Giết con gái để đẻ con trai nối dõi

Hôm thứ Tư (26.6.2019), sau năm ngày xem xét, Tòa Nghiệm tra Tasmania công bố kết luận rằng vì muốn con trai nối dõi mà phải nuôi con gái, ông Gaurav Endlay đã ra tay sát hại đứa con gái Charlotte Lukendlay mới hai tháng tuổi của mình.

Giảo nghiệm viên (Coroner) Olivia McTaggart cho biết sự việc đau lòng diễn ra ngày 21.2.2016 khi cháu bé bị tổn thương não do tác động của ông cha này để bốn ngày sau thì qua đời tại bệnh viện Royal Hobart Hospital.

Bà McTaggart cho biết hiện vẫn không rõ ông cha này “tác động” cụ thể như thế nào, tuy nhiên kết quả giám định pháp y cho biết cháu bị ngạt thở, thiếu dưỡng khí trong khi nhiều xương sườn trước và sau bị nứt!

Bà cũng cho biết bà mẹ Rongrong Lu cũng là nạn nhân của người đàn ông tàn nhẫn này, một kẻ nát rượu, uống vào là lên cơn bạo hành,

Bà vợ này cho biết ông chồng hay ví đứa con gái của họ như là con gà, đòi chặt ra nấu cà ri và nếu đứa con gái này chết, họ sẽ có đứa con khác xứng đáng hơn.

Khi kết quả siêu âm cho thấy đứa con trong bụng là con gái, ông ta đã làm đủ cách để hủy thai. Khi bà đang tắm thì ông ta tắt nước nóng, chỉ cho tắm nước lạnh, rồi cấm không cho mặc quần áo một thời gian dài, thậm chí có đá vào bụng bà.

Related posts