Mục sư người Mỹ gốc Hoa bị ĐCSTQ giam giữ 18 năm được trả tự do về nước

Sân bay Bắc Kinh. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Hôm Chủ nhật (15/9), Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết mục sư người Mỹ gốc Hoa David Lin, người bị giam ở Trung Quốc từ năm 2006, đã được trả tự do. Hoa Kỳ luôn gọi việc giam giữ ông David Lin là sai trái và không công bằng.

Trong nhiều năm, các chính trị gia Mỹ đã kêu gọi Bắc Kinh thả ông David Lin. Ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cáo buộc ông gian lận hợp đồng và kết án tù ông chung thân.

Reuters đưa tin, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết hoan nghênh việc ông David Lin được thả khỏi nhà tù ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc Cộng sản). Lần đầu tiên sau gần 20 năm, ông ấy đã trở về Hoa Kỳ và gặp lại gia đình.

Trước đó bà Alice, con gái của ông David Lin, đã nói với kênh truyền thông Politico rằng người cha 68 tuổi của bà sẽ đến San Antonio, Texas.

Politico dẫn lời Alice rằng không có từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui của họ. Họ còn rất nhiều thời gian để bù đắp cho nỗi mất mát của sự xa cách.

Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, người không được ủy quyền phát biểu công khai về việc ông David Lin trở về, cho biết chính quyền Biden hoan nghênh việc ông được thả.

Ông David Lin là một trong 3 công dân Hoa Kỳ mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tin rằng đã bị ĐCSTQ giam giữ một cách bất công.

Politico đưa tin, một quan chức Mỹ quen thuộc với các cuộc thảo luận liên quan nói rằng lần đầu tiên Trung Quốc đồng ý thả ông ấy là khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gặp nhau bên lề cuộc họp cấp bộ trưởng ASEAN vào tháng 7.

Quan chức này yêu cầu giấu tên vì không có thẩm quyền thảo luận về các cuộc đàm phán ngoại giao nhạy cảm.

Việc thả Mục sư Lin cũng diễn ra chỉ vài tuần sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đến thăm Trung Quốc để gặp ông Vương Nghị. Alice nói với Politico rằng bà biết ông Jake Sullivan đã đề cập đến trường hợp của cha bà.

(Ảnh dưới: Năm 1984, ông David Lin đã trải qua khoảng thời gian hạnh phúc cùng con gái Alice ở Nam California.)

https://x.com/xLatestUpdates/status/1835529152343978205?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1835529152343978205%7Ctwgr%5E7a35255588e6ba44b88418c18e4705a50a1c83dd%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftrithucvn.co%2Fthe-gioi%2Fmuc-su-nguoi-my-goc-hoa-bi-dcstq-giam-giu-18-nam-duoc-tra-tu-do-ve-nuoc.html

Nội dung bài đăng trên X: “Theo Bộ Ngoại giao, Trung Quốc đã trả tự do cho mục sư người Mỹ David Lin, người bị giam giữ từ năm 2006. Hoa Kỳ khẳng định ông đã bị bỏ tù oan uổng, một động thái được tán dương sau nhiều năm chịu áp lực chính trị.”

Tháng 11/2023, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Tổng thống Biden tận dụng cơ hội gặp gỡ lãnh đạo ĐCSTQ, thúc đẩy việc trả tự do cho ông David Lin và 2 người Mỹ khác đang bị giam giữ là Kai Li (Lý Khải) và Mark Swidan. Chính phủ Hoa Kỳ cho biết, 3 người đàn ông này đã bị ĐCSTQ giam giữ một cách bất công.

Sự trở lại của David Lam là nhờ những nỗ lực ngoại giao chặt chẽ trong nhiều năm của Văn phòng Đặc phái viên của Tổng thống về các vấn đề con tin của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Tổ chức Đối thoại phi lợi nhuận có trụ sở tại California.

Các quan chức Mỹ cho biết, Hoa Kỳ hy vọng rằng việc trả tự do cho ông David Lin sẽ tạo không gian cho những nỗ lực ngoại giao tiếp theo nhằm thúc đẩy việc trả tự do cho 2 ông Kai Li và Mark Swidan.

Thứ Tư tới (25/9), một ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tổ chức phiên điều trần về các trường hợp công dân Hoa Kỳ bị cầm tù ở Trung Quốc, đặc biệt là trường hợp của 3 ông David Lin, Kai Li và Mark Swidan. Ủy ban cho biết, họ đều gặp vấn đề về sức khỏe.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác định rằng ở Trung Quốc Đại Lục công dân Hoa Kỳ có nguy cơ bị Chính phủ Trung Quốc bắt giữ trái phép. Quỹ Dui Hua, một nhóm vận động thả tù nhân phi lợi nhuận, ước tính năm ngoái có khoảng 200 người Mỹ bị giam giữ ở Trung Quốc, trong đó có tới 30 người bị cấm xuất cảnh bất hợp pháp.

Bình Minh

Related posts