Cựu phi hành gia 90 tuổi tử vong khi lái máy bay

Phi hành gia William Anders và bức ảnh Trái Đất Mọc. (Ảnh: NASA – Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ)

William Anders, cựu phi hành gia tàu Apollo 8 nổi tiếng với bức ảnh “Trái Đất Mọc”, đã tử vong khi máy bay ông cầm lái lao xuống nước.

Cựu trung tá không quân Mỹ Greg Anders ngày 8/6 xác nhận bố mình là William Anders, cựu phi hành gia tàu Apollo 8, qua đời ở tuổi 90 sau vụ tai nạn máy bay ở gần đảo Jones, Milwaukee, bang Wisconsin.

“Gia đình rất đau buồn. Ông ấy là một phi hành gia, phi công tuyệt vời, chúng tôi sẽ rất nhớ ông ấy”, ông Greg cho hay.

Cảnh sát cho biết chiếc máy bay Beech A45 đời cũ do ông William Anders điều khiển lao xuống vùng nước phía bắc đảo Jones ở hồ Michigan vào khoảng 11h40 ngày 7/6. Thi thể ông William được tìm thấy vào chiều cùng ngày.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận trên máy bay chỉ có một phi công. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Ông William Anders, cựu thiếu tướng không quân Mỹ, là phi hành gia đã chụp bức ảnh Trái Đất Mọc (Earthrise) từ Apollo 8, tàu vũ trụ có người lái đầu tiên đến Mặt Trăng tháng 12/1968. Đây là ảnh màu đầu tiên chụp Trái Đất từ ngoài không gian.

Sứ mệnh Apollo 8 diễn ra từ 21/12/1968 đến 27/12/1969 là chuyến du hành vũ trụ đầu tiên của con người đến Mặt Trăng và quay trở lại. Đây được xem là chuyến đi táo bạo, nguy hiểm nhất của NASA, tạo tiền đề cho cuộc đổ bộ lên Mặt Trăng của con người từ tàu Apollo 11 vào tháng 7/1969.

Trong cuộc phỏng vấn năm 1997, ông William ước tính có 33% khả năng các phi hành gia không thể trở về. Ông cho hay khi nhìn từ không gian, Trái Đất có vẻ rất mong manh và nhỏ bé, nhưng vẫn là ngôi nhà chung của con người.

Phan Anh

Related posts