cũng sẽ gặp quả báo mà thôi.”

“Ngày nay, xã hội đã bại hoại đến mức nghiêm trọng, mọi người vì cầu danh cầu lợi mà không thủ đoạn nào mà không dám làm. Nguyên nhân là bởi không có thánh nhân chỉ dạy, thế nên liêm sỉ không có thì càng không thể nói đến nhân nghĩa đạo đức. Các vị nếu muốn đời đời giàu sang phú quý thì trọng yếu nhất chính là làm theo lời dạy của thánh nhân, đem lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp. Khi đạo đức tốt hơn, họa sẽ ít, phúc sẽ nhiều, thiên tai dĩ nhiên là sẽ giảm sút đi.”

“Các vị là những người có sức ảnh hưởng rất lớn trong xã hội, vì vậy hãy xây dựng trường học, bồi dưỡng những giáo viên có tấm lòng lương thiện và có đạo đức cao thượng, đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, khi nhân tốt được gieo, đó là phúc lớn nhất ở đời.”

Nói đến phong thủy, nhiều người thường nghĩ đến những yếu tố bên ngoài như đất cát, nhà ở… Nhưng kỳ thực, những tư tưởng, tín ngưỡng, tâm tính, hành vi cũng sẽ ảnh hưởng và cải biến vận mệnh của chính bản thân người ấy.

Mạnh Tử giảng rằng: “Thiên thời bất như địa lợi, địa lợi bất như nhân hòa”, bởi vì người là không thể cải biến Trời, một số hoàn cảnh Địa lợi là có thể có chút cải biến nhưng cũng phải xem Thiên thời. Chỉ có lòng người, mà cụ thể là tâm tính của bản thân, cách làm người và làm việc của bản thân là có thể cải biến mà thôi.

Trúc Nhi, Tuệ Di

Related posts