“ Bắn chết nó!”

Tổng thống Philippine Rodrigo Duterte đã ra lệnh cho cảnh sát và quân đội bắn chết tất cả những người gây rối khi đảo Luzon đang đóng cửa đề phòng ngừa sự lây lan của Covid-19.
Tất cả người dân phải tuân thủ luật cách ly để hệ thống y tế không bị quá tải với số lượng bệnh nhân đang gia tăng.
Ông còn nói bất cứ ai gây rắc rối cho nhân viên y tế đều phạm tội nặng và sẽ không được dung tha.
“ Tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề này. Mọi người đã hiểu chưa? Chết! Thay vì gây rối, tao sẽ chôn tụi bây!” Ông đã nói như vậy trên truyền hình vào ngày thứ tư tuần này.

3 tuần trước Philippine chỉ có 3 trường hợp Covid-19. Hôm nay con số này đã tăng thành 2311, và 96 người chết.
Hôm nay thứ năm, 2/4/2020, cảnh sát đã xác định là tổng thống chỉ muốn nhấn mạnh là mọi người phải tuân thủ luật cách ly, và không có ai sẽ bị bắn cả.
Tổng thống đã phát biểu như vậy sau khi biết tin 21 người đã bị bắt ở một vùng nhà nghèo trong thành phố Manila khi họ gây rối về việc chính phủ không cung cấp thức ăn trong hơn 2 tuần đóng cửa vừa qua. Trong số phạm nhân có 6 người là phụ nữ. Còn một chuyện khác làm ông tức giận là khi nghe báo cáo về việc các nhân viên y tế bị sĩ nhục và bạo hành khi đang làm việc.

Các nhà hoạt động đã lên tiếng chống đối hành động quá khích này của thủ tướng. Họ đã nhắc lại một sự kiện tương tự trong phong trào chống ma tuý gần đây đã khiến cảnh sát và những tay súng bí mật giết chết hàng ngàn người.

Văn phòng thủ tướng đã coi đây chỉ là một cách cường điệu của thủ tướng để nhấn mạnh quan điểm của mình.

( Nguồn news.com.au)

Related posts