Đặng Duy Hưng

Có người nói: “Sống trên thế giới này, nếu bạn may mắn được nghe những lời dạy dỗ hay ý đẹp, rồi có thể thấu hiểu và thực hành, thì mới thật sự tìm được hạnh phúc!”
Giống như giáo lý nhà Chúa, nhà Phật được rao giảng suốt mấy ngàn năm, nhưng không có nghĩa là chúng sinh hay con chiên đi lễ hàng tuần đều hiểu hết mọi lời giảng cao siêu.
Một lần, một lão già tên Frank—người Ý sống trong viện dưỡng lão—nói như đùa với tôi:
“Trước khi kết hôn và ký vào tờ giấy chung thân cuộc đời, tốt nhất nên cùng nhau thực hiện một chuyến đi chơi bằng tàu thủy, ít nhất 10 ngày. Nhớ đừng đi cùng bạn bè hay gia đình nhé!”
Tôi hỏi:
“Tại sao phải làm vậy?”
Frank cười và đáp:
“Để xem hai con người chuẩn bị sống chung có thể nhìn thấy bộ mặt thật của người phối ngẫu tương lai ra sao! Trên tàu có sòng bạc, rượu bia, và sự cô đơn chẳng khác gì nhà ngục không lối thoát. Đó là thử thách xem cách họ đối xử với nhau ra sao! Ai sẽ là quả bom nổ trước?”
Tuần trước, tôi đọc được một đoạn văn rất đáng suy ngẫm:
“Hôn nhân không tan vỡ vì ngoại tình, mà bởi sự phai mòn suốt nhiều năm trong khi cả hai vẫn gọi nhau là vợ chồng. Nhiều người nghĩ rằng cần có người thứ ba mới khiến hôn nhân rạn nứt. Không! Ngoại tình chỉ là hồi kết của một vở bi kịch âm thầm giữa hai con người nằm bên nhau hàng đêm nhưng tâm hồn xa vắng lạnh lùng.”
Người phụ nữ từ xưa đến nay thường chọn chồng giữa chốn ba quân. Nhưng người đàn ông họ chọn trong ngày rước dâu lại hoàn toàn khác biệt vài năm sau.
Chồng họ, lịch lãm bên ngoài, nói những lời nhẹ nhàng dễ nghe với xã hội. Nhưng khi về nhà với người vợ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, mang nặng đẻ đau, thì lại trở nên khô khan như củi mục. Đa số đàn ông trở nên keo kiệt, ngay cả với những lời nói quan tâm mà ngày ấy từng dùng để chiếm trọn trái tim người phụ nữ.
Xã hội Việt Nam hôm nay, kim tiền chi phối mọi thứ, khiến truyền thống gia đình mai một. Ít ai ngờ rằng người chồng của họ có thể thay đổi đến mức không bút mực nào diễn tả được.
Thời thanh xuân, tôi ham chơi, nóng giận, bất quy tắc như việc chia động từ tiếng Anh—thế nên chẳng cô gái nào dám đặt cược cuộc đời vào tôi!
Nhưng tôi luôn cảm ơn ông Trời đã đẩy tôi ra nước ngoài, mở rộng ánh mắt. Ít ai tưởng tượng rằng tôi lại trở thành một trong số ít những người đàn ông đi ngược với xu hướng thời thượng của đàn ông hôm nay: “Tối nào cũng không say không về!”
Bạn bè ai cũng nói tôi là người thay đổi nhiều nhất trong tất cả bạn học ngày xưa. Nguyên nhân? Có lẽ tôi đã thấm thía những trận đòn của cuộc đời, buộc phải vùng vẫy khi bị đẩy xuống dòng nước bùn!
Hôm nay, vợ chồng tôi bước lên chiếc Ruby Princess, thực hiện hành trình 11 ngày từ San Francisco đến Alaska và Canada. Không hiểu sao Frank vẫn văng vẳng bên tai. Sau hơn 30 năm bên nhau, trải qua bao thử thách cuộc đời, đây chỉ là một trong muôn vàn chuyến đi du lịch cùng nhau. Nhưng không vì thế mà tôi có thể chắc chắn về tình cảm vợ chồng mình.
Với tôi, 11 ngày tới sẽ là sự chia sẻ ngọt bùi, kèm theo những thử thách như ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân.
Giữa biển cả bao la, nhìn về quá khứ, tôi không thể quên kỷ niệm ngày ấy ra khơi tìm quyền sống mới. Ai dám nói chắc chắn mọi sự sẽ đâu vào đó!?
Điều duy nhất tôi chắc chắn là:
“Dung hòa”—compromise—nương tựa vào nhau để an hưởng hạnh phúc.
Buổi sáng, ngồi bên lan can uống cà phê, nhìn mặt trời đang lên.
Buổi trưa, đọc sách bên tách trà nóng trong căn phòng ấm cúng, nghe nhạc nhẹ.
Buổi tối, xem phim ngoài trời hay thưởng thức xiếc, âm nhạc trong thính phòng.
Cầm tay nhau, chia sẻ ước mơ được đi đến cuối đời, tim đập chung một nhịp.
Hy vọng bạn cũng đang có một ước mơ tương tự như vậy! Càng đơn giản, càng dễ dàng đạt được.
Một câu nói ân cần:
“Sáng nay, tụi mình uống cà phê nhé?”
“Tuần này có phim mới ngoài rạp, đi xem nhé?”
Hạnh phúc mà bao năm ta tìm kiếm, thực ra luôn ở bên ta. Hãy bắt đầu lại từ đầu—không bao giờ là quá muộn.
Mỗi tối, đặt một nụ hôn lên trán, má hoặc môi của người bạn đời, kèm theo lời:
“Chúc ngủ ngon.”
Nếu có thể, hãy mạnh dạn hơn một chút:
“Anh yêu em.” / “Em yêu anh.”
Sáng hôm sau tỉnh giấc, bạn sẽ cảm nhận được ánh sáng mặt trời chan hòa trong từng góc phòng.
Ngày mới, hạnh phúc mới—tùy thuộc vào sự lựa chọn của chính chúng ta!
Đặng Duy Hưng