Con giết mẹ nay được hưởng gia tài của mẹ

Cô Tiffany Yiting Wan (Vạn Nghĩa Đình), 27 tuổi, đã bị trừng phạt bản án 4 năm 10 tháng tù vì tội tiếp tay cha giết mẹ,tuy nhiên bây giờ cô có thể sử dụng gia tài hàng triệu Úc kim của bà mẹ bạc phước này.

Sáng 2.7.2016, đúng ngày bầu cử liên bang, một người câu cá “câu” được cái va li trên sông Swan. Khi tò mò mở ra ông ta kinh hoàng phát hiện một xác người cắt xẻo nhồi nhét bên trong, được chèn thêm gạch hoa đập vụn để có thể chìm xuống đáy.

Cảnh sát không cách nào xác minh tên tuổi của nạn nhân và gần hai tháng sau, khi con gái của bà sống tại Melbourne báo với nhà chức trách về sự mất tích của mẹ mình. Cô cho biết mới từ Melbourne trở về Perth nhưng không tìm thấy mẹ, gõ cửa hàng xóm thì không ai biết.

Đến lúc này thì cảnh sát mới có thể xác minh tên tuổi và từ đây khám phá thêm rằng gạch hoa chèn trong va ly được cạy ra từ trong buồng tắm của căn nhà tại vùng Mosman Park mà bà ta cư ngụ cùng cô con gái ấy trong khoảng thời gian từ 2005 đến 2009. Khi bị mất tích thì bà cũng ngụ tại vùng Mosman Park, nhưng tại một căn nhà khác.

Nạn nhân là bà Annabelle Chen, 57 tuổi, một nữ họa sĩ gốc Đài Loan định cư tại Úc từ năm 1999, đã hưởng số gia tài trị giá $10 triệu sau khi chia tay chồng. Trước năm 2012 thì ông chồng cũ là giám đốc của một công ty đăng bạ tại South Perth nhưng sau đến sống tại Singapore và Malaysia và thường xuyên trở lại Úc. Ông có hai cô con gái riêng sinh đôi với đời vợ trước, cũng sống tại Perth. Còn cô gái trên là con gái ruột của hai người.

Cảnh sát cho biết bà đã được chia đến $10 triệu sau khi ly dị chồng, và sống một đời sống thảnh thơi và biệt lập, trở thành khách quen của sòng bài Crown tại Perth. Nhân viên sòng bài cho hay bà là thành viên của một nhóm bạn hay đến đây chơi và riêng bà thì việc mỗi đêm thua $10,000 là chuyện thường, thỉnh thoảng thì thắng lại $20,000 hay $30,000! Mặt khác bà ta chỉ ghi vào record của mình những trận thắng, không bao giờ ghi thua nên từng khiến một số nhân viên sinh nghi, báo động rằng có thể bà là thành viên một nhóm rửa tiền.

Đến đầu năm 2018 thì Cảnh sát Tây Úc bắt và truy tố hai cha conAh Ping Ban (Ban Bình A – 67 tuổi) và Tiffany Yiting Wan. Đầu tiên hai cha con cùng chối tội nhưng khi biết mình không thể chối thì lại trút tội lên đầu nhau.

Trong phiên xử ngày 12.8.2019 tại tại Tòa Thượng thẩm Tây Úc ông cha đã tố con gái giết mẹ, giải thích chỉ vì thương con, sợ con ở tù nên ông mới tiếp tay trong việc phi tang xác vợ cũ. Con gái thì tố cha y chang như vậy: ông ta giết mẹ mình, phận con chỉ sợ cha lê thân già vào tù nên mới ra tay giúp cha thoát tội bằng cách phi tang xác mẹ!

Bồi thẩm đoàn đã nhận định có lợi cho cô con gái, kết luận cô chỉ phạm tội đồng lõa. Còn ông bố bị kết tội sát nhân và lãnh án chung thân, thời hạn ngồi tù tối thiểu là 20 năm tù. Cô con gái bị kết án gần 5 năm tù nhưng có thể xin ân xá vào cuối tháng Bảy tới đây.

Khi chết bà Chen không để lại di chúc tuy nhiên bà có một quỹ tín thác trị giá hàng triệu Úc kim. Đầu tuần này tòa án Tây Úc đã chính thức xác nhận người thừa hưởng gia sản này chính là cô con gái đã tham gia vụ thủ tiêu bà.

Related posts