CÂU CHUYỆN CORONAVIRUS

Cuối cùng thì cơn hoảng sợ về coronavirus đã tới Mỹ. Phải nói cho rõ là ‘cơn hoảng sợ coronavirus’ đã tới chứ chính con vi khuẩn corona chưa hẳn đã tới Mỹ.

Coronavirus đã phát sinh và đe dọa thế giới cả tháng trời hơn rồi, nhưng Diễn Đàn Trái Chiều này đã tránh không bàn đến nhiều, ngoài vài mẫu tin ngắn trong trang Tin Tức. Vì nhìn corona là con vi khuẩn trong phạm trù y khoa mà kẻ này mù tịt, không phải là chuyện chính trị, không muốn khai thác làm vũ khí chính trị để bênh hay chống quan điểm này nọ.

Tại sao Diễn Đàn Trái Chiều bây giờ lại bàn?

Trong tuần qua, thị trường chứng khoán đã rớt 12%, khiến TT Trump phải làm một chuyện hiếm có là họp báo để trấn an dư luận. Nói cách khác, vi khuẩn corona đã không còn là chuyện y khoa mà đã biến thành chuyện kinh tế và chính trị lớn rồi. Vì vậy DĐTC mới dám xía vào, nhưng cũng chỉ chú tâm vào khiá cạnh kinh tế và chính trị thôi.

 Bài này sẽ dùng danh từ ‘vi khuẩn corona’. Tuy không chính xác trong vấn đề dịch thuật, nhưng dễ hiểu cho tất cả mọi người.

Vi khuẩn corona, còn gọi là vi khuẩn COVID-19, đã phát sinh ra tại Vũ Hán, thành phố lớn nhất miền trung của Trung Cộng. Nguyên do phát xuất đã là đề tài tranh cãi. Có người cho rằng đó là do dân Tầu ưa ăn mấy thứ đồ ăn độc hại như dơi và rắn. Cũng có tin đó là do Trung Cộng đang lén lút bào chế vũ khí sinh học mới trong một viện nghiên cứu bí mật tại Vũ Hán, nhưng chẳng may bị sơ hở để vi khuẩn corona thoát ra ngoài, gây hại cho dân. Vì tính bảo mật của các xứ độc tài CS, sự thật sẽ không bao giờ biết được.

Chỉ có điều kẻ này thắc mắc, dân Tầu ăn rắn, ăn dơi cả ngàn năm nay, sao bây giờ mới sinh ra vi khuẩn này?

Và cũng có một điều nữa mà không ai nghi ngờ là vi khuẩn corona đã phát tác mạnh vì ngay từ đầu, nhà cầm quyền TC, vì lý do chính trị đúng theo mô thức của CS, đã ém nhẹm bệnh này, dấu kín chuyện đã có người bị nhiễm và bị chết trong khi không có biện pháp ngăn chặn cần thiết và kịp thời. Đã vậy, còn khăng khăng từ chối không cho các chuyên gia y khoa quốc tế đến nghiên cứu và giúp tìm cách chữa trị, vì thể diện chính trị, hay vì sợ lộ tẩy có nhiều người chết hơn con số công bố. Đến khi bệnh phát tác quá lớn, không thể dấu được nữa thì mới khai báo, mà cũng không khai báo ‘thành thật’ gì. Cho đến nay, chính thức thì đã có tới hơn 78.500 ca nhiễm tại TC với 2.750người chết, đại khái chiếm 95% số người bị nhiễm và chết trên thế giới. Sự thật theo các chuyên viên, con số bị nhiễm cũng như chết tại TC rất có thể lớn hơn gấp bội. Cũng vẫn là một việc mà sự thật sẽ không bao giờ ai biết được.

Một yếu tố khác đã khiến bệnh lan tràn ra thế giới một cách mau lẹ là vi khuẩn này xuất hiện đúng vào dịp Tết Nguyên Đán, khi cả chục triệu dân Tầu khắp thế giới về quê ăn Tết với gia đình, rồi sau đó trở ra lại, mang vi khuẩn corona ẩn mình trong người về theo. Mà cái tai ác là vi khuẩn này trốn trong cơ thể mà không phát sinh ra triệu chứng gì có khi tới 30 ngày sau, nên không ai biết để ngăn chặn và chữa trị ngay được. Tuy nhiên, trong phần lớn trường hợp, bệnh phát sinh ra trong vòng 5 ngày. Nguy cơ chết càng lớn nếu phát tác càng sớm. Nếu vi khuẩn phát tác ra sau 11 ngày thì coi như người bị nhiễm sẽ có thể được cứu dễ dàng.

Đây là loại vi khuẩn có thể lan truyền qua hơi thở hay nước bọt, đặc biệt là khi bệnh nhân ho. Tuy nhiên khi ho, vi khuẩn được hắt ra nhưng chỉ trong vòng 2 thước ra phiá trước thôi. Do đó, mới có khuyến cáo chỗ ngồi ăn toàn nhất trên máy bay hay xe đò là hàng ghế chót, không có ai ngồi sau lưng để hắt hơi vào mình.

Bệnh cũng lan khi người ho che miệng bằng tay, vi khuẩn nằm nơi tay và người bệnh bắt tay người khác, rồi người bắt tay đó dùng tay dụi mắt hay cầm đồ ăn bỏ vào miệng khi chưa rửa tay, truyền vi khuẩn vào trong người mình. Do đó, cũng có khuyến cáo cần rửa tay càng nhiều càng tốt, cũng như khi lên xuống cầu thang, nên tránh nắm thành cầu thang.

Theo các nghiên cứu mới, vi khuẩn corona có thể sống ngoài thân thể tới 9 ngày. Cả tuần lễ trên khẩu trang. Trên sắt và đồng lạnh, chỉ sống được 2 tiếng đồng hồ.

Với những người có triệu chứng đáng nghi ngờ như ho và lên cơn sốt, thì cần nhất nên tránh để người khác bị lây, nhất là những người thân chung quanh, chẳng hạn như cần mang khẩu trang, tránh lại quá gần người khác, tránh ra đường hay đi tới những chỗ đông người. Những người này cần đi bác sĩ hay bệnh viện ngay, nhưng tốt nhất, để tránh lây qua bác sĩ, nên nói chuyện điện thoại với bác sĩ hay nhà thương trước.

Trên đây chỉ là những điều căn bản nhất mà mọi người cần biết thôi. Về những vấn đề chuyên môn chi tiết khác, quý độc giả cần hỏi bác sĩ hay tham khảo những tài liệu chuyên môn.

Như đã viết ở trên, vi khuẩn corona thực sự chưa là một đe dọa gì cho nước Mỹ hay ngay cả cho Âu Châu.

Trên thực tế, nước Mỹ với 330 triệu dân, đã chỉ có 15 ca, không kể hơn 40 người bị bệnh trên du thuyền bên Nhật được chở về Mỹ, nghĩa là xấp xỉ trong 22 triệu người mới có 1 người bị nhiễm, mà chưa ai chết hết. Muốn so sánh, thì nhìn vào thống kê này: trong một năm, trong 700.000 người mới có 1 một người có thể bị sét đánh trúng. Nghiã là triển vọng bị sét đánh trúng tại Mỹ cao hơn gấp 30 lần bị dính corona. Không có gì đáng phải hoảng hốt.

Cũng đừng quên báo chí luôn có khuynh hướng thổi phồng những tin xấu để bán báo, bán quảng cáo. Tất cả cho đến nay, vẫn chỉ là dự báo, không có gì chắc chắn vi khuẩn corona sẽ tràn ngập Mỹ. Với khoa học của Mỹ, cororna đến rồi sẽ đi, không khác gì các dịch SARS, H5N1, SWINE, ZIKA, EBOLA,…

Con số tử vong cũng tương đối khá thấp, khoảng hơn 2% so với vài cơn dịch trước, như dịch SARS trước đây có tỷ lệ tử vong tới 10%.

Tuy nhiên, tâm lý quần chúng dễ hoảng loạn, nhất là khi sự hiểu biết về vi khuẩn này còn rất giới hạn, cũng như việc hiện nay, chưa có thuốc ngừa hay thuốc trị hữu hiệu.

Nhìn dưới khiá cạnh kinh tế, như quý vị đã thấy, thị trường chứng khoán Mỹ, phản ảnh thực tế của những tính toán về tương lai của các doanh gia, đã rớt thảm hại trong tuần qua.

Ngay ngày Thứ Hai đầu tuần, Dow Jones đã rớt hơn 1.000 điểm. Ngày hôm sau, Thứ Ba, rớt thêm gần 900điểm. Đến Thứ Năm, sau khi có tin một chiêu đãi viên hàng không Hàn Quốc trên đường bay Los Angeles – Hán Thành bị nhiễm, rồi một người ở San Francisco bị nhiễm tuy chưa đi Trung Cộng, đã gây hoảng loạn thêm khiến Dow rớt thêm 1.200 điểm. Trong tuần qua, tổng cộng Dow Jones đã rớt 3.550 điểm hay 12%.

Để có một khái niệm đúng đắn về mức nghiêm trọng, ngày 19/10/1987, chỉ trong một ngày, Dow rớt 23%.

Việc thị trường chứng khoán rớt thật sự đã là một ngạc nhiên, ngạc nhiên ở điểm sao rớt quá muộn vậy. Đáng lẽ ra đã phải rớt từ cả tháng rồi khi vi khuẩn corona mới tấn công kinh tế cả thế giới. Đợi tới khi corona chạy qua tới Âu Châu, Trung Đông và chạm chân trên đất Mỹ thì mới biết sợ thì đúng là hơi muộn.

Thị trường chứng khoán rớt mạnh vì corona đã gây ra nhiều hậu quả kinh tế lớn. Thứ nhất là đã gây thiệt hại vĩ đại cho kinh tế TC khi cả trăm triệu dân bị cô lập, thương mại trong những vùng lớn bằng những tiểu bang lớn nhất của Mỹ bị đình trệ, cả ngàn hãng xưởng bị đóng cửa,… Kinh tế TC đau bệnh nằm liệt giường thì kinh tế thế giới cũng không thể khỏe được. Đừng quên kinh tế TC dù sao cũng là kinh tế lớn thứ nhì, thứ ba trên thế giới, mua qua bán lại bạc ngàn tỷ với cả thế giới.

Quả thật, kinh tế thế giới cũng bị họa lây, như tê liệt hoàn toàn kỹ nghệ du lịch (khách du lịch, máy bay, du thuyền, khách sạn, nhà hàng,…), giảm mạnh khu vực kinh doanh lẻ (thiên hạ ngồi nhà không đi shopping nữa), cắt mạnh việc mua hàng Tầu (thực phẩm, quần áo, giầy dép, đồ plastic, phụ tùng máy móc, computers, điện thoại cầm tay,…). Các phố Tầu tại những thành phố lớn của Âu Châu, Úc, và Mỹ, thường là những khu phố thương mại sầm uất nhất, đều đã trở thành những bãi tha ma vắng hoe, tiệm ăn Tầu lác đác chỉ một vài ba người khách. Theo nghiên cứu mới nhất, các nhà hàng Tầu tại Mỹ đã mất thu nhập khoảng từ 50% đến 75%.

Phố Tầu Tại London

Ngay cả các khu phố Việt và tiệm ăn Việt trên khắp thế giới cũng bị ảnh hưởng lây, vắng người hẳn đi.

Vi khuẩn corona còn có một hậu quả đặc biệt nữa là tạo ra nạn kỳ thị người Tầu nói riêng và người da vàng Á Châu trong đó có người Việt, nói chung. Dân Âu Mỹ bây giờ thấy dân da vàng Á Châu không khỏi … ngài ngại. Đây chỉ là loại phản ứng thiếu suy nghĩ. Corona phát xuất từ Tầu thật nhưng đã không còn là bệnh của riêng người Tầu mà đã là họa chung của cả nhân loại. Việc ‘sợ’ người Tầu, tiệm ăn Tầu, khu phố Tầu,… là chuyện quá đáng, hơi có mùi kỳ thị Tầu.

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng đã rớt mạnh vì yếu tố thứ nhì là vi-rút Sanders hoành hành tại Nevada ngày thứ bẩy cuối tuần trước đã chấn động giới kinh doanh Mỹ, kinh hoàng trước viễn tượng một tổng thống xã nghĩa trong thành trì của tư bản. Nếu cụ xã nghĩa Sanders thắng cử vào Tòa Bạch Ốc luôn, thì Dow Jones có rớt 10.000 điểm cũng không phải chuyện lạ.

Từ ngày ông Trump đắc cử, Dow đã leo thang vù vù tới cả 11.000 điểm, bây giờ có điều chỉnh lại, rớt vài ba ngàn điểm cũng không phải là tận thế, mà trái lại, là một điều chỉnh cần thiết trong lâu dài. Tăng 60% trong 3 năm, bây giờ có mất 15% thì vẫn còn khoẻ lắm.

Nhưng phe đối lập DC và đồng minh của họ, TTDC, đã nhìn thấy cơ hội đánh Trump, biến vi khuẩn corona, là một đe dọa y khoa, thành một vũ khí chính trị đánh Trump. Mà hay hơn cả, corona đã đánh trúng ngay kinh tế, là bùa hộ mạng của TT Trump trong mùa tranh cử tới. Đúng là phe ta ‘trúng số Power Ball’! Điều tra Nga hay đàn hặc đều thất bại, trong khi corona tràn đầy hy vọng.

Báo ‘chị cả’ của truyền thông cấp tiến, New York Times, mau mắn đặt tên vi khuẩn corona là “Trumpvirus”, chứng minh rõ ràng cho cả thế giới thấy tính ‘công tâm’ nghiêm chỉnh của truyền thông Mỹ.

Cả bà chủ tịch Hạ Viện Pelosi lẫn ông lãnh đạo khối thiểu số DC tại Thượng Viện Schumer đều lớn tiếng công kích chính quyền Trump đã lơ là và không chuẩn bị cách đối phó với dịch corona. Họ quên từ giữa Tháng Giêng, chính quyền Trump đã ra lệnh kiểm soát chặt chẽ 5 phi trường lớn của Mỹ với những chuyến bay trực tiếp với Trung Cộng, là những biện pháp đầu tiên chống corona trên thế giới, khi đó chưa có quốc gia nào để ý tới.

(DĐTC khi đó cũng là diễn đàn đầu tiên báo động cùng dân tỵ nạn về quê ăn Tết. Xin xem trang Tin Tức trên DĐTC ngày 18/1/2020: https://diendantraichieu.blogspot.com/p/tin-tuc-a.html).

Còn nói về chuyện Mỹ không sẵn sàng đối phó thì chỉ cần nhìn vào thế giới, hiện giờ đã có tới hơn 60 nước bị nhiễm. Phó tổng thống Iran và tổng thống Mông Cổ đã bị nhiễm. Không có một nước nào có thể nói đã sẵn sàng đối phó hữu hiệu hơn Mỹ cả. Cũng như trên thực tế, không có xứ nào có hệ thống y tế tiến bộ và hiệu quả hơn Mỹ hết.

Con gái của ông bà Clinton, bà Chelsea Clinton, đã viết một bài đăng trên CNN -dĩ nhiên!- tố cáo TT Trump chính là thủ phạm đã khiến bệnh coronavirus lan truyền khắp thế giới, khiến cả chục ngàn người bị nhiễm và cả ngàn người chết.

Theo bà Chelsea, vi khuẩn này xuất phát từ Vũ Hán, nhưng đã lan ra khắp thế giới vì TT Trump đã không làm tròn trách nhiệm lo cho sức khỏe cả thế giới (!), và nặng tội hơn nữa, đã không chịu chi tiền cho việc tìm ra thuốc chữa bá bệnh trên khắp thế giới (?), đã không có hệ thống tổ chức chu đáo ngăn chặn vi khuẩn phát sinh ra trên thế giới ngay từ ngày đầu, và nhất là đã cắt bộn tiền ngân sách dành cho việc phòng và chữa dịch.

Hai cụ Biden và Bloomberg lập lại lập luận của bà Chelsea, tố cáo TT Trump đã cắt giảm ngân sách của các trung tâm kiểm soát bệnh CDC (Center for Disease Control) và NIH (National Institute of Health) là hai cơ quan chịu trách nhiệm về việc phòng ngừa dịch, khiến Mỹ bây giờ không đối phó được với dịch corona.

Hãng thông tấn Associated Press tìm hiểu vấn đề và khám phá ra ngân sách CDC và NIH chưa bị cắt một xu nào, chỉ có đề nghị cắt trong một dự thảo ngân sách đã không được đưa ra phê chuẩn. Trong dự thảo này, có đề nghị cắt khoảng 85 triệu đô trong một ngân sách gần 900 triệu dành cho viện trợ y tế cho các nước kém mở mang, trong đó không có TC. AP cũng cho biết thêm sự thật là CDC cũng đã cắt giảm tiền chu cấp cho các tiểu bang và địa phương để phòng bệnh, nhưng những cắt giảm đó đã bắt đầu từ luật của quốc hội do DC kiểm soát ban hành dưới thời TT Obama.

Corona là một đại họa cho nhân loại khi mà cả thế giới đang cuống cuồng lo phòng và trị, từ Trung Cộng đến Hàn Quốc, Nhật, Úc, Ý, Pháp,… CDC báo động corona sẽ tàn phá Mỹ tuy chưa có một người Mỹ nào chết vì corona (dĩ nhiên, đây cũng là cách quan chức CDC ‘thủ cẳng’, báo động trước để lỡ có tai họa thì sẽ có dịp phân bua mình đã báo động rồi).

Nhưng phe DC và TTDC cuồng chống Trump đang cố gắng khai thác sự sợ hãi của thiên hạ để biến nó thành vũ khí chính trị nội bộ Mỹ. Cả truyền thông tỵ nạn cũng đang cố khai thác đề tài corona như là đề tài viết bài để có dịp bán báo, bán quảng cáo, sẵn dịp đánh Trump luôn. Rồi vài cơ sở thương mại cũng khai thác, hù dọa đến độ vài người ít hiểu biết, yếu bóng vía đã cuống cuồng chạy đi mua gạo và mì gói các chợ đã tích trữ cả năm trong kho, bán không được. Con buôn ma đầu khai thác việc thiên hạ sợ ngày mai, Mỹ sẽ bắt dân cả nước không được ra khỏi nhà, không có mì gói sẽ chết đói trong nhà hết.

Khai thác một đại họa của nhân loại để biến thành một vũ khí chính trị hay một công cụ thương mại là những hành động không thể nào bỉ ổi và hạ cấp hơn. Nếu dân Mỹ có phải tích trữ mì gói thì đó là khi cụ xã nghiã Sanders đắc cử tổng thống biến Mỹ thành một Venezuela chứ không phải vì vi khuẩn corona đâu.

Tối Thứ Tư tuần qua, TT Trump đã họp báo nói chuyện corona. Để trấn an dư luận, ông đã liệt kê những biện pháp mà ông đã cho lấy, cũng như đã cảnh giác corona có thể sẽ đánh Mỹ mạnh hơn, nhưng khẳng định không có gì phải quá lo lắng vì Mỹ đã có chuẩn bị, sẵn sàng đối phó. Một thông điệp bình thường và vừa phải. Nhưng TTDC với chủ ý đánh Trump bất kể chuyện gì, đã công kích mạnh. Báo Washington Post chỉ trích Trump chỉ giỏi vỗ ngực khoe công của chính mình khi liệt kê những biện pháp đã lấy. Ủa, chuyện dĩ nhiên là tổng thống phải cho dân biết đã làm những chuyện gì để bảo đảm an toàn cho dân, sao lại cho đó là vỗ ngực khoe công?

TT Trump bổ nhiệm PTT Pence đặc trách phối hợp việc chống đỡ vi khuẩn corona. Một ngày sau, mặc dù ông PTT chưa kịp ra bất cứ một quyết định nào thì TTDC đã xúm lại chê bai ông này không có khả năng. Tin giờ chót, PTT Pence đã bổ nhiệm bà Debbie Birx làm phụ tá, phối hợp toàn thể các công tác chống corona. Bà Birx là cựu sĩ quan quân y, đã được TT Obama bổ nhiệm phối hợp tất cả các chương trình chống bệnh AIDS của chính phủ Mỹ từ năm 2014. Để xem phe DC phản ứng như thế nào.

Trong cuộc họp báo, TT Trump có nói phớt qua việc thị trường chứng khoán bị hoảng loạn, và ông giải thích dĩ nhiên corona là yếu tố chính nhưng việc đảng DC có một ứng cử viên nổi bật mới -ý nói cụ xã nghĩa Sanders- cũng là một yếu tố, rồi ông trấn an, cơn bão thị trường sẽ qua thôi.

Cũng đủ để vài cụ cuồng chống Trump hô hoán Trump không cần biết dân chết, chỉ lo thị trường xuống thôi. Những cụ đó theo gương đảng DC vặn vẹo trẹo lưng để tìm rác đánh TT Trump, tố cáo tất cả những gì TT Trump làm đều chỉ có mục đích lo cho giá cổ phiếu tăng để ông có dịp đấm ngực khi ra tranh cử năm nay. Kiểu như tạo công ăn việc làm cho dân, phát triển kinh tế, giảm thuế cho dân, ra biện pháp để các đại công ty trở về Mỹ mở hãng xưởng, tăng thuế quan hàng nhập cảng để giảm thâm thủng mậu dịch, tất cả đều chỉ vì muốn Dow Jones tăng thôi. 

Xin lỗi quý cụ, nếu TT Trump hay bất cứ tổng thống nào khác, lo làm cho Dow tăng theo kiểu đó thì kẻ này xin hoan hô cả hai tay lẫn hai chân. Còn thây kệ, không cần biết Dow lên hay xuống, để thất nghiệp tràn lan, hãng xưởng đóng cửa, kinh tế bò như sên, dân cả nước thành nô lệ của trợ cấp,… thì xin mời vị đó đi qua Tây, qua Đức mà làm tổng thống.

Một cụ tỵ nạn cuồng chống Trump khác mỉa mai Trump tự xưng là thiên tài kinh tế, bây giờ đối diện với đe dọa của corona, xem Trump sẽ làm được gì? Cụ này trình độ học vấn không hiểu cỡ nào mà lẫn lộn chuyện kinh tế Mỹ với bệnh dịch thế giới. Tổng thống Mỹ không phải là bộ trưởng Y Tế thế giới.

Chỉ là những phản ứng tiêu biểu kiểu vẹt, nghe được vội lập lại thôi. Khi thấy đảng DC lôi corona ra làm vũ khí đánh Trump, thì kẻ này đã chuẩn bị để nhận được email bản dịch từ vài cụ cuồng chống Trump rồi. Y như rằng, đã không phải đợi quá lâu.

Thật ra, các cụ có toàn quyền ghét và chửi rủa TT Trump, nhưng khai thác một đại họa chết cả ngàn người trên cả thế giới để biến thành vũ khí chính trị đánh Trump là chuyện đáng chê, đáng khinh và đáng buồn. Vì đó là việc làm đúng như châm ngôn ‘hiện đại’ là “không nên bỏ qua cơ hội của một khủng hoảng” (tác giả: Rahm Emanuel, cựu chánh văn phòng TT Obama, đương kim thị trưởng Chicago).

Vi khuẩn corona chưa tới Mỹ, chưa có một người Mỹ nào chết vì corona. Vội vã tìm cách sỉ vả “Ông Thần Ác” Trump chỉ lộ tính phe phái mù quáng không hơn không kém, và quan điểm của mình sẽ chẳng ai coi ra gì vì đã quá thiên vị.

Thái độ nghiêm chỉnh hơn cho dù là cuồng chống TT Trump, đáng lẽ là phải phân tích những biện pháp đã qua hay trong tương lai của chính quyền Trump xem đã đủ chưa, có hữu hiệu không, rồi nếu muốn có tính xây dựng hơn, là phải có đề nghị cụ thể nào đó (nhất là khi mình là bác sĩ dù đã về hưu), chứ không phải chúi mũi vào việc bới rác để công kích khi người ta chưa kịp làm gì hết.

Cả bà Pelosi và ông Schumer cũng xúm vào công kích mà chẳng đưa ra bằng chứng Trump đã thất bại chỗ nào, thiếu sót điểm nào, hay đưa ra đề nghị cụ thể nào khác ngoài việc bơm thêm tiền. Với các chính khách cấp tiến, vung tiền ra luôn luôn là giải pháp cho tất cả mọi vấn đề, không cần biết tiền đó từ đâu ra. Trong con mắt của khối cấp tiến, tiền là thuốc trị bá bệnh. Kiểu như cứ tung 8 tỷ đô ra như ông Schumer đề nghị là ngày mai sẽ không ai bị nhiễm corona nữa. Hay chỉ cần bầu cho cụ Biden hay cụ Sanders là corona sẽ không có visa vào Mỹ nữa, cho dù hai cụ này sẽ mở toang cửa biên giới để đón hết dân tỵ nạn bệnh hoạn của thế giới vào Mỹ, chữa miễn phí hết.

Thật ra, việc phe cấp tiến DC dùng corona làm vũ khí chính trị đánh TT Trump chỉ là việc làm thừa thãi, vô bổ.

Nếu thế giới không chặn đứng được vi khuẩn corona thì sẽ có cả triệu người bị nhiễm, cả vạn người chết và kinh tế cả thế giới suy trầm nặng, kể cả kinh tế Mỹ. Khi đó, triển vọng tái đắc cử của TT Trump sẽ là cái ghế hai chân bất kể phe đối lập DC có đánh ông hay không. Ngược lại, thế giới chặn được corona, thì kinh tế sẽ tiếp tục phát triển và đảng DC Mỹ sẽ ngồi trên ghế một chân khi dân Mỹ đã quên mất những công kích về corona từ lâu rồi.

TT Trump, cho dù có ‘mất dạy’ cách mấy, cho dù chưa bao giờ đọc Đạo Đức Kinh của Lão Tử, nhưng vì quyền lợi đất nước cũng như vì quyền lợi cá nhân, sẽ không thể ngồi yên được. Ông và cả trăm, cả ngàn phụ tá, cả vạn bác sĩ và chuyên gia y học giỏi nhất thế giới cũng sẽ tìm ra cách khắc phục corona và cũng sẽ có những biện pháp khác về ngoại giao (phối hợp với các nước khác), an ninh (kiểm soát kỹ người và hàng hóa ra vào Mỹ) và kinh tế(biện pháp kích cầu kinh tế, giảm thuế nữa, áp lực ngân hàng trung ương giảm lãi suất,…) để bảo đảm an toàn và phúc lợi cho chúng ta.

Dù sao xin phép được lập lại, chưa có gì đáng hoảng loạn trong khi hoảng loạn mới chính là cái dịch lớn nhất đe dọa chúng ta. Riêng với cộng đồng tỵ nạn, đừng nghe những lời xúi đầu cơ tích trữ gì hết. Ăn mì gói cũ rất độc hại, nhất là mì gói Tầu và VN không có ngày đáo hạn, đã nằm trong nhà kho từ cả vài năm nay là ít. Chỉ cần cẩn thận, ăn uống sạch sẽ, rửa tay cho nhiều, và theo dõi các khuyến cáo của chính quyền. Rồi… ‘cầu Trời khấn Phật’ như ông bà đã dạy.

VŨ LINH

Related posts