Vụ hai chú Samoa bị bắt buồn cười phết, giờ không biết tin ai

Vũ Hoàng Linh

28-5-2026

Hai nghi phạm vụ nổ súng giết người nước ngoài xảy ra hôm 21/5/2026 tại TP HCM

Ở Việt Nam thì tất cả các báo đài đều đăng, đại khái là giống nhau, từ thông cáo báo chí của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó 1000 cán bộ chiến sĩ công an được huy động để bắt hai tên sát thủ đang lẩn trốn ở vùng biên giới. Có video hai tên sát thủ nhận tội, và khuyên anh em tội phạm quốc tế đừng sang Việt Nam gây án vì sẽ bị công an Việt Nam bắt gọn (hàm ý: công an Việt Nam giỏi lắm!).

Tuy nhiên không có ảnh khi bắt, không có bài báo nào mô tả việc bắt ở đâu, như thế nào (rất khác với các vụ án được dư luận quan tâm tương tự). Rất nhanh chóng, có 6 cơ quan cảnh sát Việt Nam được UBND TP HCM khen thưởng (trong đó có đại diện Bộ Công an ở Campuchia).

(Có một việc là video nhận tội như thế dường như phổ biến ở Việt Nam nhưng ở một số nước thì sẽ bị coi là vi phạm tố tụng hình sự, không đảm bảo quyền của nghi can trong quá trình điều tra xét hỏi, công an làm thay việc của tòa án kết tội, tạo ảnh hưởng từ truyền thông tới quá trình điều tra và xử án… thậm chí sau này nếu thành án thì có thể còn bị hủy án).

Còn phía Campuchia cũng đưa tin là hai người này bị công an thành phố Sihanoukville (cách cửa khẩu Mộc Bài- Tây Ninh khoảng 450 km!). Có ảnh khi bắt, có địa chỉ nơi bắt. Tuy nhiên, báo Campuchia Khmer Times lại đăng sau báo Việt Nam một hay hai ngày. Bài báo này bị gỡ xuống sau đó (nhưng Facebook và X của Khmer Times thì vẫn đăng) khiến người ta nghi ngờ là phải chăng báo đăng sai nên mới bị gỡ. Báo này lại có tiếng là thân Đảng Nhân dân Campuchia.

Nhưng sau đó thì hãng thông tấn Campuchia đăng tin với nội dung tương tự (có kèm theo văn bản ký tên, đóng dấu của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Campuchia) về việc Campuchia bắt (trên cơ sở hợp tác và theo yêu cầu từ phía Việt Nam) và sau đó bàn giao cho Việt Nam, tức là có thể coi như sự công khai ở mức cao nhất và chính thức của nước này về vụ việc. Báo Khmer Times sau đó cũng đăng bài mới, dựa trên thông cáo này của Tổng cục Cảnh sát Campuchia. Trên Facebook của Sở Cảnh sát thành phố Sihanoukville cũng đăng bài tương tự với ảnh đột nhập và bắt.

Như vậy là ở cấp thông điệp chính thức của cảnh sát hai nước (cụ thể là Tổng cục Cảnh sát Campuchia và Công an TPHCM) đang có sự vênh đáng kể trong việc ai trực tiếp bắt, bắt ở đâu, có sự phối hợp Viêt-Cam không và ở mức nào.

Một sự việc có vẻ như khá nhỏ, từ một vụ án hình sự nhưng cũng cho thấy có sự bất đồng nào đó trong việc truyền thông về vụ án này giữa các giới chức cảnh sát hai nước, và có thể còn làm xấu đi quan hệ hợp tác giữa công an hai nước (là thứ rất quan trọng trong bối cảnh các tập đoàn lừa đảo có trụ sở đặt ở Campuchia đang gây tổn hại lớn tới kinh tế Việt Nam).

Tất nhiên là mình có giả thuyết của mình, nhưng thời buổi này tốt nhất chỉ nên dừng ở việc đưa những tin tức đã được xác nhận và chính thức của các bên chứ cứ phỏng đoán hay nêu giả thuyết thì dễ dính phạt 7 củ rưỡi lắm (hình như sắp tới sẽ lên tới 40 củ!). Các giả thuyết, như thường lệ, chỉ nên được đưa ra ở các quán bia.

Related posts