
Có một người…. em cứ mãi vấn vương
Nhớ thương lắm những đêm trường không ngủ
Để ôm ấp tháng ngày mùa xưa cũ
Mặc thời gian đã phủ bụi hao gầy
Có một người…lưu luyến mỗi phút giây
Bậc cảm xúc vẫn đong đầy rạo rực
Kỷ niệm đẹp vùi chôn miền ký ức
Rồi nhói đau nơi ngực trái âm thầm
Có một người…còn trú ngụ trong tâm
Buồn man mác hoài trầm ngâm lặng lẽ
Thu sắc thắm lá vàng rơi nhè nhẹ
Gọi tên ai khe khẽ lệ ngập lòng
Có một người…em hằng ngóng đợi mong
Lời thề hứa theo dòng đời xuôi ngược
Tim khắc khoải day dứt bao hẹn ước
Anh và em chờ ngày được tương phùng
Có một người… em đã nguyện thủy chung
Son sắt dạ đến cùng trời cuối đất
Dấu yêu hỡi tình tuyệt vời chân thật
Phương trời xa…em rất nhớ thương Người!
Sưu tầm bởi Bình Yên
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/16W86B3tD3/
