CSVN có thật lòng bảo vệ lãnh thổ?

Trong suốt những ngày qua, từ khi Trung Cộng công khai hôm 3/7 cho cả một đội tàu hộ tống đưa tàu thăm dò dầu khí trong khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam thì cách phản ứng của đảng và nhà nước CSVN đã chứng minh hùng hồn rằng ‘ban lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN không đếm xỉa gì đến quyền độc lập, tự chủ của đất nước, của dân tộc như họ đã rêu rao từ trước đến nay!

Ngày 8/7/2019, tức 5 ngày sau khi tàu Trung Cộng ra vào lãnh hải Việt nam như chốn không người, vô chủ quyền, khi người dân trong nước biết được tin tức do các hãng thông tấn quốc tế và cả nhiều giới chức ngoại quốc xác nhận, thì Ủy viên BCT, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn nhởn nhơ, hớn hở dắt cả một đàn tùy tùng sang “thăm hữu nghị”, tươi cười, bắt tay và thánh thót đồng ca bài “vì đại cục” với Tập Cận Bình.

Ngay sau khi Ngân về đến nhà, thì Trưởng abn Tuyên giáo Võ Văn Thưởng, lại cùng một đàn tùy tùng khác qua chầu Bắc Kinh ngay để gọi là “trao đổi về được lối kiên định tư tưởng” Y như thể không hề xảy ra chuyện gì ngay cửa ngõ của đất nước!

Mãi đến ngày 19/7, tức hơn 2 tuần sau, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CSVN mới dám lên tiếng một cách rụt rè và lập tức bị CS Trung Quốc mắng lại là ‘CSVN hãy tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc!”

Trong khi Bắc Kinh vừa ăn cướp, vừa la làng quyền sở hữu biển Đông, trong khi nước ngoài cuộc là Hoa Kỳ lên tiếng phản đối thì Nguyễn Phú Trọng lên tiếng cảnh cáo “Tăng cường sức đề kháng trước sự chống phá, xuyên tạc của thế lực thù địch… không để các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước chân chính của công nhân…”

Theo tin của báo chí truyền thông quốc doanh, sáng 20/7/2019 Nguyễn Phú Trọng, đã gặp 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019 và 10 cán bộ công đoàn và đưa ra thông điệp “Tăng cường sức đề kháng trước sự chống phá, xuyên tạc của thế lực thù địch”.

Rõ ràng đây không phải là một hành động ngẫu nhiên mà có chủ ý cụ thể là tìm cách ngăn chặn sự phản đối của người dân -nói chung- và giới lao động -nói riêng- trước vụ bãi Tư Chính” tương tự những gì đã xảy ra hồi mấy năm trước.

Tháng 5/2014, hơn 10 ngàn công nhân tại Bình Dương và Sài Gòn đã xuống đường phản đối việc Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực quần đảo Hoàng Sa. Cuộc tổng đình công và biểu tình đã lan rộng từ Bình Dương ra các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Sóng Thần, Việt Hương… và cả Sài Gòn.

Đây là cuộc biểu tình lớn chưa từng có của công nhân đã khiến toàn bộ các khu công nghiệp và hệ thống an ninh Bình Dương bị tê liệt hoàn toàn. Và đây là cuộc biểu tình có tổ chức, có cờ đỏ, biểu ngữ đỏ được chuẩn bị trước đó, có kế hoạch kết hợp công nhân từ nhiều công ty. Cuộc đình công biểu tình đó diễn ra trong bối cảnh công nhân Việt Nam chưa có sức mạnh công đoàn độc lập đủ để tổ chức những cuộc biểu tình lớn có phối hợp như thế, và rõ ràng đó là một cuộc biểu tình được bảo kê và không bị đàn áp.

Biểu tình chống Trung Cộng xâm lược với giàn khoan Hải Dương 981 vào tháng 5/2014 xảy ra dưới thời Nguyễn Tấn Dũng đang là Thủ tướng. Sau cuộc biểu tình, vài cá nhân “phá rối” bị bắt giữ và sau đó cho chìm xuồng.

Đến tháng 8/2018 lại xảy ra vụ 50 ngàn công nhân Công ty Pouyuen VietNam tại khu Công nghiệp Tân Tạo đồng loạt đình công và biểu tình phản đối Dự luật Đặc khu. Những ngày trước đó, mặc dù xã hội đã phẫn nộ lên án nhưng không có lời kêu gọi biểu tình nào từ các tổ chức, nhóm hoạt động trong nước.

Rồi 1 ngày sau, 10/6/2018, hàng chục ngàn người dân tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Thuận, Nha Trang, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu và Sài Gòn đồng loạt xuống đường biểu tình phản đối Dự thảo Luật Đặc khu Kinh tế và Dự thảo Luật An ninh mạng. Cuộc biểu tình khai mào của công nhân Pouyen đã lan rộng thành cuộc tổng biểu tình lớn nhất, với sự tham gia của nhiều thành phần quần chúng trên cả nước kể từ khi đảng CSVN nắm quyền toàn trị.

Biểu tình chống Dự thảo Luật Đặc khu – nhằm chính thức hoá bằng luật âm mưu giao 3 địa bàn chiến lược Bắc Vân Phong, Vân Đồn, Phú Quốc cho Tàu trong 99 năm – xảy ra trong lúc Nguyễn Phú Trọng gia tăng chiến dịch gọi là “đốt lò” khiến dư luận cho rằng phe cánh Nguyễn Tấn Dũng đã ở vào tình trạng bị Nguyễn Phú Trọng truy cùng diệt tận. Sau cuộc biểu tình, hàng trăm công nhân bị ruồng bắt, xét xử và bỏ tù.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Nguyễn Phú Trọng vào sáng 20/7 cho thấy nguy cơ về một cuộc tổng biểu tình tương tự như vào tháng 5/ 2014 và tháng 6/ 2018 và nguy cơ đấu đá nội bộ vẫn đang đe dọa Trọng và bè cánh.

Rõ ràng lời nhắn nhủ của Trọng là gấp rút làm trước để phòng ngừa những chuyển biến nghiêm trọng có thể xảy ra ở phía sau sâu khấu.

Rõ ràng đảng CSVN coi tất cả những người Việt yêu nước phản ứng chống xâm lược đều là “thế lực thù địch” và chẳng còn gì để hồ nghi lòng ‘kiên quyết trước sau như một của đảng CSVN là bảo vệ cho được mối quan hệ chủ tớ ‘16 chữ vàng và 4 tốt’ với thiên triều.

Một tay ra sức dập tắt lòng yêu nước của người dân tiếp tay cho kẻ thù, một tay tìm cách ngăn ngừa mọi biến động trong nội bộ để duy trì vị thế của cá nhân và phe cánh. Cuộc đấu đá, thanh trừng của Nguyễn Phú Trọng và các phe phái nội bộ đảng CSVN chỉ vì mục tiêu duy nhất: nắm quyền và giữ tiền.

Làm gì có chuyện CSVN yêu nước!

Việt Luận

Related posts