Lâm Bình Duy Nhiên
27-5-2025
Nhiều người Việt ngợi ca TT Trump một cách giả dối. Họ “nhét” vào miệng ông những tuyên bố vẻ vang không hề có về người Việt.
Vụ mới nhất liên quan đến Lễ tốt nghiệp tại Học viện Quân sự West Point nổi tiếng. Có 6 người Mỹ gốc Việt. Vậy là thời cơ quý giá để họ tung các phát biểu ngợi ca người Việt, ngợi ca Việt Nam Cộng hoà từ ông Trump.
“Hôm nay tôi muốn đặc biệt ghi nhận những tân sĩ quan người Mỹ gốc Việt. Các bạn – hoặc chính cha mẹ, ông bà các bạn – từng biết thế nào là sống dưới sự đàn áp của chủ nghĩa cộng sản. Các bạn hiểu rõ hơn ai hết giá trị thiêng liêng của tự do. Và hôm nay, chính các bạn lại chọn đứng lên để bảo vệ tự do ấy – không chỉ cho nước Mỹ, mà cho thế giới.”

Cứ như thể những người Việt ra trường này đại diện cho một cái gì ghê gớm lắm, khiến ông Trump phải ngợi ca.
Cũng như người Việt tị nạn cộng sản phải luôn luôn sáng chói hơn những sắc dân khác để được ông Tổng thống sủng ái muôn đời!
Cái kiểu muốn mọi người, nhất những người Việt tị nạn cộng sản, phải phục tùng hay ủng hộ ông Trump bằng mọi giá, nên phải lôi cả Việt Nam Cộng hoà vào để thuyết phục.
Đối lập với những kẻ bệnh hoạn này là những tay dư luận viên rẻ tiền, trung thành với đảng, cũng tung ra những “tuyên bố”, cũng được cho là của ông Trump, miệt thị và xem thường thể chế Việt Nam Cộng hoà: “Các anh là những kẻ phản bội chính Tổ Quốc của mình. Một khi đã phản bội đất nước với Tổ Quốc thì chắc chắn các anh mãi mãi là kẻ không bao giờ đáng tin. Làm sao chúng tôi có thể đặt niềm tin vào những kẻ đã quay lưng vào đồng bào mình trong giờ phút quan trọng nhất. Các anh là những kẻ không chỉ phản bội Tổ quốc, mà còn phản bội các giá trị căn bản nhất của con người.
Người Cộng sản chiến đấu đến cùng, hy sinh tất cả vì đất nước, vì lòng yêu nước. Còn các anh bỏ chạy, cúi đầu và biến mình thành những kẻ sống nhờ vào lòng thương hại. Người Cộng sản, họ là những chiến binh, còn các anh chỉ là những kẻ hèn nhát. Những kẻ từng bán rẻ Tổ quốc, phản bội dân tộc mình, thì ở đâu cũng chỉ là những kẻ cơ hội! Các anh chỉ là những con tốt thí không giá trị trong bàn cờ chính trị”.
Chúng lớn miệng, hùng hồn bảo: Thấy chưa, Tổng thống Mỹ khinh bỉ bọn ăn bơ sữa đế quốc, bọn đu càng, bọn Mỹ nguỵ tay sai,…
Nói chung, một bộ phận người Việt, bất luận lập trường chính trị, họ có một mẫu số chung, đó là sự dối trá. Họ sẵn sàng đạp đổ mọi sự thật hòng đạt được những ý đồ hay dã tâm của họ!
Với cách hành xử và bản chất bất lương như thế thì chắc chắn xứ này vẫn sẽ mãi mãi cam phận nhược tiểu và xứng đáng bị đè đầu, cưỡi cổ bởi độc tài toàn trị.
Nguồn: Tiếng Dân