BiBi Ngô
13-2-2025
Sau trận tuyết đêm qua, có hai người đến gõ cửa, buông từng chữ một chậm rãi, “cô có cần tôi làm sạch khoảng sân này không?”
“Tôi cần. Anh giúp tôi việc này. Tôi sẽ trả anh bao nhiêu? Tôi chỉ cần khoảng sân chỗ xe đậu.”
“$20.”
“Cảm ơn. Anh vui lòng giúp tôi.”
Trận tuyết này khoảng 8”-10”. Sáng nay mình ráng cào một chút sau chiếc xe mà thấy 10 ông mặt trời. Hai người đàn ông làm trong khoảng nửa tiếng. Làm giúp luôn cả phần sân đi vào cổng chính, dù nó không nằm trong “hợp đồng.” Họ dọn giúp luôn cả phần tuyết trên 2 chiếc xe.
$20/2 người. Mỗi người $10.
“Cảm ơn rất nhiều. Anh đến từ đâu?”
“Tôi từ Honduras. Tôi đã ở đây 5 năm.”
Tôi muốn hỏi câu tiếp theo… nhưng, thôi, không cần thiết.
Họ đi qua những ngôi nhà kế tiếp. Một người gõ cửa trong lúc một người đứng cào trước sân. Một hình thức “marketing” đáng hoan nghênh. Họ kiếm sống bằng sức lao động.
Hiện tại $10 chưa mua được 1 vĩ trứng gà.


__________
Michael Bùi
Cái ngu ngốc nhất là đi vu cáo cho những người ở lậu (undocumented) là những kẻ ăn chực xã hội, lãnh welfare, foodstamp, ăn bám chính phủ, giật job của công dân Mỹ. Đã ở lậu, trốn chui trốn nhủi thì không có giấy tờ như ID, Social Security card, hay thẻ xanh thì làm gì mà xin được welfare, SNAP foodstamp, Medicaid, housing v.v…
Thử vào website của chính phủ ở County, State, Federal điền đơn xin đi, coi họ có hỏi mấy thứ này đầu tiên hay không, nếu không có những thứ này thì bị đuổi đi ngay…
Hay thử đi xin việc làm mà không có social security number hay green card coi, họ có nhận hay không? Đưa số giả ư, bây giờ Employer có link của SSA (Sở An sinh Xã hội) để check số an sinh xã hội là giả hay thật ngay.
Cuối cùng những người ở lậu, không giấy tờ, chỉ làm được những công việc rẻ mạt mà dân bản xứ không thèm làm như: Cắt cỏ, osin, cu li, ruộng v.v… và chính những người ở lậu này (khoảng 99%) mới là những người tuân thủ theo pháp luật, vì họ sợ bị bắt…
Nhớ lại đi, mấy chục năm trước, thân phận tỵ nạn của chính bản thân mình là thế nào? Ngày đi định cư, từ bên đảo mỗi đứa ôm một cái túi có chữ ICMC tha phương cầu thực… Tất cả cũng vì muốn có một tương lai tươi sáng hơn.
Nay thấy những kẻ khốn cùng bị còng tay, xích chân, quăng lên máy bay để trục xuất, con mất mẹ, vợ mất chồng, gia đình họ ly tán thì khoái chí lắm, hồ hởi phấn khởi, vỗ tay lốp bốp, mấy tuần nay hoan hô ăn mừng cứ y như là tiền trợ cấp bởi chính phủ từ nay sẽ không bị mất phần… còn bao nhiêu để đó cho tao.
Thứ qua cầu rút ván…
