Que sera, sera – Đố ai biết được ngày mai sẽ ra sao?


Nguyễn Tường Tuấn

 Lớn lên tại miền Nam, hưởng nền giáo dục nhân bản Việt Nam Cộng Hoà, chúng tôi may mắn hơn các bạn ngoài Bắc. Cha mẹ miền Nam chưa bao giờ dạy con “Yêu biết mấy nghe con tập nói – Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!” khi tên đồ tể chết đi, không một ai phải khóc như Tố Hữu: “Ông Satlin ơi, ông Stalin ơi – Hỡi ôi ông mất! Đất trời có không? – Thương cha, thương mẹ, thương chồng – Thương mình thương một, thương ông thương mười!” Học sinh miền Nam, cũng không ai ngớ ngẩn gào lên mỗi ngày: “Đêm qua em mơ gập bác Hồ” tên tội phạm, diệt chủng đồng loại, và một ngày không xa lịch sử sẽ phán xét!

Vào khoảng thập niên 60, đài phát thanh Sài Gòn giới thiệu những bản nhạc quốc tế, Nhạc sĩ Phạm Duy dịch ra lời Việt, tôi nhớ mãi bài “Biết ra sao ngày sau” (Que Sera, Sera) do nữ ca sĩ Doris Day hát: “Ngày em còn thơ lòng vương mộng mơ – Thường hay hỏi má em má ơi ngày sau – Con sẽ thắm tơ duyên và vui sướng không – Rồi nghe má khuyên bảo rằng – Biết ra sao ngày sau – Đời luyến lưu vui tươi khổ đau – Vì sắc duyên là sông bể dâu – Nào ai biết ngày sau – Đời ta sẽ về đâu?” Bạn đọc có thể vào Google nghe lại giọng ca ngọt ngào của Doris Day, và lặng hồn qua tiếng hát Thanh Lan sau này.

Không ai biết “Đời ta sẽ về đâu?” nên cho kẹo tôi cũng chẳng dám viết bậy. Có chăng chỉ xin nêu ra một vài suy nghĩ cá nhân, căn cứ theo đường đi của con siêu vi khuẩn “Chinese virus”. Đề tài dài, trình bày từng đoạn ngắn một để bạn đọc không mất thời giờ. 
Chuẩn bị điều tệ hại
Muhammad Ali Jinnah, chính trị gia được tôn thờ như lĩnh tụ kiệt xuất, và người khai sinh ra đất nước Pakistan cho chúng ta một lời khuyên giá trị “Ước vọng điều tốt, chuẩn bị điều tệ hại” (Expect the best, prepare for the worst). 
Khi phóng viên hỏi Tổng thống Donald Trump, ông cho biết bao giờ chúng ta sẽ ngăn cản được con siêu vi khuẩn “Chinese virus”? Câu trả lời là không ai dám tiên đoán, ngay sau đó ông Trump đã nhường cho hai bác sĩ nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ trong “Uỷ ban đặc nhiệm chống Chinese virus” của Toà Bạch Ốc, ông Anthony Fauci, và bà Deborah Birx, nêu ý kiến chuyên môn. Cả hai cũng không “khẳng định” gì cả! Họ chỉ dùng những số liệu thu thập từ nhiều quốc gia trên thế giới, nghiên cứu, phân tích, đưa ra dự đoán. Nói đến hai chữ “dự đoán” chúng ta hiểu là có thể đúng, và cũng có thể sai. Bác sĩ Anthony Fauci có hơn 40 năm kinh nghiệm trong khoa vi trùng học, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát & Ngăn ngừa bệnh dịch (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) của Hoa Kỳ, ông làm việc với hơn 10,000 nhà khoa học của riêng nước Mỹ, cùng với các trung tâm CDC tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nữ Bác sĩ Deborah Birx, Phối trí viên Toà Bạch Ốc, thành viên Uỷ ban đặc nhiệm (White House Coronavirus Response Coordinator), trong phiên họp báo ngày Thứ ba 31/3, đã nêu ra dự đoán: Số tử vong riêng trên nước Mỹ có thể lên cao nhất từ 1,500,000 đến 2,200,000 người từ nay cho đến khi ngăn chận được sự truyền nhiễm, nếu không có biện pháp đối phó. Tiên đoán thấp nhất 100 – 240,000 người, khi dân chúng và chính phủ cùng nhau giải quyết. Bạn đọc đừng vội tăng áp huyết, có thể các chuyên gia theo lời khuyên của Muhammad Ali Jinnah, chuẩn bị điều tệ hại nhất và hy vọng chuyện tốt đẹp sẽ đến. Một quyết định thông minh. 
Tin tức trên trang web, theo CDC tính đến ngày 31/3, riêng tại Hoa Kỳ có 153,357 người bị lây nhiễm “Chinese virus” – Chữa khỏi 5,551 bệnh nhân – Hiện đang điều trị 135,152 người – Tử vong 2,828. Tỉ lệ qua đời là 1.84.40%, chưa đến 2%. Không ai vui, với con số âm 2% này! Tuy nhiên, chúng ta chẳng làm gì được, có ai ngờ chỉ qua một đêm thần chết “Chinese virus” đã đến trước cửa? Nêu lên những thống kê đến từ CDC để mọi người yên tâm, không bi quan, và tổ chức cuộc sống mới cho phù hợp. 
Bác sĩ Anthony Fauci và Deborah Birx, cùng hàng ngàn chuyên gia thượng thặng tại Hoa Kỳ, thế giới, cho biết, “đỉnh cao của tử vong” vẫn chưa đến, có thể phải chờ thêm vài tuần nữa mới có câu trả lời. Hai tuần sắp tới đây, số tử vong sẽ lên cao tột đỉnh trước khi hạ xuống. 
Thứ hai 30/3, Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố sẽ gia hạn lệnh “Giữ khoảng cách xã hội & Hạn chế ra ngoài” cho đến ngày 30/4. Một số tiểu bang đang bị tấn công nặng nhất đã có thêm nhiều biện pháp mạnh hơn, như bỏ tù người nào tập họp trên 10 người, nhưng không phải tất cả 50 tiểu bang. 
Qua những tin tức trên, dù bạn ở nước ngoài, hay trong nước, cần phải chuẩn bị cho bản thân và gia đình một tư duy lâu dài, chống đỡ với con siêu vi khuẩn “Chinese virus”. Ngay Hoa Kỳ, quốc gia với đầy đủ phương tiện, chuyên môn khoa học cao nhất, dĩ nhiên không thể quên là tài lực dồi dào, cũng cần có thời gian vài tháng để quét dọn “Chinese virus”. Trung cộng và Việt cộng có đủ sức chịu nổi vài tháng đóng cửa mọi sinh hoạt không? Chúng ta sẽ bàn thêm điều này vào những chương tiếp theo. 
Bạn đang ở Việt Nam, “đừng tin những gì cộng sản nói” và cũng đừng tin báo chí của họ. Báo chí, truyền thanh và truyền hình ở Việt Nam chỉ có một Tổng biên tập, Ban tuyên giáo. Cô chú nào ngứa tay viết sai ý đảng sẽ sớm được đàn em của Tô Lâm (Bộ Côn an) đến gặp, hoặc mời vào đồn, ngày đi thì có, ngày về thì không. Thí dụ rõ ràng, về thông tin một chiều, che giấu, theo báo Thanh Niên ngày 31/3, ghi rõ: Trung cộng có 82,278 bệnh nhân, tử vong 3,309, chữa khỏi 76,206. Hoa Kỳ có 186,265 bệnh nhân, tử vong 3,857, chữa khỏi 6,963. Việt Nam có 212 bệnh nhân, tử vong 0, chữa khỏi 57. Tin được không? Nên nhớ, dân số Hoa Kỳ hơn 327.2 triệu (thống kê 2018), và hôm nay 31/3 họ đã xét nghiệm được 1,100,000 người, con số xét nghiệm này sẽ tăng theo mỗi ngày. Trung cộng và Việt cộng có bao nhiêu người được xét nghiệm? Ai kiểm soát những con số báo cáo láo của họ? Không ai chết vì uống “Xuyên tâm liên?” 
Trong cơn đại dịch này chúng ta có thể dựa vào những thông tin từ CDC của Hoa Kỳ, và họ cho biết trận chiến chưa đến hồi kết thúc, thiệt hại có thể còn cao hơn nữa. Biết được tin tức khí tượng, mọi người có biện pháp chống bão tốt, và hy vọng thảm hoạ sẽ nhẹ hơn như dự đoán… 
Hãy cùng nhau cầu nguyện cám ơn Chúa, Phật, và bất cứ Đấng Tối Cao nào. 

02.04.2020
 Nguyễn Tường Tuấn 

Related posts