Châu chấu Úc đá xe Trung Quốc tại Fiji

Hai công dân Úc trẻ tuổi Nav Fox và Woody Jack là hai bạn thân, sinh trưởng tại Angourie (NSW), là thị trấn duyên hải quen thuộc của dân trượt sóng. Hai người đã thực hiện cuộc chiến “châu chấu đá xe” với một công ty khổng lồ của Trung Quốc tại đảo quốc Fiji và đã chiến thắng.

Với giấc mơ tạo một chốn “bồng lai hạ giới”, Fox và Jackcùng một đối tác người Fiji tên Jonah Joseva đã hùn tiên thuê một lô đất rộng 4000 mét vuông trên bãi biển Wacio thuộc hòn đảo Malolo của Fiji trong thời hạn 99 năm với ý định xây dưng một khu nghỉ mát thân thiện với môi trường. Dự án của bộ ba này là xây dựng những bungalow cho gia đình mà người thuê có thể cho những cá nhân khác share phòng. Tại đây có thể đi bộ thẳng đến bãi biển Cloudbreak, nơi sóng biển có thể cao từ 4 đến 10 foot, là nơi mà dân mê trượt sóng trên thế giới sẽ đổ xô kéo đến.

Tuy nhiên giấc mơ này có nguy cơ bị xâm hại khi ngày nọ xe ủi đất nổ máy ầm ì san ủi tất cả mọi thứ tại khu vực kế bên: bãi san hô, bải cát, khu rừng nguyên sinh xanh ngắt bị một công ty Trung Quốc phá hủy để xây dựng một khu nghỉ mát gồm 300 bures và một sòng bài trị giá $100 triệu.

Công ty Trung Quốc này là Freesoul, chuyên đầu tư các khu nghỉ mát và sòng bài ở ngoại Quốc. Và lối làm việc của công ty này cũng là lối làm việc điển hình của bất cứ công ty Trung Quốc nào ở những nước nhỏ, không có nền tảng pháp trị vững chãi: biến gạo thành cơm trước đã, chỉ mới sang nhượng và xin phép thôi, chưa được phê duyệt dự án nhưng đã bắt tay vào xây dựng một các công khai, trên quy mô lớn.

Không cần một giấy phép nào, công ty Trung Quốc đã phá hủy các bãi san hô và chặt phá nửa rừng cây trên lô đất mà hai công dân Úc đã ký thuê. Có vẻ như các kỹ sư của Freesoul cho rằng bãi biển trước mặt lô đất của ba người là nơi họ dễ chuyển tại đồ đạc và máy móc xây dựng nên thản niên xây dựng bến bãi và cầu tàu để mở đường đi vàocasino tương lai của mình.

Để làm như thế công ty Trung Quốc đã hành xử theo lối côn đồ, ăn cướp. Đầu năm nay, các nhân viên của công ty Trung Quốc còn gây sự và đòi hành hung Nav Fox, khi dùng vũ lực đuổi ông ta ra khỏi chính lô đất đã thuộc quyền sở hữu của ông ta.

Trước tình thế này Nav Fox tham vấn phóng viên Liam Bartlettcủa Đài số 9 cách đối phó và từ đây cuộc chiến bắt đầu, ngoài việc kiện ra tòa họ còn chiến đấu trên lĩnh vực truyền thông với sự tham gia của chương trình truyền hình 60 Minutes thuộc Đài truyền hình số 9.

Câu chuyện phá hủy môi trường bất chấp luật lệ của công ty Trung Quốc được truyền phat rộng rãi trên truyền hình và mạng xã hội, gây nên sự phẫn nộ kháp nơi trên thế giới. Cuối tháng qua, Tòa án tối cao Fiji ra án lệnh tạm thời, buộc công ty Freesoul phải ngưng việc xây dựng và phải phục hồi lại môi trường đã bị mình phá hủy.

Tuy nhiên chờ được vạ thì má đã sưng, sự phá hoại của công ty Trung Quốc đã thuộc loại “vô phương cứu chữa”. Bãi san hô bị cày ủi tạo nên một luồng lạch lớn với mục tiêu mở đường tàu chạy vào, còn bãi biễn thì bị bứng sạch.

Related posts