Dương Hòa và Bình Cadillac với Đêm Phòng Trà Melbourne

Vào một ngày cuối đông, Quỳnh Hương và tôi măy mắn được gặp Ca Sĩ Dương Hòa và nhạc sĩ Bình Cadillac trong một đêm văn nghệ đặc biệt tại nhà một người bạn. Khi bước vào nhà văn nghệ này, với tiếng kèn của Bình Cadilac, rồi sau đó là tiếng hát nhẹ nhàng du dương truyền cảm của Dương Hòa gây trong tôi một xúc cảm nhẹ nhàng, yêu đời yêu người, và một ấn tượng ngọt ngào dễ thương mà tôi không bao giờ quên. Thật vậy, trong say đắm với lời ca tiếng nhạc, và khi lặng nhìn chiêm ngưỡng hai nghê sĩ này trình diễn, tim tôi đập mạnh hơn, mắt tôi sáng hơn, và có cảm giác như tâm hồn mình đang sống lại không khí huyền diệu của những đêm phòng trà Saigon năm xưa. Vâng, thời đó và nơi đó, tình yêu âm nhạc và đôi lứa không bao giờ úa màu, như  Nguyễn Thái Cơ đã viết:

Đông lạnh giá nên tâm hồn trống vắng

Để ta buồn ta nhớ tháng ngày qua

Bản tình ca ngày ấy thật thiết tha

Giữa Đông giá chia ra thành kỷ niệm.

Nhật Bản nổi tiếng với hoa anh đào thơ mộng; Paris với romatic river Seine, và nếu nói đến văn nghệ Melbourne, thì chắc phải nhắc đến Đêm Phòng Trà (ĐPT) của Dương Hòa và Bình Cadillac, nơi mà tài tử giai nhân, những người yêu ca nhạc Việt Nam, xin nhận ĐPT là quán trọ âm nhạc của đời mình. Thật vậy, ĐPT tạo một không gian trầm lắng và không khí nhiệm màu cho những ai đang sống tha hương, muốn tìm lại dư âm của một thời mộng mơ về quê nhà. Như một khán giả đã viết:

Nữ ca sĩ Dương Hòa – Hoa thơm cỏ lạ Melbourne, tôi tình cờ được nghe nữ ca sĩ Dương Hoà hát ở Cabramatta League (Bụi Đời ) Sydney hát lần đầu trong đêm Văn nghệ có nữ danh ca Lệ Thu đến từ Hoa kỳ – đêm hôm đó nữ ca sĩ Dương Hoà đã hát “Chiếc lá cuối cùng ” của nhạc sĩ Tuấn Khanh đã làm cho tôi rất ngạc nhiên – vì bản “Chiếc lá cuối cùng ” là bản nhạc ruột của nữ danh ca Lệ Thu – có nhiều chỗ phát hát lên cao , nhất là đoạn luyến láy rất khó , thế mà Dương Hòa vẫn hát được . và được nữ danh ca Lệ Thu chúc mừng”.

Dương Hòa cho biết là trong mười năm qua, Đêm Phòng Trà Melbourne đã thực hiện được 19 đêm trình diễn thành công tại Melbourne. Đây là chương trình thuần tuý nghệ thuật, một chương trình THÍNH PHÒNG giá trị mà đài SBS, báo chí và đông đảo khán thính giả trong cộng đồng Việt Nam khắp nơi trân trọng và mong gìn giữ, bảo tồn như một nét văn hoá âm nhạc đặc trưng độc đáo của người Việt tại Úc Châu.

Riêng cá nhân của Hòa và Bình,  ngoài công việc hàng ngày hai nghệ sĩ nổi tiếng này vẫn dạy đàn, dạy hát mỗi tối tại tư gia. Bình Cadillac và Dương Hòa tốt nghiệp sư phạm về thanh nhạc và khi ở VN hai bạn dạy nhạc tại trường học. Bình chơi cho các vũ trường tại Saigon VN, lâu nhất là Yellow Bongo Band tại Seventeen Saloon SG. Bình còn là nguời thành lập nhóm bè nổi tiéng VN Cadillac, đã phối bè hầu hết các CD nhạc cho các ca sĩ VN và hải ngoại.

Đêm Phòng Trà Melbourne, ngoài Bình Cadillac & Dương Hoà là ca sĩ chính, còn có sự tham dự của nhiều ca nhạc sĩ được yêu chuộng của Melbourne như ca sĩ Mai Hương, Hoàng Sơn, Vũ Vịnh Huy, Jason Vũ, Band (violins – viola): Michelle Hồng Ân, Thiên Khê, Thụy Anh,  Thiên Ngân, Duy Tiến, Minh Kha, Việt Thành và Mc Đình Vinh.

Năm ngoái, Dương Hòa và Bình Cadillac tổ chức rất quy mô Đêm Phòng Trà 20, với sự tham gia của ca sĩ Tuấn Ngọc cùng với nhừng ca sĩ tên tuổi được khác giả Melbourne yêu chuộng. Chương trình hứa hẹn một đêm văn nghệ độc đáo, đầy sáng tạo, trên nhiều khía cạnh như âm nhạc, ánh sáng, âm thanh, trang trí và tình tự quê hương. Khi đang thuận buồm xuôi gió sắp đến ngày ra khơi, thì một điều không may xảy ra. Hòa và Bình nhận được tin là ca sĩ Tuấn Ngọc  vì tình trạng sức khỏe, nên không thể bay qua Melbourne cho Đêm Phòng Trà 20. Thay vì lo lắng, bối rối và ‘than vắn thở dài’, hai bạn Hòa và Bình rất bình tỉnh, đầy tự tin và sáng tạo, và được sự hổ trợ của các ca nhạc sĩ ĐPT 20 và khán giả yêu quý Melbourne, đã biến nghịch cảnh thành mùa xuân trong đời, như Rinehart nhận xét:  “Every crucial experience can be regarded either as a setback, or the start of a wonderful new adventure”.

Một khán giả viết cho Dương Hòa sau khi tham dự DPT 20 và sự thành công của đêm ca nhạc này: “Từ đó tới giờ ĐPT tự vươn lên bằng trình độ, khả năng và sự cố gắng, luôn mang một cái gì đó mới cho khán giả. Đặc biệt ĐPT không dựa vào ai để đi lên, ngoài dựa vào chính khả năng và sự chọn lựa ca sĩ “nội địa” của mình. Điều đó riêng tôi thấy ĐPT rất bản lãnh”.

Nói đến hai bạn Dương Hòa và Bình Cadillac, là nói đến một hiện tượng lạ, duyên dáng, đáng yêu của Melbourne trong vườn hoa âm nhạc. Dù ai có trái tim sỏi đá đến đâu, nhưng khi nghe giọng hát nhẹ nhàng, êm ái và đầy tình cảm của  ca sĩ Dương Hòa, và nghe tiếng kèn saxophone điêu luyện và buồn da diết của nhạc sĩ Bình Cadillac, thì thấy tâm hồn mình như Alice lạc vào wonderland, đang đi vào trong một thế giới âm nhạc huyền bí đầy tình cảm thiên nhiên, lứa đôi, và hình bóng quê nhà.    

Lâu lắm rồi mới được ngắm trăng quê

Trăng đẹp lắm làm mê người xa xứ

Quê hương tôi đang đắm say giấc ngủ

Bước lặng thầm đường cũ ánh trăng ru.

                               (Đặng Minh Mai)

Tamar Le

Related posts