“Ông ngoại ma túy”

The man is charged with multiple offences
Zouheir Bazzi

Ông Zouheir Bazzi, một người đàn ông 79 tuổi đã bị bắt và truy tố với cáo buộc sản xuất và buôn bán ma túy, với số lượng có giá lên đến $300 triệu. “Ông ngoại ma túy” này bị bắt vào tuần qua (4.6.2020) tại Rockdale và sẽ tiếp tục ra tòa vào ngày 22.6.2029.

Khám xét cơ sở kinh doanh của ông ta, cảnh sát phát hiện trên một tấn hóa chất, có thể sản xuất số ma túy có giá $300 triệu. Ngoài ra cảnh sát còn tịch thu $10,000 tiền mặt và hàng ngàn viên đạn.

Cảnh sát cho biết đã theo dõi “ông ngoại” này nhiều tháng trời. Cảnh sát cũng cho biết họ “chẳng lạ gì” ông ta và hiện nghi can đang bị tạm giam.

Từ thông tin của Cảnh sát NSW, tháng Hai năm nay Biên phòng Úc (ABF) khám xét một container nhập về Úc từ một quốc gia Đông Nam Á, phát hiện 400kg methylamphetamine, có giá bán lẻ đến $300 triệu.

Lúc này cuộc điều tra có sự tham gia của CẢnh sát liên bang (AFP) cùng với Ủy ban tình báo tội phạm Úc (Australian Criminal Intelligence Commission: ACIC).

Sau một thời gian dài theo dõi, sáng sớm ngày 4.6..2020 các nhân viên công lực ập vào cửa tiệm của nghi, tại đây tịch thu 1.1 tấn hóa chất dùng để sản xuất ma túy, có thể sản xuất 400 kg of methylamphetamine.

Lục soát trần nhà, cảnh sát phát hiện một số lượng nhỏ cocain, cần sa và trên 1000 viên đạn và hơn $10,000 tiền mặt.

Police raided a business premises in Rockdale

Trường hợp các “ông ngoại bà ngoại ma túy” không phải là hiếm tại Úc.

Năm ngoái có Loretta Robinson – một phụ nữ 68 tuổi đã có cháu nội và cháu ngoại – đã bị bắt và truy tố với cáo buộc tàng trữ vũkhí và buôn bán ma túy.

Theo cáo buộc thì nữ nghi can này sử dụng căn nhà của mình tại Hurstville làm tụ điểm bán lẻ thuốc lắc và cần sa, và khi lục soát nhà này thì ngoài ma túy và dụng cụ cân, đong, cảnh sát đã tịch thu một khẩu ru lô.

“Bà ma túy” này bị lộ tẩy khi Cảnh sát NSW điều tra hệ thống phân phối ma túy tại khu vực St George. Việc con nghiện ma túy ra vào nhà bà Robinson trên đường Lyne St tại vùng Hurstville diễn ra rất lộ liễu, cảnh sát dễ dàng phát hiện. Và để “trị” đám con nghiện này, bà ta bao giờ cũng thủ sẵn trong người khẩu súng lục nói trên.

Nghi can này chưa phải là phụ nữ cao tuổi từng bị bắt, truy tố hay kết tội buôn bán ma túy,

Tháng Tư năm 2017 có cụ bà Barbara Blewden, lúc đó 77 tuổi, bị bắt và truy tố ra Downing Centre Court với cáo buộc buôn bán ma túy tại vùng King Cross (Sydney). Bà luôn chối tội nhưng cảnh sát cáo buộc bà là tay chân của một mạng lưới buôn bán ma túy hạng trung.

Trước đó nữa, năm 2012 thì cụ bà Noelene Edwards 74 tuổi bị kết tội buôn bán ma túy. Ngày 10.2.2012 bà bị toà Downing Centre Courts tại Sydney phạt bản án hai năm giữ hạnh kiểm vì can tội tàng trữ ma túy.

Sự vụ bắt đầu ngày 28.6.2011 khi bà đang đi trên đường George Street thì bị chó của cảnh sát đi tuần chú ý. Cảnh sát lục soát và phát hiện 42 bịch nylon nhỏ chứa cần sa. Lục soát nhà của bà cảnh sát lại phát hiện cùng một loại ma túy, chứa trong các bịch nylon có cỡ lớn nhỏ khác nhau.

Ra tòa bà đã phủ nhận toàn bộ các cáo buộc này, nói là bà không hề hay biết gì về số ma túy trên. Bà nhấn mạnh rằng chồng bà vừa mới qua đời cách đây có 5 tuần và giữa lúc đang trên đường thanh toán tiền chi phí của đám tang chồng mình thì bị lục soát, không biết làm sao số ma túy trên lọt vào túi xách của mình và nhà mình.

Bà giải thích: “Reginald (chồng bà) qua đời và tôi cảm thấy cô đơn quá. Chúng tôi mai táng ông trong vườn vào cuối tuần qua và đó là tất cả những gì tôi biết mà thôi.”

Tuy nhiên “tâm sự” này không thuyết phục được toà. Theo nữ chánh án Clare Farnan thì cụ bà biết rõ số cần sa nằm trong túi của mình và đã tìm cách che giấu khi cảnh sát lục soát.

Năm 2015 thì có Bác sĩ Victor Twartz, 91 tuổi ngụ tại vùng Marsfield, bị truy tố ra tòa với cáo buộc buôn lậu ma túy và trở thành người già nhất tại Úc bị ra tòa với cáo buộc này. Tuy nhiên trong phiên viên bác sĩ này giải thích là mình đã bị lừa.

Ông Victor Twartz xuất thân là bác sĩ giải phẫu răng hàm (oral surgeon) và đã về hưu. Theo cáo trạng của Cảnh sát liên bang (AFP) thì ngày 7.8.2015 cảnh sát bắt quả tang 4.5kg cocain ngụy trang trong 27 bánh xà phòng tắm trong hành lý của ông Twartz sau chuyến bay từ New Delhi đến Sydney.

Tài liệu cho hay ông Twartz là người thường xuyên du lịch và hay kể chuyện đi chơi trên internet. Năm 2007 ông du lịch 5 tháng tại Âu châu, đi khắp các nước Tây Ban Nha, Morocco (Phi châu). Bồ Đào Nha và Đức. Năm 2008 ông đến Korea và Canada bốn tuần, năm 2009 ông chu du New Zealand ba tháng và sau đó một tuần tại Taiwan.

Người như ông Twartz không đến nỗi túng bấn phải đi buôn ma túy lẻ và do đó cảnh sát kêu gọi công chúng phải cẩn thận khi đóng gói hành lý của mình. Luật sư cũng cho rằng ông Twartz và một nhóm người đã kết bạn qua mạng Internet ngay trước chuyến đi của mình. Cảnh sát từ chối cho biết liệu ông Twartz có nhận được lợi ích từ nhóm này hay không, nhưng này.

Cho đến nay thì ông là người đàn ông cao tuổi nhất bị truy tố với cáo buộc vận chuyển ma túy.

Related posts