WHO lên án việc gắn virus với một dân tộc, vậy hãy gắn nó với nguyên nhân bùng phát

Đâu là nguyên nhân khiến bệnh dịch phát triển kinh hoàng? Ai là người khiến thế giới mất cảnh giác để phải điêu đứng như hiện nay? Nếu cái tên một đại dịch không thể gắn với địa danh nơi nó bùng phát, vậy thì hãy gọi thẳng nguyên nhân khiến nó bùng phát.

“Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang cố tuyên truyền virus đã đến từ nước ngoài để che giấu sự thật rằng họ đã nói dối trong nhiều tuần về mức độ khủng hoảng, làm cho thực trạng tồi tệ hơn rất nhiều so với việc thừa nhận ngay lập tức” – Massimo Introvigne, cựu chủ tịch Ủy ban Quan sát Tự do Tín ngưỡng thuộc Bộ Ngoại giao Ý.

N lc thay đi khai sinh cho virus

Ngày 9/3/2020, tờ La Croix công bố thông tin, tất cả đại sứ Trung Quốc ở nước ngoài bắt buộc phải truyền bá thông điệp sau trên tài khoản mạng xã hội Twitter của họ hoặc các phương tiện truyền thông nước ngoài: “Virus corona đã phát triển mạnh ở Vũ Hán, nhưng nguồn gốc của nó vẫn chưa rõ ràng. Chúng tôi đang nghiên cứu để xác định nguồn gốc thật sự của virus”.

Ông Massimo Introvigne, từng là chủ tịch Ủy ban Quan sát Tự do Tín ngưỡng của Bộ Ngoại giao Ý, trong bài viết của mình trên trang Bitter Winter cho biết, ông mới nhận được thư điện tử (email) của một đồng nghiệp Trung Quốc, hỏi rằng liệu ông có an toàn trong dịch “virus Ý” hay không. Ông đã không hiểu “virus Ý” là gì, nhưng rồi ông được biết các đồng nghiệp cũng nhận được email tương tự, và đồng nghiệp Nhật Bản thì nhận được email hỏi về “virus Nhật Bản”.

Thậm chí đương quyền Trung Quốc còn ám chỉ việc quân đội Mỹ đã mang dịch bệnh này tới Vũ Hán trong khi chưa đưa ra được bằng chứng xác đáng.

Ông Massimo Introvigne đã bình luận: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn Hán hóa mọi thứ, bao gồm cả các tôn giáo. Chỉ có một thứ Đảng này muốn chối bỏ, chính là virus viêm phổi Vũ Hán”. Còn tác giả Bill Bishop trên Sinocism, nói với trang tin Axios rằng: “ĐCSTQ rất sành sỏi trong việc sửa lại lịch sử và họ đang diễn trò đó ngay trước mắt chúng ta”.

Tr li cái tên, virus Trung Quc là chưa tha đáng?

Một số chính khách và người nổi tiếng đã dùng cái tên virus Trung Quốc thay cho COVID 19 để gọi về chủng virus viêm phổi đang gây ra đại dịch toàn cầu bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Đó là một phản ứng dễ hiểu sau những nỗ lực làm lại khai sinh cho dịch bệnh này của ĐCSTQ, khi nhiều người đã nhận thấy sự thoái thác, chối bỏ trách nhiệm góp phần làm lây lan dịch bệnh bởi sự che giấu thông tin của chính quyền nước này.

Đây là sự phản kháng lại bước leo thang gây bất ngờ của ĐCSTQ khi muốn thế giới phải biết ơn mình trong đại dịch Vũ Hán và tung ra thuyết âm mưu gắn virus với Mỹ. Tổng thống Trump gọi virus này là virus Trung Quốc trong một dòng trạng thái trên mạng xã hội của mình như một sự đáp trả.

Ngay sau đó Trung Quốc phán ứng quyết liệt bằng những lời lẽ đanh thép. Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng nhanh chóng cảnh báo không nên gọi là virus Trung Quốc, bởi nó tiềm ẩn yếu tố phân biệt chủng tộc. Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của WHO, cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư (18/3) rằng: “Tôi chắc chắn rằng bất cứ ai cũng sẽ hối hận khi gắn một loại virus theo một dân tộc”.

Có lẽ ông đúng phần nào, vì dân tộc Trung Quốc cũng chỉ là nạn nhân và Trung Quốc cũng chỉ là địa danh nơi dịch bệnh được phát hiện đầu tiên. Vậy nếu muốn để lại cho lịch sử một cái tên có thể khiến người ta nhận ra nguyên nhân bùng phát một đại dịch làm thế giới điêu đứng, như một bài học và sự nhắc nhở sâu sắc, thì hãy dùng chính danh đương quyền Trung Quốc. Vì sao? Bởi vì họ đã khiến dịch bệnh này trở thành một đại dịch mang hoạ loạn đến cho cả thế giới.

Hãy nêu đích danh nguyên nhân làm đi dch bùng phát

Mới đây, kênh WION đã đăng tải tin tức cho thấy vì sao ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho sự bùng nổ dịch bệnh viêm phổi mới. Theo đó, ĐCSTQ đã lờ đi việc báo cáo về ca bệnh được cho là đầu tiên trong nhiều tuần liền; đàn áp những người tố giác; tiêu hủy mẫu bệnh phẩm và nói dối với thế giới về tình hình nghiêm trọng như thế nào. Nếu Trung Quốc minh bạch về sự bùng phát virus, thế giới đã có một khởi đầu sớm và quyết liệt hơn trong việc ngăn chặn dịch bệnh này.

Theo The Times UK, “các phòng thí nghiệm Trung Quốc đã xác định một loại virus bí ẩn là mầm bệnh mới có khả năng lây nhiễm cao vào cuối tháng 12 năm ngoái, nhưng họ đã được lệnh dừng các xét nghiệm, phá hủy các mẫu và phong tỏa tin tức, một phương tiện truyền thông Trung Quốc đã tiết lộ.

Một quan chức y tế địa phương tại tâm dịch Vũ hán, đã yêu cầu phá hủy các mẫu xét nghiệp xác định nguyên nhân gây bệnh viêm phổi không rõ nguồn gốc vào ngày 1/1. Trung Quốc không thừa nhận có lây truyền từ người sang người cho đến hơn ba tuần sau đó.

Những tiết lộ chi tiết của Caixin Global, một ấn phẩm độc lập chuyên tin tức về Trung Quốc đã cung cấp bằng chứng rõ ràng nhất về quy mô của sự che đậy trong những tuần đầu tiên khi cơ hội đã mất để kiểm soát ổ dịch. Kiểm duyệt Trung Quốc đã nhanh chóng xóa bài báo này trên internet”.

Tạp chí The Wall Street Journal (WSJ) cũng đăng thông tin chi tiết về Tào Khuê Hiền, một thương gia hải sản ở chợ Hoa Nam, Vũ Hán. Vào ngày 10/12 cô đã đến một phòng khám nhỏ ở địa phương để được điều trị vì nghĩ mình bị cảm lạnh, 8 ngày sau, cô hầu như đã không còn tỉnh táo trên giường bệnh. Đây là một trong những trường hợp nghi ngờ đầu tiên nhiễm virus viêm phổi chủng mới ở Vũ Hán. Các bác sĩ đã cách ly Tào và những người khác giống như cô và đưa ra cảnh báo cho cấp trên của mình. Nhưng chính quyền đã ngăn cản họ cảnh báo đồng nghiệp và cộng đồng.

SCMP cũng đưa tin, Nghệ Phân, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Vũ Hán nói với tờ Nhân Dân của Trung Quốc rằng cô đã đăng lên WeChat hình một báo cáo vào cuối tháng 12 về bệnh nhiễm trùng đáng lo ngại gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS). Nhưng bài đăng đã bị xóa khiến người dùng mạng tức giận và đăng nó lên những nền tảng khác.

Tất cả cảnh báo đã bị nằm trong bóng tối, trong sự im lặng đủ lâu để khiến thế giới gặp nguy hiểm.

***

Chính vì sự không minh bạch và độc quyền của mình, đương quyền Trung Quốc đã khiến cả thế giới và chính dân tộc mình bỏ lỡ thời điểm vàng để ngăn chặn đại dịch. Họ đã để hàng triệu người Trung Quốc đi lại các nơi mang theo mầm bệnh phát tán rộng rãi. Hiện họ còn yêu cầu các quốc gia Đông Nam Á không được ngăn cản người Trung Quốc nhập cảnh.

Nói nhà cầm quyền Trung Quốc là nguyên nhân bùng phát đại dịch cũng không ngoa. Nguyên nhân đã rõ ràng, thì một cái tên nêu bật lý do hình thành đại dịch phải chăng nên gắn với đương quyền Trung Quốc chứ không phải dân tộc Trung Hoa 5.000 năm lịch sử. Đương quyền Trung Quốc tên đầy đủ là Trung Quốc cộng sản đảng, hay Trung cộng. Vậy thay vì gọi virus Trung Quốc, phải chăng nên gọi là virus Trung cộng cho hợp lý hợp tình.

Trương Thanh

Related posts